Hạnh phúc khi sống và làm việc tại Việt Nam
Họ là những người nước ngoài sống ở Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhưng đều có chung tình yêu với đất nước hình chữ S và không muốn dời xa mảnh đất này.
Theo khảo sát công bố tháng 7/2024 của mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới InterNations’s Expat Insider, Việt Nam đứng thứ 8 trong top 10 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống. Chỉ số được đánh giá cao nhất là tài chính cá nhân (đứng vị trí số 1 trên 53 đơn vị bình chọn), tiếp đến là chỉ số hạnh phúc và nhanh chóng ổn định cuộc sống mới (xếp thứ 13/53), trong khi năm trước đó, các chỉ số an toàn và an ninh được đánh giá cao nhất.
Chia sẻ trên website của InterNations, nữ diễn viên nổi tiếng người Ấn Độ nhận xét: “TP.HCM của Việt Nam không chỉ đem tới cho chúng ta không khí và trải nghiệm tuyệt vời khi đi chơi, mà còn là một trong những điểm hẹn tuyệt vời trên thế giới để gặp gỡ, giao lưu với người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại đây”.
Khảo sát năm 2024 của InterNations được thực hiện với sự tham gia của hơn 12.500 người mang 175 quốc tịch khác nhau đang sống tại 174 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Những người tham gia khảo sát chia sẻ lý do họ chọn một nước khác để sinh sống và làm việc. Kết quả khảo sát cho thấy, Việt Nam đứng đầu lựa chọn trong các nước châu Á, tiếp theo là Indonesia (thứ 3), Philippines (thứ 5), Ấn Độ (thứ 6), Thái Lan (thứ 8) và Trung Quốc (thứ 10).
Phóng viên Báo Đầu tư đã trò chuyện với một số người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, lập gia đình tại Việt Nam và nhận được nhiều chia sẻ về lý do khiến họ gắn bó với mảnh đất này như quê hương của mình.

Ông Wolfgang Obermann, kỹ sư người Áo
- Ông Wolfgang Obermann, kỹ sư người Áo
Tôi tới TP.HCM lần đầu năm 2009 và ngay từ những ngày đầu, tôi đã có ấn tượng mạnh với phong cách sống nơi đây. Tôi bị quyến rũ bởi lối sống rất truyền thống, tự nhiên và chất phác của người Việt. Điều khiến tôi xúc động là sự ấm áp, hiếu khách được thể hiện ở bất cứ đâu, trên phố, hay trong nhà hàng, xe taxi... Mọi người rất cởi mở, tốt bụng và hồ hởi. Điều khiến TP.HCM trở thành nơi tuyệt vời để sinh sống nằm ở tinh thần cộng đồng tương thân, tương ái, thân thiện. Đặc biệt, người dân nơi đây rất tự hào về văn hóa và lịch sử dân tộc.
Trải qua nhiều năm sống ở đây, tôi thấy có rất nhiều thay đổi. Dịch vụ được nâng cao, hạ tầng được đầu tư, mở rộng. Đất nước chuyển mình nhanh chóng. Nhiều siêu dự án như Landmark 81, các khu phức hợp văn phòng và căn hộ, các khu đô thị mới như quận 7 hay TP. Thủ Đức… được đầu tư xây dựng vô cùng ấn tượng.
Hệ thống đường cao tốc to đẹp kết nối Vũng Tàu, Phan Thiết và Nha Trang giúp việc di chuyển thuận lợi hơn. Việc đưa hệ thống tàu điện metro vào hoạt động năm ngoái đã tạo bước tiến quan trọng cho TP.HCM. Mạng lưới metro vô cùng cần thiết với sự phát triển của một đại đô thị, đặc biệt là tuyến kết nối sân bay với trung tâm thành phố. Tôi hy vọng, TP.HCM ưu tiên đẩy nhanh hơn nữa các giai đoạn mở rộng tiếp theo.
Cùng với sự phát triển hạ tầng và dịch vụ, kinh tế cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Người dân quan tâm nhiều hơn tới bảo vệ môi trường, gìn giữ không gian sống và các khu công cộng sạch đẹp hơn, đồng hành với các chương trình tái chế. Tôi đã đi du lịch dọc đất nước Việt Nam, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, tới Phú Quốc. Tôi yêu các bãi biển của Việt Nam với phong cảnh độc đáo, không khí trong lành và thư giãn. Năm 2011, tôi tham gia một dự án nhà hàng trên Bà Nà Hills (Đà Nẵng). Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi có cơ hội làm việc với những người dân địa phương.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, lối sống phương Tây đã xâm nhập Việt Nam, chẳng hạn, các loại đồ ăn nhanh xuất hiện nhiều hơn và nhiều trẻ em bị béo phì hơn...
Nhưng may mắn là, nhiều điều quan trọng vẫn được giữ gìn. Những vẻ đẹp cuộc sống ở Việt Nam mà tôi yêu vẫn còn đó: những con người thân thiện, thức ăn ngon và hợp túi tiền, một cộng đồng gắn kết bền chặt, trong gia đình, với hàng xóm, hay nơi công sở, mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau vô điều kiện.

Ông Mogens Hansen, Đồng sáng lập, CEO Công ty Phiro Photorealism & 3D.
Ấn tượng mạnh về đất nước và con người Việt Nam
- Ông Mogens Hansen, Đồng sáng lập, CEO Công ty Phiro Photorealism & 3D
Tháng 4/2022, tôi từ Đan Mạch bay tới Việt Nam với mục đích tìm hiểu về cơ hội và thị trường Việt Nam để mở doanh nghiệp. Sau khi tham quan Hà Nội, chúng tôi vào TP.HCM. Tôi có ấn tượng mạnh về đất nước và con người Việt Nam - vô cùng nồng ấm, thân thiện và chuyên nghiệp, khiến tôi cảm thấy như ở nhà mình vậy.
Điều khiến tôi chọn TP.HCM để sống và lập nghiệp là nơi đây mang đến nguồn năng lượng tích cực, nhịp sống sôi động, những con người thân thiện, hiếu khách và chuyên nghiệp, khí hậu tràn ngập nắng ấm... Tôi cũng bị chinh phục hoàn toàn bởi văn hóa ẩm thực Việt Nam tuyệt vời.
Mỗi lần được hỏi điều gì khiến tôi hạnh phúc khi ở Việt Nam, tôi nghĩ ngay tới những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống hiện tại. Tôi thực sự ngưỡng mộ cách người Việt Nam hưởng thụ cuộc sống. Đó là văn hóa vị tha; là văn hóa gia đình gắn kết, gia đình được coi là tổ ấm an toàn, một trong những lý do khiến người Việt luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ để vun đắp; và đó là sự cởi mở, chân thành mà tôi bắt gặp ở khắp nơi.
Điều trở ngại duy nhất với tôi tới lúc này là rào cản ngôn ngữ, bởi không phải ai mà tôi gặp cũng nói tiếng Anh tốt. Nhưng trên tất cả, tôi luôn chia sẻ với bạn bè và người quen về không khí ấm áp ở Việt Nam, từ thời tiết tới những món ăn đều tuyệt vời. Thêm một điều nữa, ở Việt Nam rất dễ tuyển dụng nhân viên có trình độ học vấn và tay nghề cao, dù thủ tục hành chính vẫn là một vấn đề, nhưng những ưu điểm và lợi thế mang lại hoàn toàn có thể khỏa lấp những khó khăn này.

Ông Quinn Ryan Mattingly, nhiếp ảnh gia người Mỹ
Hãy tìm hiểu sự khác biệt và đáng yêu mà đất nước này mang lại cho bạn
- Ông Quinn Ryan Mattingly, nhiếp ảnh gia người Mỹ
Dịp Tết Nguyên đán năm 2006, tôi tới TP.HCM lần đầu tiên để thăm bạn bè. Tôi nhớ, lúc đặt chân tới Thành phố, đường phố rất đông đúc, hối hả, cuộc sống sinh động, ngập tràn màu sắc, mới lạ, hấp dẫn. Tôi đã bị cuốn vào cuộc sống đó lúc nào không hay, tay liên tục bấm máy tới hơn 100 bức hình trên quãng đường từ sân bay về trung tâm thành phố.
Chỉ sau vài ngày lưu trú, tôi đã “phải lòng” thành phố này. Tôi quyết định trở về Hàn Quốc hoàn tất công việc để trở lại TP.HCM vào mùa hè năm sau và đến nay đã gắn bó với TP.HCM hơn 15 năm.
Ngoài TP.HCM, tôi thấy Hội An cũng rất tuyệt vời. Tôi có nhiều bạn bè ở Hội An, vì vậy, đó là lựa chọn để cân nhắc. Hội An có gần như đủ hết mọi thứ phù hợp với cuộc sống tôi mong muốn, như có nhiều nhà hàng và cửa hàng phục vụ người nước ngoài, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn không khí cuộc sống ở một thị trấn nhỏ truyền thống. Quanh Hội An có biển, có sông, có cánh đồng lúa.
Tôi thích khí hậu thay đổi theo mùa của Hội An, một năm có đủ cung bậc nóng, mát, mưa, lạnh, giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị. Con người Hội An cũng thân thiện như những nơi khác trên khắp Việt Nam mà tôi từng gặp. Cộng đồng người nước ngoài ở đây rất đông, nên chỉ cần biết một hai người, là bạn có thể làm quen và gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều người khác sống ở đây.
Cách mà người Việt Nam cư xử, gìn giữ và chăm sóc các thành viên trong gia đình là yếu tố tôi đặc biệt thích. Người phương Tây cũng quan tâm và yêu thương gia đình mình, nhưng chúng tôi thường ưu tiên giữ cho mình không gian riêng biệt và giữ khoảng cách nhất định. Trong khi với người Việt Nam, tôi thấy một gia đình gồm 5 hay 6 thành viên sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều nếu họ có thể sống chung dưới một mái nhà.
Điều tôi muốn nhấn mạnh nữa là sự nồng hậu, dễ gần và hiếu khách của người Việt Nam đã khiến tôi từ một khách du lịch trở thành cư dân gắn bó gần 20 năm với đất nước này. Tôi đã du lịch vòng quanh thế giới, nên cũng đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để biết đâu là nơi tốt nhất và hợp nhất cho tôi và gia đình. Tôi luôn khuyến khích bạn bè và người thân đến thăm, dành vài tuần để khám phá và trải nghiệm đất nước này từ Bắc chí Nam, để tìm hiểu sự khác biệt và đáng yêu mà đất nước này mang lại cho bạn.
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hanh-phuc-khi-song-va-lam-viec-tai-viet-nam-d275112.html