Hạnh phúc là cho đi

Trong hành trình kiến tạo hạnh phúc, mỗi người đều có thể trở thành ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cuộc đời mình và thắp sáng cho xã hội tốt đẹp hơn. Thực hành và nuôi dưỡng tinh thần 'cho đi' chính là cách kiến tạo hạnh phúc bền vững.

Tôn vinh hạnh phúc

Để truyền một thông điệp mạnh mẽ, vào năm 2012 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc quyết định lấy ngày 20 - 3 là Ngày quốc tế hạnh phúc. Đây không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất.

Lý do Đại hội đồng Liên Hiệp quốc lấy ngày 20-3 bởi ngày này thể hiện cho sự cân bằng. Vì vào ngày này mặt trời sẽ nằm ngang đường xích đạo nên ngày này sẽ có độ dài ngày và đêm bằng nhau, cũng như sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Từ đó, ngày quốc tế hạnh phúc 20-3 cũng truyền tải thông điệp rằng: “Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc”. Ngoài ra, ngày Quốc tế hạnh phúc là nhu cầu về một cách tiếp cận tăng trưởng kinh tế cân bằng, có ý nghĩa thúc đẩy về sự phát triển bền vững, xóa nghèo và phấn đấu vì hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Chị Bùi Thị Mai Anh, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cho rằng, nhà văn hay sống cùng với nỗi đau, bất hạnh của nhân vật. Và ở cuối chuyện họ đều muốn nhân vật của mình kết thúc có hậu. Thông điệp của Ngày quốc tế hạnh phúc càng nhắn nhủ chúng ta dù sống ở đâu hay đang làm gì cũng phải biết tạo ra và vun đắp hạnh phúc cho mình và cho xã hội.

Anh Long Xuân Chiến (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho các hộ bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Anh Long Xuân Chiến (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho các hộ bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Câu nói “hạnh phúc không cao sang, mà rất giản dị” là một chân lý sống mà nhiều người đã và đang chiêm nghiệm. Ông Nguyễn Phương, một cựu chiến binh ở xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) cho rằng, trong cuộc sống hiện đại với những bộn bề lo toan, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng, tiền tài, địa vị. Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc chỉ đến khi đạt được những điều lớn lao, xa vời. Nhưng thực tế, hạnh phúc lại ẩn chứa trong những điều nhỏ bé, bình dị xung quanh ta.

Như nụ cười của một đứa trẻ, một buổi sáng thức dậy với ánh nắng ấm áp, một tách cà phê nóng vào ngày mưa, hay đơn giản là một bữa cơm gia đình ấm cúng. Hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận những điều không hoàn hảo, biết trân trọng những gì mình đang có và biết sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé, ta sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và tươi đẹp hơn. Nhiều người tin rằng hạnh phúc đến từ việc có một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích.

Tình người tỏa sáng

Hơn 5 giờ sáng, khi thành phố Tuyên Quang còn chìm trong làn sương lạnh, gian bếp “nồi cháo Phổ Hiền” của nhóm phật tử phường Minh Xuân đã rực lửa. Các tình nguyện viên trẻ có, già có hối hả nấu hàng trăm tô cháo thơm phức. Bà Bùi Thị Hồng, trưởng nhóm, vừa khuấy nồi cháo vừa chia sẻ: Đầu năm 2006, tôi cùng một số chị em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm người nhà, thấy nhiều bệnh nhân ở các huyện trong tỉnh về điều trị khó khăn quá. Khi về tôi có bàn với các chị trong tổ nên chăng mình nấu cháo để cấp miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

Ý tưởng đó đã được mọi thành viên đồng tình hưởng ứng. Và cứ thế đều đặn tuần hai buổi, nồi cháo Phổ Hiền lại có mặt tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh cho đến nay. Nhìn cảnh một cụ già người Lâm Bình tay run run nhận tô cháo ăn ngon lành, nhóm Phật tử Phổ Hiền chúng tôi thấy cuộc sống ý nghĩ, hạnh phúc hơn biết bao.

Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh lại có cách cho đi khác nhau. Trong hành trình mang lại sự sống, có những con người lặng lẽ hiến tặng “giọt hồng” quý giá từ chính cơ thể mình. Với họ, hạnh phúc không phải điều xa xôi, mà đơn giản là được trao đi cơ hội sống cho người khác. Chị Hoàng Lệ Thu, dân tộc Tày, thị trấn Na Hang cũng là một nhân vật khá điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Đến nay chị đã có gần 30 lần hiến máu tình nguyện, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chị Hoàng Lệ Thu (Na Hang) trong một lần hiến máu tình nguyện.

Chị Hoàng Lệ Thu (Na Hang) trong một lần hiến máu tình nguyện.

Chị tâm sự, tuy đi ô tô khách từ huyện vùng cao khá say, nhưng hễ nghe có đợt hiến máu tình nguyện sắp tới, chị lại thu xếp đóng cửa hàng về thành phố Tuyên Quang làm công tác thiện nguyện. Chị Thu cho biết: Tôi từng sợ kim tiêm, nhưng nghĩ đến những bàn tay run rẩy đang chờ giọt máu cứu mạng, tôi vượt qua nỗi sợ. Tôi hiến máu rất nhiều lần. Đôi khi tôi tự hỏi, máu mình đang chảy trong cơ thể ai, giúp họ viết tiếp ước mơ nào. Chỉ cần nghĩ vậy, lòng tôi đã hạnh phúc.

Còn anh Long Xuân Chiến, dân tộc La Chí, tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa), chủ kênh Youtube Đông Bắc quê tôi thì cho rằng, giúp đỡ người yếu thế trong xã hội là việc cần làm, nên kênh của anh tập trung lan tỏa yêu thương, kết nối giá trị. Hơn 6 năm trên con đường thiện nguyện với trên 1.400 video là những câu chuyện xúc động, từ quá khứ đến hiện tại, mỗi người một thân phận, người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình quay lưng hắt hủi, sống ẩn dật ở những nơi mà tưởng chừng họ bị lãng quên.

Qua kênh Đông Bắc quê tôi, anh Chiến và các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tại tỉnh Bắc Kạn, anh kêu gọi hỗ trợ xây dựng 2 phòng học, 4 ngôi nhà cho người nghèo với trị giá 1,5 tỷ đồng; tại Tuyên Quang đã có 65 ngôi nhà được xây dựng, trị giá khoảng hơn 7,2 tỷ đồng; trên 1 tỷ đồng được gửi tiết kiệm. Tấm lòng thiện nguyện của anh Chiến kênh Youtube Đông Bắc quê tôi đã mang lại niềm tin vào cuộc sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Với anh Chiến, cũng như bao người khác quan niệm bình dị cho đi là hạnh phúc.

Chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” của ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay kêu gọi cộng đồng hãy cùng nhau kiến tạo niềm vui và sự hài hòa trong xã hội. Hạnh phúc là nguồn động lực mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, xây dựng mối quan hệ bền chặt và hướng đến một cuộc sống trọn vẹn. Không cần tìm kiếm xa xôi, hạnh phúc có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa đối với người khác, sự kết nối và sẻ chia trong cộng đồng. Đó là việc tổ chức hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn; khích lệ, lan tỏa năng lượng tích cực trong gia đình, trường học, nơi làm việc.

Hạnh phúc không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và thế giới. Hạnh phúc là hành trình và chúng ta chính là người tạo dựng hành trình ấy.

Ông Nguyễn Hoàng Long
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Làm việc thiện để xã hội đẹp hơn

Những năm qua, hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Chữ thập đỏ (CTĐ) phát động, Hội CTĐ tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực, phong trào “Tương thân tương ái” đã huy động sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân trong chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều cách làm thiết thực triển khai cuộc vận động, năm 2024 các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã vận động trợ giúp cho trên 100.000 người với tổng trị giá gần 59 tỷ đồng, trong đó, nổi bật thực hiện đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025, Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 107 căn “Nhà Nhân ái” với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Hội triển khai phong trào “Tết nhân ái - Xuân Ất Tỵ năm 2025”, tặng trên 29 nghìn suất quà cho hơn 40 nghìn người hưởng lợi với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng. Qua đó giúp lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ hành động tử tế, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

Bà Hà Mỹ Hạnh
Trưởng khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục, trường Đại học Tân Trào

Giúp gắn kết yêu thương

Khái niệm “cho đi” và “nhận về” mang ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa của các dân tộc trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây không chỉ là nguyên tắc ứng xử trong đời sống xã hội mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng một cộng đồng gắn kết, yêu thương và phát triển bền vững.

Mỗi nền văn hóa có cách thể hiện khác nhau về tinh thần cho đi và nhận về, nhưng đều đề cao sự sẻ chia, lòng biết ơn và sự cân bằng trong các mối quan hệ xã hội. Cho đi và nhận về đã trở thành một truyền thống văn hóa lâu đời, thể hiện qua nhiều khía cạnh của đời sống. Người Việt có câu “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Việc làm từ thiện, giúp đỡ người già, trẻ em nghèo hay hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt là những minh chứng rõ ràng cho tinh thần này.

Bà Đặng Hải Thanh
CEO Hải Thanh Spa, TP Tuyên Quang

Hạnh phúc khi làm thiện nguyện

Trong xã hội còn quá nhiều người thiếu thốn, nên khi được giúp đỡ, được sẻ chia cho bất kỳ ai, tôi thực sự rất hạnh phúc. Đặc biệt, ngoài công việc của mình, hoạt động thiện nguyện đã giúp tôi phá bỏ được mọi rào cản trong cuộc sống, là động lực để mình vươn lên. Giá trị của công tác xã hội không chỉ lan tỏa tình yêu thương mà còn là sự kết nối rất tuyệt vời giữa những con người, những số phận lại với nhau. Mong rằng, trong những hoạt động thiện nguyện sắp tới sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa hơn giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Bùi Quang Cảnh
Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện xanh Tuyên Quang

Kết nối sâu sắc với cộng đồng

Bắt đầu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016, bản thân tôi cùng các thành viên nhóm Thiện nguyện xanh đã kết nối được rất nhiều tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Với cá nhân tôi cùng những người đồng hành trong suốt chặng đường gần 10 năm qua, sống không chỉ là lao động, cống hiến mà còn phải biết cho đi, sẻ chia yêu thương.

Từ những phần quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, những suất cơm thiện nguyện, kinh phí hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn khi hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật… Tất cả đã tạo nên một cộng đồng yêu thương giàu trái tim nhân ái. Chính những người cho đi cũng trở nên hạnh phúc khi biết yêu thương, có kết nối sâu sắc với cộng đồng và truyền cảm hứng để tạo nên một chuỗi hành động nhân văn lan tỏa.

Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/hanh-phuc-la-cho-di-208502.html