Hạnh phúc là sự sẻ chia
'Tham gia hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh là điều khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc', đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Cúc, phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai) - người sáng lập 'Bếp ăn 0 đồng Cúc Nhi'.
Chị Cúc là nữ doanh nhân có tấm lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn.
Bếp ăn 0 đồng dành cho người khó khăn

Thành viên “Bếp ăn 0 đồng Cúc Nhi” nấu xôi, trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Chơn Thành. Ảnh: Lê Na
Hơn 1 năm nay, đến hẹn lại lên, vào ngày mùng Một hay ngày Rằm hằng tháng, “Bếp ăn 0 đồng Cúc Nhi”, phường Chơn Thành lại đỏ lửa, tất bật chuẩn bị các suất ăn sáng miễn phí trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.
Điều đặc biệt là bếp ăn này được vận hành bởi các “đầu bếp không chuyên” là hội viên phụ nữ, các em học sinh, các bạn trẻ yêu thích công việc thiện nguyện tại Chơn Thành. Mỗi lần đỏ lửa, “bếp” nấu từ 100 - 300 phần ăn sáng miễn phí như: xôi, bún xào chay, bún chay… cho người dân, trẻ em, các cô chú cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những suất ăn miễn phí mỗi ngày, bếp còn đều đặn trao tặng gạo, mì gói và sữa tươi cho các cụ già neo đơn, người bán vé số, góp phần giúp họ vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống thường nhật.
“Bếp ăn 0 đồng Cúc Nhi” do chị Nguyễn Thị Cúc, Giám đốc Doris Spa & Beauty tại Chơn Thành và một người bạn hiện đang sinh sống ở nước ngoài sáng lập, tài trợ kinh phí điều hành. Mục tiêu mà bếp ăn hướng tới là mang đến những món ăn sáng đơn giản, đủ chất để sẻ chia bớt khó khăn trong cuộc sống với người dân xung quanh.
Cho đi là còn mãi
Là dược sĩ trẻ, chị Cúc được nhiều người biết đến với những thành công trong kinh doanh chuỗi cửa hàng làm đẹp tại Bình Dương, Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai). Từ lợi nhuận trong kinh doanh, chị Cúc sẵn sàng chia sẻ với nhiều mảnh đời khốn khó xung quanh. Từ đầu năm 2024 đến nay, chị Cúc là “mẹ đỡ đầu” của 1 em học sinh mồ côi tại phường Chơn Thành với kinh phí 6 triệu đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Cúc (thứ 4 từ trái qua) vinh dự nhận giấy khen của Hội LHPN huyện Chơn Thành (cũ) vào năm 2024. Ảnh: Lê Na
Với tinh thần tương thân, tương ái, những năm qua, chị Cúc thường xuyên đồng hành cùng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Chị sẵn sàng hỗ trợ các phần quà, tiền mặt để trao tặng cho người dân khó khăn xung quanh vào dịp lễ, Tết.
Chỉ tính riêng trong tháng 9 năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi vận động hỗ trợ cho người dân các địa phương khu vực phía Bắc đang bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra, chị Cúc kêu gọi bạn bè, vận động người dân xung quanh được hơn 100 tấn hàng hóa, với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng (10 chuyến xe), vận chuyển ra các tỉnh miền Bắc.
Ghi nhận tấm lòng của chị Cúc, UBND thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), Hội LHPN các cấp đã trao tặng chị nhiều bằng khen, giấy khen.
Chị Trần Thị Trang Nhung, Phó Chủ tịch thường trực MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Chơn Thành khẳng định, phát huy phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, chị em phụ nữ Chơn Thành đã không ngừng lao động, sản xuất, làm chủ các doanh nghiệp, làm giàu cho gia đình, xã hội. Đồng thời, đóng góp cho nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, chị Nguyễn Thị Cúc là một điển hình tiêu biểu.
Chị Cúc đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ thành công trong kinh doanh, có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trong đời sống thường ngày. Tấm lòng nhân ái của họ chính là năng lượng tích cực lan tỏa đến người xung quanh để cuộc sống hằng ngày thêm ý nghĩa.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202507/hanh-phuc-la-su-se-chia-fa90e90/