Hạnh phúc ngọt ngào của gia đình quân nhân Biên phòng

Nên duyên vợ chồng khi cùng công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) và Trung tá Lê Công Hưng (Văn phòng) đã có hơn 20 năm gắn bó bên nhau. 'Gia tài' của anh chị là 2 cô con gái chăm ngoan, học giỏi và là điểm tựa của nhau để vợ chồng cùng tiến bộ trong công tác.

Gia đình Trung tá Lê Công Hưng và Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy. Ảnh: Trúc Hà

Gia đình Trung tá Lê Công Hưng và Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy. Ảnh: Trúc Hà

Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chị nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Với giọng hát hay, mượt mà, truyền cảm, nữ chiến sĩ được bố trí vào Đội Tuyên truyền văn hóa (Phòng Chính trị, BĐBP thành phố Đà Nẵng). Tại đây, chị cảm mến người đồng chí Lê Công Hưng - người con trai xứ Huế trầm tính nhưng luôn quan tâm, lo lắng cho người khác. Trong câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ không chỉ là giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mà còn là những dự định cần thực hiện để tạo nền tảng cho tương lai. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng, chị Huyền Thuy vẫn không quên những lời tâm sự của người yêu cũng là chồng của mình bây giờ: “Em mới tốt nghiệp lớp 12, anh nghĩ, em nên bố trí thời gian để có thể đi học gì đó. Có bằng cấp, có trình độ, khi không còn hát múa được thì em vẫn có thể làm việc chuyên môn khác”. Thấy lời khuyên của người yêu thật chí lý, chị Huyền Thuy đã đăng ký học Trung cấp kế toán (Đại học Phương Đông), cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Năm 2001, chị Huyền Thuy tốt nghiệp, lúc này chị chuyển quân nhân chuyên nghiệp với quân hàm Thiếu úy. Ai cũng nghĩ đôi vợ chồng trẻ sẽ “yên phận” vì vợ chồng đã là quân nhân chuyên nghiệp, tuy đồng lương không cao nhưng ổn định, có thể nuôi con. 1 năm sau ngày cưới, chị Huyền Thuy sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Lê Huyền Khánh Hân. Năm 2008, một lần nữa chị Huyền Thuy nghe lời khuyên của chồng, thi đỗ Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành kế toán. 4 năm đại học đối với chị Huyền Thuy dài hơn rất nhiều so với sinh viên khác bởi công việc ở cơ quan, chăm sóc chồng và cô con gái đang học mẫu giáo.

Chia sẻ về quãng thời gian đó, chị Huyền Thuy cho biết: “Phải nói thật, đã có lúc tôi muốn nghỉ học vì thấy vất vả quá. Thế nhưng, chồng tôi đã động viên rất nhiều. Thêm nữa, anh cũng chia sẻ việc gia đình, chăm sóc con để tôi có thời gian dành cho việc học. Nếu không có sự động viên, chia sẻ ấy thì có lẽ tôi đã không tốt nghiệp được đại học”. Những lời nói của chị Huyền Thuy cũng thật dễ hiểu vì học phí đại học không hề ít, lương 2 vợ chồng cũng thấp rồi phải nuôi con, đối nội, đối ngoại... Bận bịu việc học, tiền bạc dồn cho cả việc học đó là lý do khiến vợ chồng chị Huyền Thuy và anh Công Hưng 8 năm sau mới sinh con thứ 2, đặt tên là Lê Huyền Khánh Linh.

Hiện nay, cháu Lê Huyền Khánh Hân là niềm tự hào của vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy và Trung tá Lê Công Hưng khi chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Con gái thứ 2 Lê Huyền Khánh Linh năm nay bước vào lớp 7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu với 6 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô bé Linh tuy tuổi còn nhỏ nhưng luôn có ước mơ, sẽ được trở thành sinh viên đại học để được bay cao, đi xa. Cả hai chị em đều ngưỡng mộ về sự học của mẹ khi có thể vừa đi làm vừa đi học, vừa sinh con vừa đi học và càng nể hơn về tình yêu của cha dành cho mẹ khi luôn đồng hành, sát cánh cùng mẹ mỗi chặng đường.

Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy tặng quà cho đồng bào Cơ Tu tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trúc Hà

Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy tặng quà cho đồng bào Cơ Tu tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trúc Hà

Năm 2013, chị Huyền Thuy được điều động từ Đội Tuyên truyền văn hóa về Phòng Hậu cần, đảm nhiệm chức vụ nhân viên quân nhu kiêm thủ kho hậu cần. Công việc hành chính giúp chị có thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, với tính cách năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, chị Huyền Thuy tích cực tham gia hoạt động của Hội Phụ nữ. Với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ, chị nỗ lực tạo sân chơi, môi trường sinh hoạt tập thể cho các chị em phụ nữ trong cơ quan. Không những vậy, chị Huyền Thuy cũng luôn được đánh giá cao vì tích cực, chủ động phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Hội Phụ nữ chợ Đống Đa để tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Dường như trong lòng bất cứ người lính Biên phòng cũng luôn hướng về biên giới, nơi ấy người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Chị Huyền Thuy vì thế mà nỗ lực vận động các nguồn tài trợ để có thêm tấm chăn, chiếc áo ấm, có thêm những thùng mì tôm, cân gạo, nhu yếu phẩm và thậm chí là những món quà sinh kế là cây, con giống, những mái nhà kiên cố để đồng bào các dân tộc thiểu số vượt qua những khó khăn trước mắt, tạo động lực để vươn lên thoát nghèo, cùng BĐBP xây dựng vùng biên vững mạnh, giàu đẹp.

Năm 2020-2021, dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề khi số người nhiễm mới, số người chết vì Covid-19 tăng cao. Có những thời điểm, chính quyền địa phương thành phố phải phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan. Lực lượng Quân đội, Công an, y tế ở tuyến đầu căng mình để chống dịch. Thiếu tá Lê Thị Huyền Thuy là một trong số những nữ quân nhân của BĐBP thành phố Đà Nẵng tình nguyện ra chốt phòng, chống dịch để làm nhiệm vụ.

Để ưu tiên cho chị em khác, Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy đã chọn chốt xa nhất tại đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu). Đây là khu vực có nhiều xe tải, xe liên tỉnh chạy qua, vì thế mà nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao hơn các khu vực khác. Với tinh thần phòng, chống dịch cao, Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Thuy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn khi giữ cho mình không bị nhiễm Covid-19. Với tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng trong công tác, Thiếu tá Lê Thị Huyền Thuy nhiều năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Cùng đơn vị, hiểu rõ công việc, bởi vậy mà Trung tá Lê Công Hưng không nề hà đảm nhận việc chăm sóc các con, nhà cửa để vợ yên tâm công tác. Chia sẻ về người bạn đời của mình, Trung tá Lê Công Hưng cho biết: “Tôi với vợ vừa là người bạn đời cũng là đồng chí, đồng đội nên yêu thương, chia sẻ và động viên nhau công tác. Thấy vợ trách nhiệm với công việc, nhiệt tình với công tác hội, tôi cũng rất mừng. Hai con tôi cũng rất tự hào về một người mẹ quân nhân đầy bản lĩnh”. Lúc nào cũng vậy, tình yêu của người lính không ồn ào, hào nhoáng mà sâu lắng và được thể hiện bằng những hành động, trở thành điểm tựa vững chắc cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-phuc-ngot-ngao-cua-gia-dinh-quan-nhan-bien-phong-post477544.html