Hạnh phúc trở về từ nơi sóng dữ
Dù đã bình yên trở về đất liền nhưng trong tâm trí của 11 thuyền viên vụ chìm tàu chở than ở Hà Tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng, họ chưa thể tin rằng mình đã thoát chết.
Trở về từ cõi chết
Tính đến chiều 26/5, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu sống được 11 thuyền viên tàu Công Thành 07. Toàn bộ thuyền viên được thăm khám sức khỏe, những người bị thương được đi điều trị kịp thời. Họ sống sót kì diệu sau 15 giờ trôi dạt trên chiếc bè phao giữa trùng khơi, nay được trở về trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Ông Đỗ Sỹ Thường chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.
Là thuyền viên đầu tiên được đưa vào bờ an toàn, ông Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, quê Thái Bình, thuyền phó) vẫn chưa hết bàng hoàng. Dáng vẻ còn mệt mỏi, nhưng ánh mắt của vị thuyền phó lộ vẻ hạnh phúc khi kể lại hành trình trở về từ cõi chết của mình. "20h ngày 25/5, tàu chúng tôi gồm 11 thuyền viên, trong đó tôi là thuyền phó, chở 4.932,06 tấn than, hành trình từ Quảng Ninh về Quảng Bình.
Khi đi đến tọa độ 18006’53” N - 106030’30”E, cách biển Vũng Áng khoảng 9 hải lý, tàu gặp sự cố, bị nghiêng, nước tràn vào. Phát hiện tàu nghiêng, tôi cùng 10 thuyền viên mặc áo phao, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, lúc đó tôi nghĩ cơ hội sống dường như không còn", ông Đỗ Sỹ Thường kể lại.
Theo lời ông Thường, trước lúc tàu chìm chừng 1 tiếng, tất cả thuyền viên mặc sẵn áo phao, mang theo phao cứu sinh. Ông chờ anh em nhảy hết rồi mới rời tàu. Trong chốc lát, tàu chìm hẳn xuống biển.
Lúc nhảy xuống biển, mỗi người vẫn cố gắng bám vào phao bè cho tới khi bị sóng đánh dạt ra nhiều hướng. Sau khi nhảy khỏi tàu, ông Thường lênh đênh giữa biển trong gần 9 tiếng.
"Sau gần 9 giờ chống chọi giữa biển khơi, tôi nhìn thấy tàu cá của ngư dân nên thổi còi phát tín hiệu cần cứu hộ liên tục. May mắn là có tàu cá của ngư dân Quảng Bình phát hiện. Họ quay lại và kéo tôi lên bờ", ông Thường xúc động nói.

Ông Tạ Duy Tuyền xúc động kể lại giây phút sinh tử.
Ông Nguyễn Nghiêm Chủ (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) vẫn chưa hết hoảng loạn. Ông Chủ cho biết, nhiều năm đi biển, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp sự cố nghiêm trọng như vậy.
"Lúc tàu bị chìm, chúng tôi hô nhau nhảy xuống, sóng dập mạnh khiến mọi người chao đảo giữa biển khơi. Chúng tôi động viên nhau phải cố gắng hết sức. Rơi xuống biển, vừa đói vừa khát, anh em phải uống nước biển. Có lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng nghĩ về gia đình nên cố gắng chống chọi", ông Chủ bàng hoàng nhớ lại.
Vừa bước xuống từ tàu cứu nạn hàng hải sau gần 15 tiếng đồng hồ vật lộn trên biển, ông Tạ Duy Tuyền (SN 1968, quê Thái Bình, máy trưởng) vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt ông đỏ hoe nhớ lại giây phút sinh tử. "Khi rơi xuống biển anh em phải vật lộn với từng con sóng lớn. Có những lúc chúng tôi cảm giác buông xuôi, chỉ biết nắm chặt tay nhau khóc vì nghĩ không còn cơ hội trở về nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy tàu cứu hộ, chúng tôi sung sướng vì sắp được cứu sống", ông Tuyền nói.
Kịp thời thăm hỏi, động viên các thuyền viên
Khi tàu SAR 631 cập cầu cảng số 3 (cảng Vũng Áng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà trực tiếp tới thăm hỏi, động viên các thuyền viên.

Các thuyền viên tàu hàng Công Thành 07 an toàn trở về.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn các thuyền viên ổn định tinh thần, sức khỏe, cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để sớm trở lại với công việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng trong việc phối hợp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi tàu Công Thành 07 bị chìm trên biển. Việc phối hợp hiệu quả chính là yếu tố then chốt giúp cho công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai nhanh chóng, đảm bảo an toàn về tính mạng cho các thuyền viên.
Trước đó, vào lúc 20h40 ngày 25/5, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu Công Thành 07, thông báo đang gặp sự cố hỏng máy, nghiêng và nước tràn vào khoang khi cách cảng Vũng Áng khoảng 9 hải lý.
Đến khoảng 21h30, tàu chính thức bị chìm. Vị trí tàu chìm được xác định tại tọa độ 18°06′53 vĩ độ Bắc, 106°30′30 kinh độ Đông. Các thuyền viên buộc phải nhảy khỏi tàu để thoát thân giữa thời điểm sóng to, gió lớn.
Đến 5h45 sáng nay (26/5), tàu cá của ngư dân phát hiện và cứu được một thuyền viên trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn.
Tàu Công Thành 07 có tải trọng gần 5.200 tấn, chở 4.900 tấn than, hành trình từ Quảng Ninh đi Quảng Bình. Trên tàu có tổng cộng 11 thuyền viên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu bị hỏng máy giữa hành trình.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Cục Hàng hải Việt Nam cùng với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và Hòn La phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh – Quảng Bình, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các tàu cá hoạt động gần hiện trường đã tổ chức các hoạt động tìm kiếm khẩn cấp.
Máy bay EC-155-B1 số hiệu VN-8624 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18/BQP, cũng đã được điều động hỗ trợ công tác tìm kiếm thuyền viên tàu Công Thành 07.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hanh-phuc-tro-ve-tu-noi-song-du-169250526195249318.htm