Hạnh phúc từ những điều không hoàn hảo

Dù bị mất một phần cánh tay phải, nhưng anh Trần Ðông Triều (44 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) vẫn có thể hoàn thành tác phẩm bonsai và giành giải Ðồng trong Hội thi Tay nghề cấp huyện lần thứ I, do Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Năm Căn tổ chức.

“Mạng lớn” hay “bất tử” là cách gọi mà bạn bè, người thân hay dùng khi nhắc về anh Triều - người đàn ông đã nhiều lần vượt qua cửa tử. Năm 1997, khi đang học lớp 9, trong một lần chuẩn bị đi thi, do xuồng bị trôi nên anh Triều buộc thanh sắt vào sợi dây để quăng ra vớt xuồng. Không may, đoạn dây ấy vướng vào đường dây điện. “Quăng dây xong là tôi không biết gì nữa. Tỉnh lại thì thấy đã nằm ở phòng cấp cứu rồi, phải nằm viện điều trị hết 2 tháng 10 ngày”, anh Triều kể. Tai nạn ấy để lại trên cơ thể anh vết sẹo lớn ở vùng đầu, vùng bụng và lấy đi của anh một phần cánh tay phải.

Năm 2004, một lần nữa, anh Triều vượt cửa tử do chìm tàu. Theo lời kể của gia đình, có lần anh Triều bị bệnh sốt xuất huyết rất nặng, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua.

Sau những lần sinh tử, anh Triều cũng có cuộc sống ổn định cùng cha mẹ, vợ và hai con. Năm 2023, anh được mời tham gia Hội SVC và cũng từ đó cuộc sống của anh có thêm niềm vui mới. Thật bất ngờ khi một “tân binh” vừa gia nhập bộ môn bonsai lại có thể vượt qua nhiều thí sinh để đoạt giải Ðồng.

Các thành viên Hội SVC huyện Năm Căn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về kỹ thuật trong bộ môn bonsai.

Các thành viên Hội SVC huyện Năm Căn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về kỹ thuật trong bộ môn bonsai.

“Từ việc phá cây đến hình thành một cây bonsai tiêu chuẩn, Triều đã làm rất tốt. Triều gặp khó khăn hơn người bình thường, nhất là ở công đoạn vô dây, vì cần một tay cố định và một tay quấn, vì vậy Triều làm không chặt lắm, nhưng bẻ cành hợp lý. Nếu tiếp tục cần cù, siêng năng thì Triều sẽ còn phát triển hơn nữa như một nghệ nhân bằng chính thực lực, chứ không vì bất kỳ sự thiên vị nào”, ông Tạ Hoàng Nguyên, Chủ tịch Hội SVC Cà Mau, nhận xét về tác phẩm đoạt giải của anh Triều.

Thành tích trên của anh Triều không chỉ đáng biểu dương khi anh đã vượt qua trở ngại của bản thân, mà qua đó còn cho thấy tình yêu và tố chất của anh với bộ môn bonsai. “Thấy Triều có đam mê, năng khiếu và nghị lực nên tôi vận động Triều tham gia vào Hội SVC huyện. Triều gia nhập hội vào năm 2023 và chỉ mới trải qua một lớp đào tạo ngắn về bonsai. Tuy gặp khó khăn so với người bình thường nhưng Triều rất hăng hái, nhiệt tình và tự tin tham gia”, anh Lại Mạnh Hà, Chủ tịch Hội SVC huyện Năm Căn, chia sẻ.

Nhờ tham gia Hội SVC, anh Triều được học qua lớp đào tạo ngắn về cách tạo dáng bonsai.

Nhờ tham gia Hội SVC, anh Triều được học qua lớp đào tạo ngắn về cách tạo dáng bonsai.

Sự tự tin của anh Triều một phần xuất phát từ việc anh xác định rõ mục tiêu khi đến với cuộc thi. “Tôi không mong mình đoạt giải khi đi thi. Tôi chỉ muốn được làm hết khả năng, tới đâu hay tới đó. Có được kết quả này, tôi rất cảm ơn các thầy, các anh em trong hội đã hỗ trợ tôi”, anh Triều bộc bạch.

Hiện tại, anh Triều chủ yếu sử dụng cây linh sam để thực hiện các tác phẩm bonsai, vì theo anh, so với các loại khác thì linh sam có phần dễ chơi hơn. “Tôi quấn cây có khi vài giờ liên tục mới ngưng, kiểu này không hợp thì lại chỉnh, làm qua kiểu khác tới khi ưng ý. Cách uốn cây tôi được học chút ít, còn về cách chăm sóc cây thì vẫn còn phải học hỏi nhiều từ anh em trong hội”, anh Triều nói.

Anh Trần Đông Triều đạt giải đồng cuộc thi tay nghề cấp huyện.

Anh Trần Đông Triều đạt giải đồng cuộc thi tay nghề cấp huyện.

Những lần sinh tử đã lấy đi của anh một vài thứ, nhưng có lẽ nhờ vậy anh càng trân quý hơn cuộc sống và luôn sống với tinh thần lạc quan, tích cực. Hạnh phúc với anh hẳn không nằm ở điều hoàn hảo mà nằm ở cách ta tìm được niềm vui ngay bên trong những điều không hoàn hảo./.

Minh Thừa

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hanh-phuc-tu-nhung-dieu-khong-hoan-hao-a34608.html