Hành trang vững chắc cho học sinh vùng biên giới, hải đảo trước thềm năm học mới
Trước thềm năm học 2026 - 2027, trên các tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ sẻ chia gánh nặng với các gia đình, những việc làm nghĩa tình ấy còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính quân hàm xanh đối với thế hệ tương lai, cùng các em nuôi dưỡng con chữ, bồi đắp niềm tin và vun đắp những mầm xanh cho biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi trao tặng sách giáo khoa và học bổng hỗ trợ học sinh ở đặc khu Lý Sơn chuẩn bị bước vào năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Tuấn Anh
Ở những vùng biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn, mỗi mùa tựu trường về mang theo không ít nỗi lo của các gia đình như tiền sách vở, học phí và biết bao khoản chi tiêu đầu năm học. Với những em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con đường đến lớp lại càng cần thêm những bàn tay sẻ chia, nâng đỡ. Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã bền bỉ duy trì những hoạt động chăm lo cho học sinh, để hành trình tìm kiếm tri thức của các em không bị chùng bước bởi những thiếu thốn của cuộc sống.
Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức gặp mặt, trao tặng sách giáo khoa, hỗ trợ học bổng cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Những phần quà được trao đúng dịp chuẩn bị bước vào năm học mới giúp các em có thêm hành trang đến lớp, đồng thời làm vơi bớt phần nào nỗi lo của những gia đình còn nhiều khó khăn.
Từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã nhận đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng đến hết năm lớp 12 từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Hiện nay, đơn vị tiếp tục đỡ đầu 5 học sinh trên địa bàn đặc khu Lý Sơn. Trong dịp này, 5 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được nhận hỗ trợ kinh phí và sách giáo khoa mới; 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được trao học bổng từ các nhà hảo tâm.
Với ông Trương Minh Tùng, thương binh ở thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, những cuốn sách mới dành cho cháu mình là món quà đặc biệt ý nghĩa. “Gia đình thuộc diện khó khăn, tuổi đã cao, vợ chồng tôi phải tất tả nuôi 4 cháu nội đang trong độ tuổi đến trường. Những năm trước, để tiết kiệm chi phí, tôi thường xin lại sách giáo khoa cũ, chỉ mua mới những cuốn còn thiếu. Bởi vậy, khi các cháu được nhận sách vở mới từ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các nhà hảo tâm, tôi rất vui” - ông Tùng chia sẻ. Niềm vui mộc mạc ấy không chỉ bởi gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn gửi gắm hy vọng về một hành trình học tập đủ đầy hơn cho các cháu.
Thiếu tá Mai Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết: “Việc trao học bổng, sách giáo khoa là mong muốn tiếp thêm cho các em động lực, ý chí và những điều kiện cần thiết để tự tin bước vào năm học mới, nỗ lực học tập, rèn luyện, sau này trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước”.
Không chỉ ở đảo tiền tiêu Lý Sơn, sự quan tâm ấy cũng đang theo bước người lính Biên phòng đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên nhiều tuyến biên giới. Tại An Giang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức trao quà, hỗ trợ kinh phí cho học sinh thuộc địa bàn quản lý của các đồn Biên phòng: Phú Mỹ, Vĩnh Điều, Vĩnh Gia, Lạc Quới và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Mỗi phần quà gồm tiền mặt cùng kinh phí mua sách vở. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quà cho học sinh theo mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Hiện nay, 5 đồn Biên phòng trên địa bàn đang hỗ trợ 41 học sinh thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và mô hình “Mẹ đỡ đầu”, trong đó có những em mồ côi, thiếu vắng sự chăm sóc của cha hoặc mẹ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chăm lo cho học sinh trên địa bàn chuẩn bị bước vào năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Xuân Điềm
Không chỉ trao những phần quà trước thềm năm học mới, ở nhiều địa bàn biên giới, sự chăm lo của người lính quân hàm xanh còn được vun đắp bằng sự đồng hành thường xuyên. Ở Điện Biên, giữa những bản làng vùng cao còn nhiều gian khó, tình thương ấy càng trở nên gần gũi, thiết thực. Tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, em Cư A Lềnh, sinh năm 2018 và em Cư A Dỉ, sinh năm 2019, là hai anh em trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai em mồ côi cha, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập bấp bênh. Bởi vậy, bên cạnh những lo toan thường nhật, mỗi khi năm học mới đến, những khoản chi phí mua sách vở, đồ dùng học tập lại trở thành nỗi trăn trở của gia đình.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phân công đảng viên phụ trách gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp gần gũi, nắm tình hình và đồng hành cùng các em. Với hai em Cư A Lềnh, Cư A Dỉ, sự quan tâm ấy không chỉ được thể hiện bằng những món quà hay sự hỗ trợ khi cần thiết, mà còn ở những lần người lính Biên phòng đến thăm hỏi, sẻ chia và trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình trong lúc khó khăn. Mỗi khi năm học mới đến, trẻ thơ cần chi phí mua sách vở, đồ dùng học tập và nhiều nhu cầu thiết yếu khác. Những người lính nơi biên giới lại thêm một lần tìm cách sẻ chia để con đường đến lớp của các em bớt đi những nhọc nhằn.
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: “Trong năm học 2026 - 2027, đơn vị xác định việc chăm lo, đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới là một nhiệm vụ thiết thực, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh đối với nhân dân. Dự kiến, ngoài việc tiếp tục phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình thường xuyên phối hợp nắm tình hình, động viên, hỗ trợ các em trong học tập và cuộc sống, đơn vị sẽ duy trì hỗ trợ 2 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”; đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Hỳ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ ra mắt mô hình “Bố mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và triển khai nhiều hoạt động hướng về trẻ em khu vực biên giới”.
“Với chúng tôi, đây không chỉ là những phần quà hay sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành để các em có thêm niềm tin, động lực vươn lên. Chăm lo cho những “mầm xanh” nơi biên cương chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính, góp phần vun đắp tương lai và xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc nơi biên giới” - Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm chia sẻ thêm.
Năm học mới 2026 - 2027 đang đến gần. Cùng với tiếng trống trường chuẩn bị vang lên trên khắp mọi miền đất nước, hành trang của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới cũng được đầy thêm bởi sách vở mới và sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng. Sau món quà giản dị là thông điệp: Không để hoàn cảnh khó khăn ngăn bước các em đến trường. Để rồi từ những trang sách được mở ra hôm nay, một ngày mai tươi sáng hơn sẽ được viết nên trên chính những miền biên cương, hải đảo của Tổ quốc.
