Hành trình 20 năm cõng phim lên bản của 'ông Hà chiếu bóng'

Không kể nắng hay mưa, mỗi năm 8 tháng, mỗi tháng khoảng 20 ngày, ông Nguyễn Thanh Hà cùng các cộng sự thuộc Trung tâm văn hóa Điện ảnh Quảng Trị vượt núi cao, rừng sâu để 'cõng' phim tới tận từng thôn bản ở các huyện miền núi, phục vụ bà con đồng bào. Trong dòng chảy không ngừng của công nghệ, ông như chiếc thuyền nan, âm thầm tới những bến đỗ xa xôi nhất.

Lương chưa đầy 5 triệu và thường xuyên xa nhà thế nhưng, rạp phim di động của ông chưa một lần lỡ hẹn với bà con. Đội của ông có 3 thành viên. Ông chịu trách nhiệm chính, chọn địa điểm chiếu, giới thiệu nội dung và hướng dẫn bà con đến xem. Mỗi vùng đất đội của ông ghi dấu chân, đều được bà con hân hoan chào đón. Ông Hà và đội chắc không thể nhớ hết trong những năm đã đi bao nhiêu chuyến và tới những nơi đâu. Nhưng với bà con, hình ảnh ông Hà chiếu bóng vẫn là một niềm vui mỗi khi ông xuất hiện. Bởi khách sẽ nhớ thuyền, chứ thuyền đâu nhớ khách. Mời quý vị theo dõi chương trình!

Thực hiện : Võ Linh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hanh-trinh-20-nam-cong-phim-len-ban-cua-ong-ha-chieu-bong