Hành trình 30 phút thần tốc hộ tống trái tim cứu người

Hình ảnh chiến sĩ CSGT dẫn đoàn sử dụng xe chuyên dụng để dẫn đường cho xe y tế chở quả tim của bệnh nhân hiến tạng ra sân bay Nội Bài bay vào TP. HCM để kịp giờ ghép tạng, cứu sống một thanh niên đã tạo ra nhiều xúc cảm cho người dân. Dù hôm qua trời mưa rất lớn nhưng với những cố gắng nỗ lực của các chiến sĩ CSGT và nhân viên y tế nhiệm vụ cao cả đã hoàn thành xuất sắc.

Trước đó, vào ngày 22/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân 32 tuổi ở Cổ Loa, Đông Anh được đưa vào Khoa Cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ dốc lòng cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi. Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, nhưng gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Nhận nhiệm vụ cao cả, 10h sáng ngày 24/8, kíp dẫn của Phòng CSGT đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, phối hợp với các chuyên gia y tế chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

20h10, trời Hà Nội mưa như trút nước cũng là lúc các Tổ công tác của Phòng CSGT bắt đầu hành trình dẫn đường để chuyển "món quà của lòng nhân ái" từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đi Sân bay Nội Bài. Đến 20h40, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng các chuyên gia y tế đưa trái tim được hiến tặng đến Sân bay Nội Bài để chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh ghép cho bệnh nhân ngay trong đêm 24/8/2024.

Các bác sĩ tri ân người hiến tạng.

Các bác sĩ tri ân người hiến tạng.

Đại úy Trần Khánh Tùng, đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội chia sẻ: "Đây là đợt đầu tiên được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, bởi vậy, từ sáng sớm, sau khi nhận lệnh dẫn, kíp trực đã chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện để di chuyển ngay đến Bệnh viện Xanh Pôn và phối hợp với Bệnh viện. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp trên, trực tiếp là đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong suốt quá trình hộ tống, các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên tuyến dẫn, Sở y tế, cũng như Công an thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện liên quan, đảm bảo cho hoạt động hộ tống tuyệt đối an toàn, nhanh chóng đến đích, với mục tiêu là tranh thủ từng phút, từng giây để giúp các bác sĩ kịp thời ghép tạng để cứu sống bệnh nhân."

Việc mở đường, hỗ trợ xe cấp cứu, hỗ trợ đưa người đi cấp cứu được lực lượng CSGT thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, việc phối hợp với cơ quan y tế dẫn, bảo vệ an toàn cho trái tim được hiến tạng với hành trình 1.700km là nhiệm vụ đặc biệt và thiêng liêng, là dấu ấn đáng nhớ đối với các cán bộ chiến sĩ CSGT dẫn đoàn trong suốt cuộc đời làm nghề.

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/hanh-trinh-30-phut-than-toc-ho-tong-trai-tim-cuu-nguoi-261155.htm