Hành trình 50 năm rạng rỡ tên Người và khát vọng vươn mình siêu đô thị

Chương trình cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận đặc biệt với chủ đề 'Rạng rỡ tên Người' đã tái hiện sinh động chặng đường nửa thế kỷ bứt phá, bản lĩnh và đầy nhân văn của Thành phố mang tên Bác…

Tối ngày 2/7, TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận đặc biệt với chủ đề “Rạng rỡ tên Người” với nhiều điểm cầu trên cả nước trong không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận đặc biệt với chủ đề “Rạng rỡ tên Người” với nhiều điểm cầu trên cả nước

Cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận đặc biệt với chủ đề “Rạng rỡ tên Người” với nhiều điểm cầu trên cả nước

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Võ Thành Phê, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, các ca sĩ Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Đào Mác, Lê Thu Hiền...

Cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận đặc biệt tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận đặc biệt tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Mạch nguồn lịch sử và những điểm cầu kết nối tự hào

Chương trình cầu truyền hình "Rạng rỡ tên Người" kéo dài khoảng 120 phút với cấu trúc chặt chẽ gồm 3 chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới. Không kể lịch sử bằng những mốc thời gian khô cứng, chương trình dẫn dắt người xem qua hành trình thiêng liêng dưới Lá cờ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và đại biểu tham dự chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và đại biểu tham dự chương trình.

Không gian của cầu truyền hình được kết nối linh hoạt giữa các điểm cầu chính luận trang trọng và các sân khấu nghệ thuật sôi động. Từ Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đại diện cho ký ức thống nhất, mạch ngầm lịch sử kết nối đến Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) - nơi tiếng nói của Người vang lên thành lời Tuyên ngôn Độc lập; vươn xa tới không gian lộng gió của Quân cảng Cam Ranh và mảnh đất kiên cường Đặc khu Côn Đảo.

Đồng thời, bầu không khí lễ hội cũng được lan tỏa trực tiếp thông qua các sân khấu nghệ thuật tại công viên trung tâm phường Bình Dương, Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc...

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc...

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và nội dung chính luận đã tạo nên một mạch cảm xúc sâu lắng và tự hào. Mở đầu chương trình, hoạt cảnh "Khúc hát non sông" dựa trên chất liệu dân ca Ví giặm và ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" do NSƯT Võ Thành Phê, Đào Mác cùng dàn hợp xướng biểu diễn đã đưa khán giả trở về với hành trình 115 năm trước, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Khát vọng thống nhất non sông tiếp tục được đẩy lên cao trào qua giai điệu "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" do NSƯT Vân Khánh thể hiện.

Tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, cuộc giao lưu với bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa 6 đến khóa 11, người đã trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 2/7/1976 khi Quốc hội quyết nghị đặt tên thành phố là TP Hồ Chí Minh - đã mang lại nhiều xúc động.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa 6 đến khóa 11, kể lại giây phút trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 2/7/1976 khi Quốc hội quyết nghị đặt tên thành phố là TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa 6 đến khóa 11, kể lại giây phút trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 2/7/1976 khi Quốc hội quyết nghị đặt tên thành phố là TP Hồ Chí Minh.

Bà chia sẻ về những năm tháng khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua thiếu thốn để đổi mới. Tinh thần vượt khó, dấn thân ấy được nối tiếp qua các ca khúc "Nguồn sáng dẫn đường" (NSND Tạ Minh Tâm) và liên khúc "Gửi lại em - Tình ca tuổi trẻ - Thành phố tình yêu".

Bước sang kỷ nguyên mới, TP Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế dám nghĩ, dám làm, mà còn là thành phố nghĩa tình, nhân văn, luôn tỏa sáng tinh thần đoàn kết ngay cả trong những ngày cam go nhất của đại dịch COVID-19. Điều này được khắc họa rõ nét qua tiết mục "Ngày mai lại tươi sáng" và Mashup sôi động "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Thành phố ngày mới - Hello HoChiMinh City - Bay cao tỏa sáng cùng thành phố".

Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phim tài liệu, phóng sự và giao lưu nhân vật...

Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phim tài liệu, phóng sự và giao lưu nhân vật...

Đặc biệt, cầu truyền hình đã dành thời lượng trang trọng để tôn vinh những con người đang ngày đêm cống hiến cho thành phố. Đó là những doanh nhân trẻ tiêu biểu như ông Lê Trí Thông (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh); là Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2025 với tinh thần dấn thân trong khoa học.

Đó còn là câu chuyện cảm động của BS.CKII Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo, một bác sĩ 9X đã tình nguyện đưa cả gia đình ra Đặc khu Côn Đảo để thực hiện sứ mệnh "rút ngắn khoảng cách thụ hưởng y tế giữa đất liền và đảo xa". Hay hình ảnh Đại úy Đỗ Văn Khoa (Phó Trưởng ngành 1, Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân), một người con của thành phố đang vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc…

Sức trẻ Thành phố mang tên Bác.

Sức trẻ Thành phố mang tên Bác.

 Đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng theo dõi chương trình...

Đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng theo dõi chương trình...

Bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao trên bầu trời Thành phố mang tên Bác

Ngay sau khi chương trình nghệ thuật khép lại với giai điệu hào hùng của khúc nhạc kết "Như có Bác trong ngày đại thắng – Nối vòng tay lớn", vào đúng 21h, toàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt khai hỏa pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn. Màn trình diễn kéo dài 15 phút mang đến một bữa tiệc ánh sáng vô cùng mãn nhãn, thu hút hàng vạn người dân và du khách đổ về các ngả đường chào mừng mốc son nửa thế kỷ.

Các điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp khác như Khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ cũng đồng loạt thắp sáng không gian. Đồng thời, 11 điểm bắn tầm thấp trải dài từ các vùng ngoại thành cho đến Đặc khu Côn Đảo đã giúp người dân ở khắp mọi nơi đều được hòa chung niềm vui trọn vẹn.

Đêm Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc trong niềm tự hào và xúc động. Những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời không chỉ tôn vinh những giá trị lịch sử hào hùng, mà còn khẳng định một niềm tin son sắt: TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động, nghĩa tình – đang vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước.

Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.vn/hanh-trinh-50-nam-rang-ro-ten-nguoi-va-khat-vong-vuon-minh-sieu-do-thi-post815643.html