Hành trình 'Công lý và trái tim': Hơn 40 tấn hàng vượt lũ đến với miền Trung
Giữa đêm muộn, trụ sở Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, nơi tập kết hàng cứu trợ của Báovẫn sáng đèn, hàng trăm con người lặng lẽ làm việc. Từ những chiến sĩ, sinh viên đến phu nhân các tướng lĩnh… tất cả gom góp yêu thương, gửi vào hơn 40 tấn hàng hóa gửi ra miền Trung.
Rạng sáng 25/11, trụ sở Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM mới thưa bóng người. Khi những chuyến xe chở ắp hàng cứu trợ lăn bánh, nhóm tình nguyện viên mới thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau húp vội tô cháo nóng, tiếp thêm năng lượng sau nhiều giờ làm việc miệt mài.
Để chuẩn bị cho đợt cứu trợ lần 2, những ngày qua, Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM cùng những người thiện nguyện của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM gần như không ngủ. Mọi người làm việc với tinh thần tập trung cao độ để đưa hàng hóa sớm đến tay bà con đang gồng mình sau bão lũ.

Nhóm thiện nguyện cùng nhau sắp xếp hàng hóa.
Trước đêm vận chuyển, gần 100 người đã được huy động. Trong ánh đèn lim dim, hơn 30 chiến sĩ dân quân tự vệ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM lặng lẽ bốc xếp từng bao gạo, thùng mì.
Xen lẫn là sự nhiệt tình của khoảng 40 sinh viên trẻ của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP.HCM, những gương mặt tràn đầy nhiệt huyết vì cộng đồng.
Bên cạnh họ là những phu nhân của các tướng lĩnh, những hội viên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, những người phụ nữ âm thầm trong các cuộc thiện nguyện.

Mỗi người mỗi việc, tất cả vì bà con miền Trung.
Ở Báo Công lý, nhiều cán bộ và phóng viên đã huy động cả gia đình đến góp sức. Không ai bảo ai, tất cả cùng làm việc với một tinh thần chung: “bà con mình đang cần”.
Phóng viên Mỹ Quỳnh (Báo Xây dựng), dù không thuộc đơn vị tổ chức nhưng khi nghe tin vẫn tranh thủ gom góp quần áo từ gia đình và mua thêm nhu yếu phẩm gửi tặng miền Trung. Chị còn có mặt đến rạng sáng, hỗ trợ phân loại và vận chuyển.

Tình quân dân thắm thiết.
Hay như chị Quỳnh Dung, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM cũng gửi gắm tình cảm qua hành trình “Công lý và trái tim” để Báo Công lý chuyển ra vùng lũ.
“Đi nhiều điểm rồi, nhưng tới đây tôi thấy không khí làm việc rất nhộn nhịp, ấm áp lắm. Bà con ngoài đó chắc sẽ cảm nhận được tình thương này”, chị Dung nói.

Hàng hóa được tập kết tại trụ sở Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM trước khi chuyển đi miền Trung.
Vừa đốc thúc, điều phối các sinh viên, Nguyễn Diễm Quỳnh Nhi – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Dù nhận tin sát giờ nhưng các bạn đều hăng hái hỗ trợ, thậm chí làm đến khuya. Chúng em xác định giúp đồng bào miền Trung là trách nhiệm và là niềm tự hào”.
Nhi cho biết thêm, thời gian qua, sinh viên của trường đã tham gia hỗ trợ nhiều điểm từ thiện, có điểm lên đến cả trăm bạn. Nhưng ở điểm quyên góp của Báo Công lý, điều khiến các bạn xúc động nhất là sự đồng lòng của nhiều thế hệ, từ những người lính, người mẹ, đến những người trẻ tuổi.

Phóng viên Mỹ Quỳnh (Báo Xây dựng) mang hàng đến quyên góp.
Phía sau chuyến hàng của Báo Công lý còn xuất hiện những hình ảnh giản dị. Đó là Đại tá Mạc Phương Minh cùng nhiều phu nhân các tướng lĩnh quân đội đến từ rất sớm. Không chỉ tham gia đóng gói, các mẹ còn tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa ăn nhẹ như một lời động viên cho lực lượng trẻ đang hăng say làm việc.
Không khí làm việc càng sôi nổi khi các chiến sĩ dân quân tự vệ cùng hát vang những bài ca cách mạng trong lúc bốc xếp. Tất cả như một lời động viên để hướng về tâm lũ miền Trung.

Hàng hóa được phân thành từng túi nhỏ.
Đặc biệt, khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe hạng lớn thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã vượt quãng đường xa lên TP.HCM hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng hóa ra miền Trung cho bà con.
Trong đợt 2, những chuyến xe chuyên chở yêu thương của Báo Công lý sẽ cập bến tỉnh Khánh Hòa, nơi người dân đang gồng mình vượt qua thiệt hại nặng nề sau bão lũ.
Khoảng 25 tấn hàng hóa (chưa tính quần áo, chăn màn) gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, cá hộp, bột canh, nước suối, mì, sữa… được phân loại tỉ mỉ, đóng thành từng túi nhỏ để tiện phát cho từng hộ gia đình.

Những bóng lưng ướt đẫm mồ hôi.
Tổng trị giá hàng đợt này khoảng 400 triệu đồng. Cộng dồn cả hai đợt, Báo Công lý đã vận chuyển hơn 40 tấn hàng, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng, tất cả đều là tấm lòng thơm thảo của người dân TP.HCM gửi đến miền Trung ruột thịt.
Khoảng 17 tấn hàng hóa trước đó, trị giá khoảng 600 triệu đồng đã được trao tặng cho người dân ở Đắk Lắk.
Ngoài hàng hóa, Báo còn tiếp nhận hơn 280 triệu đồng qua số tài khoản. Báo dự kiến sẽ sử dụng nguồn lực này để giúp người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Các bạn trẻ hào hứng phụ giúp sắp xếp hàng.
Giữa những khó khăn chồng chất sau bão lũ, hành trình “Công lý và trái tim” không chỉ chở hàng cứu trợ mà còn chở cả tình người ấm áp hướng về miền đất lũ.
“Của ít lòng nhiều” nhưng mỗi món quà là một lời nhắn gửi: “Miền Trung ơi, chúng tôi luôn ở bên bạn”. Hành trình này vẫn sẽ tiếp tục!
Những hình ảnh khác:


















Các nhà hảo tâm có thể tiếp tục ủng hộ miền Trung về Báo Công lý - số tài khoản 8600156886, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tràng An.











