Hành trình đến đại học của nữ sinh ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Hành trình của Nguyễn Thị Hồng Ánh - nữ sinh mồ côi ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh không chỉ là câu chuyện về sự nỗ lực của cá nhân mà còn là minh chứng cho tình yêu thương, sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Em Nguyễn Thị Hồng Ánh với các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Em Nguyễn Thị Hồng Ánh với các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Nguyễn Thị Hồng Ánh là nữ sinh mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Vượt qua nhiều khó khăn, em đã bước chân vào giảng đường Đại học sư phạm Huế.

Hành trình của em không chỉ là câu chuyện về sự nỗ lực của cá nhân mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên tại xã miền núi Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), Ánh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ em hay đau ốm và không minh mẫn. Do đó từ năm lớp 7, Ánh và em gái 1 tuổi được Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhận nuôi. Tại đây, em được các mẹ, các dì chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất để học tập và phát triển.

Cuộc sống ở Làng trẻ mồ côi không hề dễ dàng với Ánh mỗi khi nhớ nhà. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của những người cha, người mẹ ở Làng trẻ và các anh chị, các bạn cùng hoàn cảnh, Hồng Ánh đã dần vượt qua những khó khăn ban đầu.

Bên cạnh việc học, em cùng các dì ở trung tâm chăm sóc cho em gái nhỏ của mình. Những năm học tại trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, Ánh luôn nỗ lực đạt thành tích cao. Ba năm liền, em đạt kết quả học tập xuất sắc và là một Bí thư Chi đoàn gương mẫu, năng nổ trong các phong trào.

Em vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh lớp 12.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, Hồng Ánh đạt 28,25 điểm khối C00 (Ngữ văn 9, Lịch sử 9,5, Địa lý 9,75) và đỗ vào Khoa Giáo dục tiểu học của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).

Đây là một trong những trường trọng điểm của cả nước, nơi đào tạo ra nhiều giáo viên chất lượng cao. Thành tích này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của Hồng Ánh mà còn là niềm tự hào của cả Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Hồng Ánh chia sẻ từ hoàn cảnh của bản thân và may mắn được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cộng đồng, các chú dì ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, em cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc trau dồi, hoàn thiện để sau này có thể góp sức chia sẻ cùng cộng đồng. Em ước mơ trở thành cô giáo để truyền đạt kiến thức cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của Hồng Ánh, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) đã trao tặng em học bổng "Tiếp sức đến trường" trị giá 50 triệu đồng trong 4 năm học cùng với chỗ ở miễn phí.

Theo Tiến sỹ Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), đây là một phần trong triết lý giáo dục "nhân văn-khai phóng-kiến tạo" được Trường Đại học sư phạm Huế luôn theo đuổi.

Học bổng này không chỉ giúp Hồng Ánh giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên lớn để em tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Cùng với Hồng Ánh, năm học này, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh có 3 em trở thành tân sinh viên của các trường đại học. Chuẩn bị năm học mới, các em đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành, đoàn thể để vững vàng bước vào cánh cổng trường đại học.

Hơn 30 năm qua, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 618 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, Làng có 110 em từ sơ sinh đến đại học; trong đó có 51 trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Từ năm 2020 đến nay, Làng có 21 em đỗ đại học và cao đẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hanh-trinh-den-dai-hoc-cua-nu-sinh-o-lang-tre-em-mo-coi-ha-tinh-post972769.vnp