Hành trình đưa sách tới mọi miền đất nước của cựu nhà giáo Italy
Trăn trở về việc đọc sách của trẻ em nơi quê nhà, cựu nhà giáo Antonio La Cava đã rong ruổi cùng chiếc xe nhỏ biến hóa thành một thư viện di động mang những cuốn sách tới mọi miền Basilicata.
Ông La Cava nghỉ hưu từ năm 2010 sau hơn 40 năm làm giáo viên tiểu học. Từ năm 1999, ông đã bắt đầu rong ruổi cùng chiếc xe van nhỏ màu xanh nhạt được cải tạo để chở sách và đặt tên cho chiếc xe là "Bibliomotocarro".

Ông La Cava ngồi trên Bibliomotocarro, trò chuyện cùng các em nhỏ tại một thị trấn ở Italy. (Ảnh: REUTERS/Alessandro Garofalo)
Ông đã đi 300.000 km qua những cánh đồng, ngọn đồi của Basilicata và các khu vực lân cận.
Người đàn ông 80 tuổi chia sẻ với hãng tin Reuters rằng mơ ước của ông là đưa chiếc Bibliomotcano đi vòng quanh các tỉnh của Italy, nơi tỉ lệ đọc sách còn thấp hơn so với bình quân toàn châu Âu, để truyền cảm hứng đọc sách cho thế hệ mai sau.
Nói thêm về tầm quan trọng của sách trong một thế giới số, ông La Cava cho biết việc đọc sách luôn luôn quan trọng. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo và phương tiện truyền thông đại chúng mới phát triển mạnh mẽ, thế nhưng sách và vẻ đẹp của sách không thể bị thay thế. Ông cho biết mỗi người ta cần phải phát triển bản sắc cá nhân và phải làm điều đó thông qua học tập, đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu.
Về tỉ lệ người đọc sách còn hạn chế ở miền Nam Italy và cách cải thiện tình trạng này, ông La Cava mong muốn cơ quan có thẩm quyền, Bộ Giáo dục và Văn hóa Italy thúc đẩy nhiều hơn việc tiếp cận sách vở.
Chia sẻ về lý do chọn chiếc xe van 3 bánh để di chuyển, ông cho biết sách không được ở yên một chỗ. Trong nhiều thế kỷ ở Italy, kiến thức văn hóa chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Vậy nên với mong muốn đem văn hóa tới cho tất cả mọi người, ông đặt sách lên chiếc xe ba bánh tầm thường với ý nghĩa bình đẳng hóa tri thức, để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với văn hóa.
Tới nay, ông La Cava đã tới 121 trong số 131 thị trấn ở vùng Basilicata, thường theo lời mời của các trường học hoặc chính quyền địa phương. Ông đã cho mượn hàng trăm cuốn sách, và quay lại mỗi tháng một lần để thu lại.
Các hoạt động khi thư viện di động này được đưa tới các trường cũng rất đa dạng và thú vị. Bên trong chiếc Bibliomotocarro, có một không gian nhỏ nơi các em nhỏ có thể ngồi xem các đoạn phim ngắn.
Ông La Cava mô tả nơi đây như một ngôi nhà, một nơi trú ẩn. Khi về nhà sau một ngày vất vả, ta thường nghĩ "Mình đã an toàn". Đó chính là thông điệp ông muốn truyền tải, sách là nhà.

Các bạn nhỏ ngồi trong chiếc Bibliomotocarro theo dõi một bộ phim ngắn. (Ảnh: REUTERS/Alessandro Garofalo)
Một hoạt động thú vị và bổ ích mà ông La Cava đem tới là những trang sách trắng. Nhóm trẻ có thể tự sáng tạo những câu truyện và viết lên đó. Một câu truyện có thể được mở đầu ở một thị trấn rồi kết thúc bởi những bạn nhỏ ở một thị trấn khác. Đó như một lớp học viết di động, và trên hết, tạo cơ hội cho trẻ nhỏ viết nên câu chuyện của chính mình.
Ông La Cava luôn nhắc nhở phụ huynh và các giáo viên chú ý đừng để trẻ cảm thấy cô đơn. Những trang sách trắng đó như một cách giải tỏa sự cô độc của trẻ, bởi chúng viết ra và biết rằng các bạn ở nơi khác sẽ đọc.
Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình với thư viện di động Bibliomotocarro, ông La Cava cho biết niềm vui lớn nhất là được tiếp xúc với trẻ nhỏ. Nhờ đó, ông có nhiều động lực để thức dậy sớm mỗi sáng, sửa soạn và đôi khi phải sửa xe.
Khi được hỏi về việc truyền lại "di sản" của mình cho thế hệ sau, ông La Cava chia sẻ một thông tin rất đặc biệt đó là ông đang liên hệ với một trại giáo dưỡng nơi có 17 thanh thiếu niên.
Trong đó, ông sẽ gặp mặt 4 thanh thiếu niên và trao đổi về hoạt động của thư viện di động Bibliomotocarro và cả 4 người đó sẽ trở thành những người trợ lý khi ông tới các trường học. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn rằng các thanh thiếu niên này sẽ trở thành những tài xế tương lai của Bibliomotocarro.












