Hành trình giải cứu người bị lạc giữa Vườn quốc gia Cát Tiên
Hai ngày giữa Vườn quốc gia Cát Tiên, bóng tối, tiếng côn trùng và sự hoang vu phủ kín. Trong nỗi tuyệt vọng tưởng chừng không lối thoát, ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng) đã được lực lượng cứu hộ đưa tìm thấy.
Ngày 13/9, ông Hà cùng hai con nhỏ vào tiểu khu 503 của Vườn quốc gia Cát Tiên để tìm măng rừng. Để con ở lại trong chòi rẫy, ông lặng lẽ đi sâu vào rừng. Nhưng đại ngàn Cát Tiên – đẹp mà dữ dội, người đàn ông trung niên đã nhanh chóng bị lạc.
Khi bóng chiều buông xuống, cây lá tối om, tiếng thú rừng rền rĩ, ông Hà lạc mất phương hướng. Một đêm dài lạnh lẽo, muỗi vắt quấy rầy, cái đói, cái khát bào mòn sức lực. Người cha ấy chỉ còn dựa vào ý chí để cầm cự.
Trong khi đó, ở chòi rẫy, hai đứa trẻ chờ mãi không thấy cha quay về. Nỗi lo sợ tràn ngập. Khi không thể liên lạc được, chúng men theo lối mòn, ra đường lớn báo tin cho người thân. Gia đình tổ chức tìm kiếm suốt đêm, nhưng rừng già như mê cung hun hút, vô vọng.
Sáng 15/9, ông Nguyễn Văn Sơn – anh trai ông Hà – đến Công an xã Cát Tiên 3 trình báo. Không chần chừ, Công an xã đã báo cáo, tham mưu UBND xã huy động lực lượng dân quân, nhân dân địa phương, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ khu vực 4.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm.
Khi trời còn sớm, những bước chân quả cảm đã tiến vào rừng sâu. Họ cắt rừng, lội suối, băng qua lau lách rậm rạp. Tiếng gọi “anh Hà ơi!” vang vọng trong đại ngàn. Sau gần 2 giờ, ánh mắt những người đi tìm kiếm vỡ òa khi phát hiện ông Hà nằm kiệt sức bên gốc cây.
Các cán bộ tiếp nước, lương thực, kiểm tra y tế cho ông Hà ngay tại chỗ. Gương mặt hốc hác nhưng ông vẫn mỉm cười yếu ớt – nụ cười của sự sống trở về từ ranh giới hiểm nguy.

Người đàn ông (bên phải) vào rừng bẻ măng rồi bị lạc nhiều giờ. Ảnh: Công an cung cấp
Khoảnh khắc ông Hà gặp lại hai con nhỏ khiến nhiều người chứng kiến nghẹn ngào. Hai đứa trẻ òa khóc, ôm chặt lấy cha. Nước mắt lăn dài, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Trong vòng tay cộng đồng, nỗi sợ hãi hai ngày qua tan biến, chỉ còn lại niềm vui đoàn tụ.
Vườn quốc gia Cát Tiên rộng hơn 70.000 ha, nằm trên địa phận Đồng Nai và Lâm Đồng, là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, với hàng trăm loài động vật quý hiếm ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.