Hành trình giải cứu những em bé sơ sinh

Từ một bé sơ sinh bị bỏ rơi bất thường, các trinh sát hình sự của Công an quận Đống Đa đã phát hiện, triệt phá cả một đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia với những thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Nhói lòng khi tìm thấy lũ trẻ

Vào 4 giờ 40 phút ngày 18/1/2019, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc trước cửa ngôi nhà trên phố Phương Mai có một trẻ sơ sinh bị bỏ lại. Qua rà soát, các trinh sát phát hiện Nguyễn Trần Lan Anh (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Bình Phước) chính là “tác giả” của vụ cố tình “bỏ rơi” cháu bé này. Bằng kinh nghiệm, Trung tá Nguyễn Đức Long, Phó trưởng Công an quận Đống Đa đã cùng Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc làm rõ.

Hai bé sơ sinh ở nhà trọ mới của Hồng - Nhí bị bỏ một mình trong thời gian hai đối tượng dọn đồ.

Hai bé sơ sinh ở nhà trọ mới của Hồng - Nhí bị bỏ một mình trong thời gian hai đối tượng dọn đồ.

Tại cơ quan công an, Lan Anh tỏ ra ngoan cố dưới vỏ bọc một nữ sinh viên nhẹ nhàng, hiền lành. Thị một mực không khai bản chất sự việc mà cố đưa ra những kịch bản che đậy hành vi của mình. Dù vậy, trước sự kiên quyết và phản biện đầy logic của các cán bộ điều tra, cuối cùng Lan Anh cũng phải cúi đầu nhận tội. Từ đây, một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia được hé mở và Lan Anh chỉ là một mắt xích trong đường dây đó. Dù còn trẻ, đối tượng này tỏ ra cực kỳ lọc lõi, một mình đóng nhiều vai khác nhau.

Thủ đoạn của Lan Anh và đồng bọn là lên mạng xã hội facebook, vào các hội nhóm cho - nhận con nuôi để tìm những trường hợp muốn cho con. Sau đó, Lan Anh vào vai người hiếm muộn muốn xin con nuôi, trao đổi với các sản phụ, rồi lại nhập vai là người hỗ trợ tới nhận con hộ. Trường hợp sản phụ nào “đánh bài ngửa” và muốn nhận tiền bồi dưỡng, Lan Anh cũng đáp ứng.

Dù sống tại Bình Phước nhưng khi thấy “con mồi” ở Hà Nội, Lan Anh vẫn không ngần ngại bay ra để lấy bé sơ sinh về. Do mâu thuẫn với sản phụ khi cho - nhận con, Lan Anh sợ bị công an phát hiện nên đã mang bé vừa sinh ra bỏ tại hè phố Phương Mai lúc rạng sáng ngày 18/1/2019. Qua đấu tranh, Lan Anh đã khai ra đồng bọn là cặp vợ chồng Huỳnh Thị Hồng (sinh năm 1989) và Lê Hồng Nhí (sinh năm 1988), đều trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu mối thông tin này, các trinh sát lập tức bay vào phía Nam để tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại.

Tổ công tác của Công an quận Đống Đa xuất phát từ mờ sáng để kịp bay chuyến sớm nhất. Tới Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 8 giờ, ngay lập tức họ tìm tới địa chỉ nhà riêng của cặp đôi Hồng - Nhí ở phường Hiệp Thành (quận 12). “Khi chúng tôi tới nơi, ngôi nhà của đối tượng khóa trái cửa. Đó cũng là thời điểm anh em trong tổ công tác rất căng thẳng, nếu đối tượng đã chuyển đi thì việc lần theo manh mối là vô cùng khó khăn do thông tin khai thác được từ Lan Anh không nhiều. Rất may sau đó, tổ công tác nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Công an phường Hiệp Thành và xác định đúng là Hồng - Nhí vẫn ở đó” - một cán bộ trinh sát kể lại.

Sau nhiều giờ chờ đợi dưới cái nắng nóng gay gắt, các trinh sát phát hiện cặp đôi trên về nhà và lập tức tiếp cận. Lúc đó, cả 2 đối tượng tỏ ra rất bất ngờ, vì không nghĩ Công an Hà Nội lại có thể biết về đường dây tận Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bị bắt giữ, Hồng và Nhí đang chuyển nhà sang chỗ thuê trọ mới cách đó 3 km. Ban đầu, cặp vợ chồng này không hợp tác, không thừa nhận hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Sau 4 giờ liên tục đấu tranh, Hồng - Nhí mới bắt đầu cung cấp thông tin và điều này khiến các trinh sát hình sự... toát mồ hôi.

“Hồng - Nhí khai đang giữ 2 em bé mới được vài ngày tuổi tại ngôi nhà mới và không có ai chăm sóc. Từ lúc bị bắt tới khi khai nhận là 4 tiếng đồng hồ nên chúng tôi vô cùng lo lắng tới sự an nguy của 2 bé sơ sinh” - cán bộ trinh sát kể. Lập tức, tổ công tác lao tới ngôi nhà và chỉ khi mở tung cánh cửa, thấy 2 em bé vẫn bình an vô sự, các anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khung cảnh trong ngôi nhà bừa bộn (vì mới dọn tới) vẫn khiến các trinh sát nhói lòng: Hai em bé mới chỉ vài ngày tuổi nằm vạ vật trên đệm, xung quanh là những chậu nước, ổ điện vương vãi... “Vì các đối tượng bận chuyển nhà nên hôm đó họ pha bình sữa rồi kê vào chiếc gối bên cạnh để các bé tự ngoảnh đầu ra bú. Những hình ảnh đó khiến chúng tôi đau lòng”, trinh sát có mặt tại hiện trường nhớ lại.

Đáng giận và đáng thương

Do đường dây mua bán trẻ sơ sinh nói trên hoạt động ở nhiều tỉnh, thành nên các trinh sát hình sự của Công an quận Đống Đa phải di chuyển đường dài liên tục. Trong nhiều tháng đeo bám (suốt từ tháng 1 tới cuối tháng 5/2019), các anh đã có 6 - 7 lần bay từ Hà Nội đi Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, rồi lại ngược lên Lào Cai, Quảng Ninh... Tại những nơi đó, lịch trình sinh hoạt của các trinh sát liên tục thay đổi, ăn uống thất thường, ngủ nghỉ dọc đường và di chuyển bằng những phương tiện đi mượn. Có khi, các anh chạy xe máy hàng trăm km chỉ để xác minh một đầu mối liên quan.

Đối tượng Nhí thay tã, pha sữa cho 2 bé tại nhà, trong khi chờ đầu mối đặt mua.

Đối tượng Nhí thay tã, pha sữa cho 2 bé tại nhà, trong khi chờ đầu mối đặt mua.

Bên cạnh đó, đường dây mua bán trẻ sơ sinh thường xuyên “bắt mối” qua mạng xã hội facebook nên việc lần theo các đầu mối để xác minh gặp không ít khó khăn. Có những bà mẹ “cho” con nhưng không dùng tên thật, lại có hoàn cảnh đôi khi rất trớ trêu. “Trong quá trình phá án, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ đã cho con chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ví dụ như mức giá sinh hoạt tại các khu vực họ ở rất bình dân, một tô hủ tiếu chỉ 15.000 đồng, nhưng có bà mẹ thậm chí còn không đủ tiền để ăn. Lại có trường hợp sản phụ có con với nhân tình nên không thể đưa đứa bé về nhà chồng. Tất cả quá trình làm việc, những thông tin đó chúng tôi đều phải giữ kín để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của họ” - trinh sát cho biết.

Ngay hoàn cảnh của cặp đôi Hồng - Nhí cũng khá đặc biệt. Hồng bị bệnh bẩm sinh, không thể đi làm như người bình thường. Do vậy, hằng ngày Nhí chạy xe ôm lấy tiền trang trải cuộc sống, còn Hồng thì chăm sóc các bé sơ sinh mua được tại nhà để chờ ngày “sang tay” đầu mối bên Trung Quốc. Ngoài ra, điều các trinh sát khó quên khi thực hiện chuyên án xuyên quốc gia này là việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ để kéo các đối tượng trong đường dây từ Trung Quốc về Việt Nam. Những đối tượng trên đều tỏ ra rất tinh vi, thông thạo đường đi nước bước nên việc đeo bám để bắt giữ gặp không ít khó khăn. Nhưng rồi chúng đều lần lượt sa lưới ngay tại Hà Nội, với sự ngỡ ngàng tột độ khi “đối tác” hẹn gặp lại là các trinh sát hình sự.

“Như đối tượng Vũ Thị Phả (sinh năm 1967, quê Hải Dương, đang sống tại Trung Quốc) bị chúng tôi bắt giữ ngay trên địa bàn quận Đống Đa. Phả là đầu mối thu mua trẻ sơ sinh chuyên nghiệp để bán sang bên Trung Quốc” - một trinh sát cho biết.

Chuyên án triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia khép lại, các trinh sát của Công an quận Đống Đa đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau những tháng ngày lăn lộn khắp các tỉnh, thành để điều tra, truy tìm dấu vết. Điều mà các anh bớt day dứt chính là việc đã triệt phá được nhóm tội phạm đặc biệt này. Nếu không có sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt, những trẻ sơ sinh chỉ vài ngày tuổi vốn được trao đi với suy nghĩ “cho người hiếm muộn” đã bị biến hành món hàng siêu lợi nhuận của những kẻ bất lương và điểm đến của các em sẽ như thế nào thì chẳng ai dám nói trước.

Nguyễn Trung Hiếu

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/phap-luat/hanh-trinh-giai-cuu-nhung-em-be-so-sinh-z7n2019081010181963.htm