Hành trình gieo chữ của thầy cô vượt rừng, bám lớp ở Mã Đà

Giữa bạt ngàn cây cối, với những con đường đất sỏi ngoằn ngoèo, gồ ghề, có 2 điểm trường nhỏ bé là phân hiệu C3 và Suối Tượng của Trường Tiểu học - THCS Mã Đà nằm lọt thỏm giữa rừng sâu nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của học sinh. Mỗi điểm trường chỉ vỏn vẹn 4-5 lớp học, lại là điểm tựa tri thức của hơn 200 học sinh thuộc các ấp vùng sâu của xã Trị An và cả những hộ dân sống lênh đênh trên các bè nổi ở lòng hồ Trị An.

Ngày 20-11 ở các phân hiệu của Trường Tiểu học - THCS Mã Đà diễn ra giản dị và đơn sơ. Ở đó, niềm vui, món quà quý giá nhất của các thầy cô giáo chính là các em đến lớp đầy đủ, không em nào phải bỏ học giữa chừng.

Cô giáo Phạm Thị Trinh trong giờ dạy học tại điểm trường phân hiệu C3, Trường Tiểu học - THCS Mã Đà (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Quang Huy

Cô giáo Phạm Thị Trinh trong giờ dạy học tại điểm trường phân hiệu C3, Trường Tiểu học - THCS Mã Đà (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Quang Huy

Xuyên rừng sâu 30km bám lớp

Điểm trường phân hiệu C3 và Suối Tượng nằm sâu giữa những cánh rừng già của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, cách biệt hoàn toàn với các khu dân cư đông đúc, tấp nập của xã Trị An. Từ trung tâm xã, mỗi ngày, các thầy cô phải vượt hơn 30km, trong đó có gần 6km là đường rừng gập ghềnh. Trời nắng bụi đỏ mù mịt, phủ kín người; trời mưa thì trơn trượt bùn đất. Những hôm mưa to, gió mạnh, nhiều đoạn đường còn bị ngập nước, chắn ngang bởi cây rừng ngã đổ.

Mỗi khi trời mưa, tuyến đường dẫn vào 2 điểm trường phân hiệu C3 và Suối Tượng đầy bùn lầy, trơn trượt. Ảnh: Quang Huy

Mỗi khi trời mưa, tuyến đường dẫn vào 2 điểm trường phân hiệu C3 và Suối Tượng đầy bùn lầy, trơn trượt. Ảnh: Quang Huy

Thầy giáo Cao Duy Đức mới được phân công vào dạy tại điểm trường Suối Tượng từ đầu năm 2025 chia sẻ: Áp lực của giáo viên không phải trên lớp học, trang giáo án mà chính là quãng đường dài vượt rừng sâu. Ngoài đi lại khó khăn, các giáo viên sợ nhất chính là voi rừng bất ngờ xuất hiện.

“Thời gian gần đây có voi ra khu dân cư làm chết người và làm gãy đổ cây ven đường nên những giáo viên trẻ như chúng tôi cũng bất an, không biết phải xử lý thế nào” - thầy Đức tâm sự.

Hành trình đến lớp với các thầy cô giáo vượt rừng đầy vất vả, gian nan. Ảnh: Quang Huy

Hành trình đến lớp với các thầy cô giáo vượt rừng đầy vất vả, gian nan. Ảnh: Quang Huy

Còn đối với cô giáo Đinh Cao Quỳnh Trang, vì đường đến lớp ngoằn ngoèo, lởm chởm những viên sỏi nhỏ, sắc nhọn nên thầy cô nơi đây thường xuyên thay lốp xe. Đã không ít lần, xe máy của thầy cô bị thủng bánh, chết máy giữa rừng. Họ buộc dắt bộ hàng cây số trong cơn mưa rừng xối xả, có hôm trượt ngã giữa đường vắng, bùn đất bám đầy quần áo, cặp sách.

“Để tiết kiệm, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm nấu cơm mang theo, đến lớp chia nhau từng bữa cơm với đồng nghiệp. Nhưng cảm giác lo sợ nhất với giáo viên nữ là những hôm mưa to kèm sấm sét. Đi dưới tán cây rừng sum suê, rộng lớn, con người trở nên nhỏ bé hơn. Tôi sợ nghe tiếng sét và cố gắng vượt rừng, đến lớp sớm để không bị sét đánh trúng. Chỉ khi đến nơi hay trở về nhà an toàn thì lúc đó mới hết lo toan” - cô giáo Trang bộc bạch.

Những ngày mưa to, gió mạnh, hành trình đến lớp của thầy cô giáo gặp nhiều khó khăn vì cây rừng ngã đổ. Ảnh: Quang Huy

Những ngày mưa to, gió mạnh, hành trình đến lớp của thầy cô giáo gặp nhiều khó khăn vì cây rừng ngã đổ. Ảnh: Quang Huy

2 điểm trường nhỏ bé là phân hiệu C3 và Suối Tượng của Trường Tiểu học - THCS Mã Đà nằm lọt thỏm giữa những vạt rừng sâu, là nơi “tìm kiếm con chữ” duy nhất của các em học sinh trong vùng. Học sinh nơi đây đa phần hoàn cảnh khó khăn, sinh sống trên các bè nổi ở lòng hồ Trị An. Đường đến trường vất vả, khi bị chia cắt bởi rừng và cây lớn.

Mong có thêm nhiều thiết bị dạy học và con đường đến trường an toàn

Vượt qua những khó khăn về quãng đường đi lại, điều kiện cơ sở vật chất dạy học thiếu thốn, tình yêu nghề, yêu học trò chính là động lực giúp các thầy cô nơi đây quyết tâm bám rừng giữ lớp, đem con chữ đến với học sinh. Chính cái khó, cái nghèo của các học trò luôn động viên các giáo viên giữ vững tinh thần, níu chân họ ở lại.

Cô giáo Lê Thị Lài với gần 20 năm dạy học giữa rừng, ngày 20-11 diễn ra mộc mạc, đơn sơ và không khác gì so với ngày thường đứng lớp. Niềm vui của cô là các em học sinh quây quần, lớn lên từng ngày. Ảnh: Quang Huy

Cô giáo Lê Thị Lài với gần 20 năm dạy học giữa rừng, ngày 20-11 diễn ra mộc mạc, đơn sơ và không khác gì so với ngày thường đứng lớp. Niềm vui của cô là các em học sinh quây quần, lớn lên từng ngày. Ảnh: Quang Huy

Các giáo viên chia sẻ, học sinh tại đây đa phần hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm thuê nhiều nghề để duy trì cuộc sống. Nhiều em theo cha mẹ mưu sinh, sinh sống trên những bè cá. Mỗi sáng, các em phải chèo xuồng vượt sông rồi đi bộ mới đến được lớp học. Đường xa, đi lại nguy hiểm khiến tình trạng vắng học, thậm chí bỏ học vẫn luôn là nỗi lo thường trực của giáo viên.

Cô Lê Thị Lài - một trong những giáo viên gắn bó nhiều năm tại điểm trường phân hiệu C3 xúc động cho biết: “Tôi cũng lớn lên từ gia đình thuần nông, từng trải qua những thiệt thòi như các em. Chính điều đó giúp tôi hiểu và thương học trò hơn. Dù đường xa cách trở, nhưng mỗi ngày nhìn các em biết đọc, biết viết, biết tính toán… là niềm vui và động lực để tôi tiếp tục bám trường, bám lớp”.

Theo cô giáo Lài, dù các em rất ham học, yêu thích môn Tin học, thế nhưng đa phần máy tính của trường đã hỏng. Chưa kể, đường truyền mạng không ổn định, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học nơi đây. Thầy cô mong mỏi hệ thống điện, máy tính được đồng bộ, ổn định và trang bị hiện đại để các em có cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao kiến thức.

“Các em học sinh ở đây thiệt thòi rất nhiều, từ thiếu thốn trang thiết bị đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngăn cách với khu vực trung tâm. Chuyện không để gián đoạn việc học, nuôi dưỡng ước mơ con chữ là cả một hành trình mà các em phải cố gắng nhiều hơn so với các bạn ở nơi khác” - cô Đinh Cao Quỳnh Trang cho biết thêm.

Học sinh nơi đây đa phần hoàn cảnh khó khăn, sinh sống trên các bè nổi ở lòng hồ Trị An. Ảnh: Quang Huy

Học sinh nơi đây đa phần hoàn cảnh khó khăn, sinh sống trên các bè nổi ở lòng hồ Trị An. Ảnh: Quang Huy

Vị trí trường nằm sâu trong rừng khiến việc đi lại đặc biệt khó khăn nên các thầy cô mong chính quyền địa phương quan tâm sửa chữa tuyến đường dẫn vào trường hoặc có chính sách phụ cấp đi lại để động viên họ yên tâm công tác. Một con đường tốt, không còn gồ ghề, không còn chịu cảnh trơn trượt với bùn đất sẽ không chỉ giúp thầy cô bớt nhọc nhằn, mà còn góp phần giữ chân học trò đến lớp đều đặn.

Lan tỏa yêu thương - tiếp sức cho những người "giữ lửa" nơi rừng sâu

Thời gian gần đây, các điểm trường thường đón đoàn công tác, hỗ trợ công trình xã hội giúp cải thiện điều kiện dạy học cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Quang Huy

Thời gian gần đây, các điểm trường thường đón đoàn công tác, hỗ trợ công trình xã hội giúp cải thiện điều kiện dạy học cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Quang Huy

Điểm trường phân hiệu C3 và Suối Tượng hiện có 11 giáo viên. Họ là những “người lái đò” đặc biệt, không chỉ đưa học trò “qua sông” mà còn lặng lẽ, kiên cường vượt qua những cánh rừng bạt ngàn để bám trụ với lớp học. Tình yêu thương và trách nhiệm chính là động lực mạnh mẽ nhất giúp họ gắn bó với mảnh đất này.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của học trò khi đọc được một câu chuyện, hay thấy sự tiến bộ dần lên trong từng nét chữ, từng phép tính, mọi gian khổ dường như tan biến với thầy cô. Họ hiểu rằng, mỗi con chữ gieo xuống nơi đây không chỉ là kiến thức, mà còn là một tia hy vọng, một chiếc chìa khóa mở cánh cửa tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh thân yêu.

Cô giáo Lài bộc bạch, đối với các giáo viên ở đây, ngày 20-11 diễn ra rất mộc mạc, đơn sơ và không khác gì so với ngày thường đứng lớp. Nhưng khi thấy cả nước rộn ràng với nhiều chương trình, hoạt động tri ân thầy, cô giáo - những người đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, họ cũng chợt chạnh lòng.

Các hoạt động do đoàn thiện nguyện tổ chức tại các điểm trường đã góp phần tiếp sức cho học sinh nơi rừng sâu. Ảnh: Quang Huy

Các hoạt động do đoàn thiện nguyện tổ chức tại các điểm trường đã góp phần tiếp sức cho học sinh nơi rừng sâu. Ảnh: Quang Huy

“Gần 20 năm dạy ở rừng, tôi đã quen cảm giác đó. Nhìn khắp nơi, đồng nghiệp khoe nhận những bó hoa tươi thắm, chúng tôi ở đây chỉ biết động viên nhau. Có lẽ niềm vui lớn nhất của thầy cô là thấy học trò ngoan ngoãn, tiến bộ mỗi ngày. 20-11 không chỉ là dịp để thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” quý báu của dân tộc Việt Nam mà còn là cơ hội để tôi nhìn lại quá trình học tập, trân trọng tri thức và khơi dậy tinh thần hiếu học trong xã hội” - cô giáo Lài tâm sự.

Câu chuyện của thầy cô và học trò tại điểm trường phân hiệu C3 và Suối Tượng là minh chứng sống động về nghị lực, sự bền bỉ và tình yêu nghề sâu nặng. Ở nơi rừng sâu heo hút ấy, mỗi tiết học được thắp sáng bằng niềm tin của thầy cô và khát vọng đến trường của các em nhỏ.

Ông Huỳnh Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Mã Đà chia sẻ: Thời gian qua, để từng bước khắc phục những khó khăn, thiếu thốn của các điểm trường vùng sâu, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã chủ động vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ. Nhờ đó, một số hạng mục thiết yếu đã được bổ sung như: máy lọc nước, tủ sách - thư viện, đồ chơi, dụng cụ thể thao... góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Mã Đà HUỲNH THANH MINH: Cố gắng không gián đoạn việc học của học sinh

Thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là tình trạng thiếu giáo viên tại cả 2 điểm trường. Trước thực tế đó, UBND xã đã phối hợp với Ban giám hiệu trường tích cực tìm kiếm nhiều phương án tuyển dụng, đồng thời linh hoạt bố trí, hỗ trợ lẫn nhau giữa các điểm trường để đảm bảo không gián đoạn việc học của các em.

Hải Thanh - Quang Huy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/giao-duc/202511/hanh-trinh-gieo-chu-cua-thay-co-vuot-rung-bam-lop-o-ma-da-41d0471/