Hành trình hoàn thiện 'mảnh ghép cuối cùng' định danh cá nhân cho bà cụ 82 tuổi

Công an xã Hồng Vân đã tổ chức trao căn cước công dân cho bà Trần Thị Hương (82 tuổi), trú tại thôn Nội Thôn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, bà Hương được cầm trên tay giấy tờ định danh cá nhân hợp pháp sau hơn tám thập kỷ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Trao căn cước công dân lần đầu cho cụ bà 82 tuổi

Trong căn phòng tiếp dân của Công an xã Hồng Vân sáng 15-5, bà Trần Thị Hương xuất hiện từ rất sớm. Trên tay cụ là tấm căn cước công dân còn mới nguyên, thứ giấy tờ mà bà từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ có được.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Công an xã Hồng Vân trao căn cước công dân cho bà Trần Thị Hương. Ảnh: Quang Vinh.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Công an xã Hồng Vân trao căn cước công dân cho bà Trần Thị Hương. Ảnh: Quang Vinh.

Ít ai biết rằng, để có được tấm căn cước ấy là cả một hành trình nhiều gian nan của lực lượng Công an cơ sở trong việc rà soát, xác minh, hoàn thiện dữ liệu nhân thân cho một công dân đặc biệt.
Theo lời kể của bà Hương, bà sinh năm 1944. Khi mới 4-5 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, bà sống lang bạt qua nhiều nơi, mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, ve chai. Không người thân thích, không quê quán rõ ràng, không bất kỳ giấy tờ gốc nào, suốt nhiều chục năm, cuộc đời bà nằm ngoài hệ thống quản lý hộ tịch và cư trú.

Khoảng 20 năm trước, bà dừng chân tại thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo cũ (nay thuộc xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội) và sinh sống cho đến nay. Dù cuộc sống nhiều khó khăn, bà Hương luôn được người dân địa phương nhận xét luôn chấp hành tốt quy định của địa phương.

Sau khi UBND xã Hồng Vân hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho bà, Công an xã Hồng Vân tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã khẩn trương triển khai các thủ tục cấp căn cước công dân để giúp bà hoàn thiện hồ sơ pháp lý cá nhân.

Vì nhân dân phục vụ!

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của bà Hương, Công an xã Hồng Vân đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, rà soát dữ liệu dân cư, xác minh thông tin nhân thân qua nhiều nguồn khác nhau nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa cho người dân.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân đã trao giấy khai sinh lần đầu tiên cho bà Trần Thị Hương. Ảnh: Quang Vinh

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân đã trao giấy khai sinh lần đầu tiên cho bà Trần Thị Hương. Ảnh: Quang Vinh

Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn bởi bà không còn thân nhân, không có giấy tờ tùy thân, thông tin về nhân thân phần lớn chỉ dựa trên ký ức và xác minh thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, cán bộ Công an xã đã kiên trì thực hiện từng bước nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước cho bà.

Trực tiếp trao căn cước công dân cho bà Hương, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Công an xã Hồng Vân cho biết, việc hỗ trợ người dân yếu thế hoàn thiện giấy tờ tùy thân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm quyền công dân và an sinh xã hội.

“Đối với người bình thường, căn cước công dân là giấy tờ quen thuộc. Nhưng với những hoàn cảnh đặc biệt như bà Hương, đó là niềm mong mỏi suốt cuộc đời. Khi có căn cước, người dân mới có điều kiện tiếp cận đầy đủ các chính sách về y tế, an sinh và thực hiện các quyền công dân cơ bản”, Trung tá Nguyễn Xuân Trường chia sẻ.

Tại buổi trao giấy tờ, bà Hương xúc động nói: "Tôi không nghĩ ở tuổi này mình còn có ngày được cầm căn cước công dân. Nhờ các cán bộ Công an xã tận tình giúp đỡ, giờ tôi mới thật sự thấy mình có danh tính, có giấy tờ như bao người khác".

Việc hỗ trợ cấp căn cước công dân cho bà Trần Thị Hương là hoạt động thiết thực của Công an xã Hồng Vân trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công Vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc nhân dân” và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tụy, gần dân và vì nhân dân phục vụ.

Vũ Cường - Quang Vinh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-trinh-hoan-thien-manh-ghep-cuoi-cung-dinh-danh-ca-nhan-cho-ba-cu-82-tuoi-750296.html