Hành trình khốn khổ của gã khổng lồ để đến với World Cup
Sau trận hòa 0-0 với Bỉ ở World Cup, thủ thành Alireza Beiranvand - 'Người khổng lồ' với chiều cao 1m95, của tuyển Iran đã được nhiều người hâm mộ biết đến.
World Cup luôn là nơi tụ họp của rất nhiều những số phận.
Với những đội bóng phải gặp các đối thủ mạnh hơn, thủ môn luôn là niềm hy vọng lớn, và Beiranvand trở thành người hùng của Iran khi cản phá tới 7 cú sút của các ngôi sao Bỉ, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Từ đây, số phận cuộc đời của Beiranvand được kể lại với nhiều sự thán phục.
Beiranvand lớn lên trong gia đình du mục nghèo ở tỉnh Lorestan. Khi còn nhỏ, Beiranvand chăn cừu, làm nông, chỉ chơi bóng đá cho vui vào thời gian rảnh. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình năm 2016, Beiranvand nói: “Cha không muốn tôi chơi bóng. Đúng ra, ông phản đối tôi chơi mọi môn thể thao, thậm chí cả việc đi học. Bởi vì gia đình rất đông người của tôi cần tiền. Ông thậm chí còn phá hủy mọi thứ để tôi không thể chơi bóng, buộc tôi phải đi làm”. Với số tiền ít ỏi tiết kiệm được, Beiranvand đã mua vé xe bus đến Tehran năm 14 tuổi mà không được sự cho phép của gia đình. Beiranvand ở lại với dì của mình, nhưng dì cũng không cho phép. Vì vậy, cậu lang thang trên đường phố Tehran.

Beiranvand tỏa sáng ở sân chơi World Cup sau những ngày vất vả. Nguồn: AP
Khi đi chơi bóng lang thang như vậy, Beiranvand được một tuyển trạch viên bóng đá địa phương, ông Hossein Feiz, tiếp cận vì chiều cao của mình. Khi ấy Beiranvand đã cao trên 1m80. Người này đã mời anh tham gia một buổi tập thử với giá 200.000 Toman (khoảng 1 triệu VND). Dĩ nhiên anh không có tiền. Nhưng buổi tập thử thành công, và anh vẫn không có nhà cửa để ở cố định. Sau này Beiranvand nói: “Nếu bạn nói chuyện với những người vô gia cư quanh Quảng trường Azadi, ai cũng biết tôi, đơn giản vì tôi từng ngủ trên đường ngay cạnh đó”. Sau một thời gian thì Feiz nhận lại Beiranvand, cho tập luyện mà không phải trả tiền.
Một người bạn ở đội đã giúp Beiranvand kiếm được việc làm trong xưởng may của cha mình. Anh được phép ngủ lại đó. Đổi lại, Beiranvand phải may từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sau đó đi tập và tiếp theo là ca đêm đến 2 giờ sáng. Sau đó, anh còn làm ở tiệm pizza, tiệm rửa xe, quét đường.

Beiranvand đã trải qua những ngày tháng khốn khổ.
Có một chuyện trở trêu là khi làm nghề rửa xe, Beiranvand rửa xe của chính huyền thoại bóng đá Iran, Ali Daei. Nhiều người bạn đã khuyến khích anh nói chuyện Ali Daei, nhằm thử xem ông có thể giúp anh phát triển sự nghiệp bóng đá hay không. Beiranvand đã không nghe: “Tôi biết nếu tôi nói chuyện với Ali Daei, có thể ông ấy sẽ giúp tôi, nhưng tôi xấu hổ khi nói chuyện ấy và kể cho ông ấy về hoàn cảnh của mình”.
Không lâu sau, anh gặp một huấn luyện viên của Naft-e-Tehran và chuyển đến đó. Ban đầu, câu lạc bộ cho anh ở trong phòng cầu nguyện, nhưng sau một thời gian, họ nói với anh rằng anh không thể ngủ ở đó nữa. Vì vậy, anh tìm việc làm ở một cửa hàng pizza để có chỗ ngủ qua đêm. Tại đó, một thử thách khác lại nảy sinh. Huấn luyện viên của anh, người không hề biết gì về công việc của Beiranvand, đến mua pizza. Thủ môn này không muốn gặp ông ta nhưng chủ cửa hàng đã ép anh phục vụ và anh đã rời cửa hàng vài ngày sau đó. Việc tìm một công việc khác để có chỗ ngủ qua đêm rất khó khăn và cuối cùng anh ấy chấp nhận làm công nhân quét đường. Đôi khi anh ấy phải quét dọn công viên rộng lớn một mình và rất khó để giữ được thể lực cho các trận đấu. Kết cục, anh bị Naft-e-Tehran sa thải. Anh ấy chuyển đến một vài đội bóng nhưng đều bị từ chối.
… Cuộc đời thật trớ trêu, sau này khi vận đến, Beiranvand bắt đầu tỏa sáng ở đội U.23 Iran và trở thành thủ môn đội 1 của Naft-e-Tehran. Nhưng chính trò chơi ném đá Dal Paran từ thời thơ ấu đã giúp anh nổi tiếng vào năm 2014. Việc ném đá trong nhiều năm đã giúp anh có thể ném bóng xa hơn nhiều thủ môn khác. Và Beiranvand đã lập kỷ lục thế giới với cú ném xa tới 78,014m.
Năm 2020, Beiranvand chuyển đến châu Âu, gia nhập Royal Antwerp. Hiện tại, anh đang thi đấu cho đội bóng quê hương Tractor SC ở Tabriz. Có nhiều hành trình đầy gian nan của các cầu thủ. Nó như một mẫu số chung dành cho các ngôi sao bóng đá. Beiranvand cũng đi theo con đường quen thuộc ấy. Nhưng có vẻ, hành trình của thủ môn cao 1m95 này còn vất vả, gian nan hơn rất nhiều. Nhưng thành công ngày hôm nay của anh cũng tạo ra niềm cảm hứng lớn cho thế giới bóng đá.













