Hành trình kinh hoàng 'tháo chạy' khỏi Ukraine của các cầu thủ Brazil

Những ngôi sao Brazil đã trải qua hành trình kinh hoàng 'tháo chạy' khỏi Ukraine.

Như đã biết, mới đây, 13 cầu thủ người Brazil của hai CLB Dynamo Kyiv và Shakhtar Donetsk đã tập trung ở khách sạn để gửi đoạn video kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ Brazil nhằm “tháo chạy” khỏi Ukraine.

Cuối cùng, lời thỉnh cầu ấy đã được chấp nhận. Một số cầu thủ Brazil đã được đại sứ quán nước này giúp đỡ để rời khỏi Ukraine. Theo một vài nguồn tin, họ đã di chuyển 16 giờ bằng tàu hỏa tới Chernivtsi (phía tây nam Ukraine). Sau đó, họ tiếp tục đi xe bus trong 7 giờ để tới Romania.

Những ngôi sao xứ Samba sẽ ở lại Romania cho tới Chủ nhật, trước khi bay về quê nhà Brazil. Sau khi đặt chân tới Bucharest, cầu thủ Pedrinho đã phải thốt lên: “Cuối cùng, chúng tôi đã có thời gian để thở. Nhưng sau tất cả, đoàn của tôi vẫn cảm thấy bối rối”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Nhóm cầu thủ khác Guilherme Smith, Cristian Fagundes, Juninho (đều thi đấu cho CLB Zorya Luhansk) và gia đình đã phải đi bộ 10 giờ đồng hồ để tới khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan.

Mặc dù vậy, theo tiết lộ của Guilherme Smith, khi nhóm của anh chỉ còn 4 km nữa là tới biên giới đã bị binh lính Ukraine chặn lại. Họ không cho những người này xuất cảnh vì không có giấy tờ cần thiết. Điều đó khiến cho đoàn của Guilherme Smith (trong đó có cả trẻ em) phải ngủ lại ở đường.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho hay, HLV Paulo Fonseca và gia đình (vợ là người Ukraine) đã tới Romania an toàn bằng một chiếc xe tải nhỏ. Trước đó, gia đình ông Fonseca đã cố gắng di chuyển bằng đường hàng không nhưng bất thành. Hậu vệ người Italia, Roberto di Zerbi cũng rời khỏi Ukraine trên tàu hỏa.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-kinh-hoang-thao-chay-khoi-ukraine-cua-cac-cau-thu-brazil-a544692.html