Hành trình lá phiếu vượt núi nơi cực Tây Tổ quốc

Tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên, để thực hiện quyền bầu cử, nhiều cử tri phải vượt qua những quãng đường núi xa xôi, hiểm trở. Dù vậy, tinh thần tham gia ngày hội lớn của toàn dân vẫn lan tỏa đến từng bản làng nơi biên cương.

Sín Thầu là xã biên giới đặc biệt khó khăn, nằm ở vùng cực Tây của tỉnh Điện Biên, nơi địa hình núi cao chia cắt, dân cư sống rải rác theo từng bản làng. Toàn xã có hơn 6 nghìn người, sinh sống tại 21 bản, trải dài trên diện tích hơn 51.000 ha dọc tuyến biên giới giáp Lào và Trung Quốc.

Ở những bản xa như Tả Kố Khừ, con đường đến điểm bỏ phiếu chủ yếu là những lối mòn men theo sườn núi, nhiều đoạn dốc cao. Trong sáng nay 15/3, nhiều cử tri trong xã cũng phải đi bộ cả giờ đồng hồ từ sáng sớm để đến điểm bỏ phiếu. Dù khó khăn, nhưng với bà con nơi đây, hành trình vượt núi ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt, hành trình đến với lá phiếu của mình.

Người dân bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên tham gia bỏ phiếu.

Người dân bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên tham gia bỏ phiếu.

Chị Pờ Mì Nụ và Lỳ Mỳ Na, người dân tộc Hà Nhì ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu chia sẻ.

"Cũng như tất cả các cử tri của bản, sáng nay chúng tôi rất náo nức chung vui cùng ngày hội của cả nước đi bầu cử. Các cử tri đều chuẩn bị từ rất sớm, dậy rất sớm để đi đến điểm bỏ phiếu với tâm trạng rất háo hức. Với những lá phiếu này chúng tôi sẽ bầu ra những người đủ đức, đủ tài là cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan nhà nước cấp trên để truyền tải những nguyện vọng của nhân dân".

"Sau khi bỏ phiếu xong, bản thân tôi và các cử tri đều rất vui vì đã sáng suốt bầu ra được những người có đức tài. Mong muốn của người dân là các đại biểu sẽ giúp người dân và địa phương ngày càng phát triển hơn".

Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi ở vùng biên giới xa xôi này, công tác chuẩn bị đã được xã Sín Thầu triển khai từ sớm và kỹ lưỡng. Toàn xã bố trí 32 hòm phiếu chính và 16 hòm phiếu phụ, cùng hệ thống con dấu phục vụ nghiệp vụ bầu cử. Đồng thời tiếp nhận hơn 3.500 thẻ cử tri, 5.301 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, cùng hàng nghìn phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp để phân bổ tới các khu vực bỏ phiếu.

Để đến được điểm bỏ phiếu đúng giờ, nhiều người dân đã đi từ sáng sớm.

Để đến được điểm bỏ phiếu đúng giờ, nhiều người dân đã đi từ sáng sớm.

Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại ẩn chứa phía sau là rất nhiều công sức từ việc vận chuyển tài liệu, chuẩn bị điểm bỏ phiếu, đến việc đưa hòm phiếu vượt núi đến những bản xa nhất. Ông Pờ Dần Sinh, người có uy tín bản Tả Kố Khừ nói: "Từ trước lúc diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, bà con trong bản đã dọn dẹp đường rất sạch sẽ, tích cực để chờ ngày 15/3 đi bầu cử. Và thể hiện rất lớn sự mong muốn cử tri nào cũng được đi bầu để lá phiếu của mình có thể chọn ra đại biểu tiêu biểu ứng cử tại địa phương mình, do đó bà con rất phấn khởi, hồ hởi, hòa chung niềm vui của cả nước".

Ở những bản vùng cao như Tả Kố Khừ, để không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau, các tổ bầu cử còn mang theo hòm phiếu phụ vượt núi, lội suối đến tận nơi những người dân sinh sống không đảm bảo điều kiện đi lại.

Hòm phiếu phụ được đưa đến những nơi người dân, cử tri đặc thù không thể di chuyển đến các điểm bỏ phiếu chính.

Hòm phiếu phụ được đưa đến những nơi người dân, cử tri đặc thù không thể di chuyển đến các điểm bỏ phiếu chính.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu cho biết: Dù địa bàn xã rộng, nhiều bản xa trung tâm, việc đi lại còn khó khăn. Tuy nhiên với viêc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tổ chức các tổ bầu cử cơ động và nhiều cách làm mới, xã đã bảo đảm mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu.

"Ở các khu vực bỏ phiếu, công tác bầu cử đều đã diễn ra đúng quy định, đúng thời gian, các cử tri đều hân hoan phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử. Có những cử tri còn đến từ rất sớm từ 4-5 giờ sáng để thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Ở một số địa bàn rất xa, giao thông đi lại khó khăn, chúng tôi đã mời các cử tri về các khu vực bỏ phiếu từ ngày hôm trước và bố trí phân công cán bộ đưa đón các cử tri".

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, hành trình đến điểm bỏ phiếu của cử tri bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu nói riêng và các bản vùng cao khác của tỉnh Điện Biên nói chung có thể dài hơn và gian nan hơn nhiều nơi khác. Nhưng cũng chính trên những cung đường dốc núi cheo leo ấy, quyền làm chủ của người dân vẫn được thực hiện đầy đủ. Mỗi bước chân vượt núi hôm nay không chỉ là hành trình đến với lá phiếu, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, sự vươn lên mạnh mẽ của mỗi người dân ở bản làng nơi biên cương Tổ quốc.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hanh-trinh-la-phieu-vuot-nui-noi-cuc-tay-to-quoc-post1275879.vov