Hành trình lan tỏa niềm đam mê khoa học của cô gái Vàng Hóa học Nguyễn Lê Thảo Anh

Từ tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 đến học bổng Tiến sĩ tại Đại học Cambridge, Nguyễn Lê Thảo Anh (cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) luôn chọn chia sẻ tri thức thay vì giữ cho riêng mình.

 Nguyễn Lê Thảo Anh trong buổi nhận bằng tốt nghiệp Đại học Melbourne

Nguyễn Lê Thảo Anh trong buổi nhận bằng tốt nghiệp Đại học Melbourne

Bằng một lớp học mùa hè không áp lực và hoạt động từ thiện đong đầy tình thương dành cho các bệnh nhi ung thư, "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021" đã âm thầm lan tỏa giá trị nhân văn của khoa học: Nâng đỡ ước mơ và sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

"Hóa học Hè 2026" - Lớp học truyền ngọn lửa đam mê

Trong hình dung của nhiều người, hành trình của một học sinh giỏi quốc tế hay nhà nghiên cứu trẻ thường gắn liền với những đêm miệt mài bên trang sách và không gian lặng lẽ của phòng thí nghiệm. Thế nhưng, ở Nguyễn Lê Thảo Anh, tình yêu khoa học lại hiện diện theo một cách rất riêng: Thật giản dị, tự nhiên và tràn đầy cảm hứng.

Nhìn lại bảng thành tích của Nguyễn Lê Thảo Anh, bất kỳ ai cũng phải nể phục. Sau tấm Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Quốc tế dành cho các thành phố lớn - IOM lần thứ V do Moscow, Liên bang Nga tổ chức năm 2021, giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia và danh hiệu "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2021, cô gái trẻ nhận học bổng 100% học phí bậc Cử nhận tại Đại học Melbourne (Australia). Tại đây, Thảo Anh tiếp tục làm rạng danh sinh viên Việt Nam khi tốt nghiệp Cử nhân Danh dự với vị trí Thủ khoa đầu ra toàn Phân khoa Khoa học năm 2025, nhận giải thưởng Andrew Kirby Award cho luận văn xuất sắc nhất Khoa Hóa học, giải Ronald Riseborough Prize cùng hai công bố khoa học trên tạp chí quốc tế. Học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Đại học Cambridge (Anh) chính là cột mốc tiếp theo ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của cô.

Nguyễn Lê Thảo Anh (ngoài cùng, bên trái) đi tình nguyện cùng các sinh viên, thầy cô trong phòng thí nghiệm

Nguyễn Lê Thảo Anh (ngoài cùng, bên trái) đi tình nguyện cùng các sinh viên, thầy cô trong phòng thí nghiệm

Thế nhưng, khi tâm sự về hành trình đã qua, Thảo Anh lại không quá vồn vã nói về những danh hiệu. Điều đọng lại trong cô sau tất cả những đỉnh cao học thuật lại là ký ức về những con người đã đi qua cuộc đời mình.

"Sự may mắn lớn nhất của tôi trên con đường học tập không phải là giành được giải thưởng này hay học bổng nọ, mà là được gặp những người thầy, người cô và những đồng nghiệp tuyệt vời. Đó là những con người luôn tràn đầy nhiệt huyết, không bao giờ ngần ngại dành thời gian giải đáp từng thắc mắc nhỏ nhất và truyền cho tôi niềm tin vào vẻ đẹp của khoa học", Thảo Anh trải lòng.

Chính sự rộng lượng của những người đi trước đã gieo vào lòng cô gái trẻ một suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc: Tri thức chỉ thực sự trọn vẹn khi nó không dừng lại ở sự sở hữu cá nhân, mà được lan tỏa để nâng đỡ những ước mơ khác.

Dành ra một khoảng nghỉ quý giá giữa thời điểm tốt nghiệp tại Australia và trước khi chính thức lên đường sang Anh nghiên cứu Tiến sĩ vào tháng 9/2026, Thảo Anh quyết định bắt tay vào hiện thực hóa một dự án mà cô đã ấp ủ từ lâu: Lớp học "HÓA HỌC HÈ 2026".

HÓA HỌC HÈ 2026 mong muốn kết nối tinh thần ham học hỏi, đam mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học đến các bạn trẻ

HÓA HỌC HÈ 2026 mong muốn kết nối tinh thần ham học hỏi, đam mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học đến các bạn trẻ

Đó không phải là một lớp học thêm thông thường để cày đề thi, cũng không phải nơi dồn nén những công thức phức tạp. Thảo Anh mở lớp học này xuất phát từ chính trăn trở của một người từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trẻ. Cô nhớ lại: "Khoảng thời gian 17–19 tuổi là lúc các bạn trẻ đứng trước rất nhiều ranh giới và lựa chọn. Nhiều bạn yêu thích khoa học nhưng lại cảm thấy e ngại trước những trang sách giáo khoa khô khan, hoặc bối rối không biết ngành học này ra đời sống sẽ làm được gì. Tôi muốn tạo ra một không gian cởi mở, nơi các em có thể thoải mái trò chuyện về Hóa học bằng sự tò mò tự nhiên nhất, không bị rào cản bởi điểm số hay áp lực thi cử".

Suốt 10 buổi học với 5 chuyên đề Hóa học hiện đại - từ cơ chế phản ứng hữu cơ, tổng hợp các phân tử phức tạp, đến enzyme và ứng dụng thiết kế thuốc trúng đích - Thảo Anh dẫn dắt các học trò tiếp cận kiến thức bằng cách đọc và phân tích trực tiếp các bài báo khoa học quốc tế. Không gian học tập "một cô ba trò" kéo dài hơn 20 giờ thảo luận không hề có khoảng cách giữa "người dạy" và "người học". Ở đó, chỉ có những câu hỏi hồn nhiên và những ánh mắt lấp lánh khi lần đầu tiên giải mã được một bí ẩn của tự nhiên.

"Tôi luôn nói với các em rằng: Không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn hay sai lầm cả. Mọi phát minh vĩ đại của nhân loại đều bắt đầu từ một câu hỏi rất đỗi ngây thơ. Điều quan trọng nhất là các em dám hỏi và giữ cho sự tò mò trong mình không bị dập tắt", Thảo Anh chia sẻ.

Nhìn những học trò nhỏ tỉ mỉ ghi chép, tự tin đưa ra nhận xét về một nghiên cứu quốc tế, Thảo Anh thấy lại chính mình của những năm tháng cũ - một cô học trò nhỏ từng bước vào thế giới khoa học bằng tất cả sự ngỡ ngàng và say mê.

Nhịp cầu nhân ái nối từ phòng học đến Bệnh viện K

Điều làm nên sự đặc biệt của dự án "HÓA HỌC HÈ 2026" không chỉ dừng lại ở giá trị tri thức. Ngay từ khi bắt đầu lập kế hoạch, Thảo Anh đã quyết định: Toàn bộ 100% học phí do các bạn học sinh tự nguyện đóng góp sẽ được dành trọn cho mục đích từ thiện. Lớp học có sự đồng hành hỗ trợ địa điểm từ Scientia Education cùng sự lan tỏa truyền thông của Chemiss và Hanoi-Amsterdam Organization.

Thảo Anh và các em học sinh của HÓA HỌC HÈ 2026 cùng gia đình 55 em bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội)

Thảo Anh và các em học sinh của HÓA HỌC HÈ 2026 cùng gia đình 55 em bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội)

Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn của Thảo Anh: Giúp các em học sinh hiểu rằng, việc học không chỉ để làm giàu cho bản thân, mà còn có thể mang lại sức mạnh để giúp đỡ người khác ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngay trước thềm kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9, Thảo Anh cùng các học trò nhỏ đã trực tiếp mang số tiền quỹ tích lũy được tìm đến Khoa Nhi, Bệnh viện K (Hà Nội). Giữa không khí rộn ràng của những ngày cận lễ, cô trò đã tận tay trao tặng 55 phần quà tình thương với tổng trị giá 11 triệu đồng đến tận tay gia đình 55 bệnh nhi ung thư đang kiên cường điều trị tại đây.

Thảo Anh tại hội thảo nghiên cứu ở Tokyo 

Thảo Anh tại hội thảo nghiên cứu ở Tokyo 

Thảo Anh tâm sự: "Giá trị vật chất của những món quà có thể không quá lớn, nhưng đó là tất cả sự trân trọng và tấm lòng của chúng tôi. Lớp học này là kết tinh của tình yêu khoa học, tinh thần hiếu học của các em học sinh và sự chung tay sưởi ấm cộng đồng. Tôi chỉ mong rằng, chút hơi ấm nhỏ bé này sẽ truyền thêm nghị lực để các em nhỏ sớm vượt qua bệnh tật, sớm được trở lại trường lớp, lại được cầm phấn và cất lên những câu hỏi ngây thơ về thế giới xung quanh".

Chuyến đi ấy không chỉ mang lại niềm vui cho các bệnh nhi và gia đình, mà còn để lại bài học sâu sắc về tình người cho chính các bạn học sinh tham gia dự án. Học về Hóa học không chỉ là học về các phản ứng liên kết phân tử, mà còn là học cách liên kết trái tim với trái tim.

Khoa học luôn là một dòng chảy tiếp nối, nơi ngọn đuốc tri thức của người đi trước được trao lại cho thế hệ sau để tiếp tục lan tỏa ánh sáng. Hành trình của Nguyễn Lê Thảo Anh là hình ảnh đẹp đẽ về thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay: Giỏi giang, vươn tầm quốc tế nhưng luôn giữ trọn tấm lòng hướng về cộng đồng.

Thảo Anh (áo dài trắng) tại Lễ tuyên dương Sinh viên xuất sắc Khoa Hoá học Đại học Melbourne

Thảo Anh (áo dài trắng) tại Lễ tuyên dương Sinh viên xuất sắc Khoa Hoá học Đại học Melbourne

Tháng 9/2026, Thảo Anh sẽ chính thức đặt chân đến Vương quốc Anh, bắt đầu chặng đường 4 năm nghiên cứu Tiến sĩ Hóa học tại Đại học Cambridge. Một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy hứa hẹn đang chờ đón cô gái trẻ ở phía trước.

Thế nhưng, hành trang mà Thảo Anh mang theo trong chuyến bay xa ấy không chỉ là những kiến thức chuyên môn vững vàng hay những công trình nghiên cứu dở dang, mà còn là tình yêu thương của gia đình, niềm tin của thầy cô, và ký ức ấm áp về một mùa hè sẻ chia. 

Trước ngày lên đường, cô gái Vàng Hóa học khép lại câu chuyện của mình bằng một lời nhắn gửi dịu dàng: "Nhiều người nghĩ làm việc tốt phải là điều gì đó thật to tát. Nhưng qua mùa hè này, tôi càng tin rằng mỗi chúng ta đều có thể làm đẹp cho đời bằng những việc nhỏ nhất nằm trong khả năng của mình. Đôi khi, chỉ cần bạn sẵn lòng chia sẻ điều mình biết, dành thời gian lắng nghe một người cần giúp đỡ, hay giữ cho ngọn lửa tò mò của một em nhỏ không bị dập tắt - đó đã là cách chúng ta tạo ra những phản ứng kỳ diệu nhất cho cuộc sống này rồi".

Nhật Minh. Ảnh: NVCC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hanh-trinh-lan-toa-niem-dam-me-khoa-hoc-cua-co-gai-vang-hoa-hoc-nguyen-le-thao-anh-238260827221832781.htm