Hành trình mới của các con tin Israel sau hơn 700 ngày bị giam cầm
Sau hơn 700 ngày bị Hamas giam cầm ở Gaza, 20 con tin Israel trở về quê hương – bắt đầu hành trình mới của sự phục hồi với sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ và hệ thống y tế Israel.
Tất cả 20 con tin đều là nam giới trong độ tuổi từ 21 - 48, được Hamas bàn giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế trước khi di chuyển tới căn cứ quân sự Re’im ở miền Nam Israel để đoàn tụ với gia đình và trải qua đánh giá y tế ban đầu. Sau đó, họ được chuyển bằng trực thăng tới ba bệnh viện lớn gồm Sheba, Ichilov và Rabin để tiếp tục điều trị khi cần thiết.

Trực thăng chở các con tin được trả tự do hạ cánh tại Trung tâm Y tế Rabin. Ảnh: Reuters
Theo Bộ Ngoại giao Israel, một số con tin trở về trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, trong đó có Alon Ohel, 24 tuổi, bị mất thị lực một bên mắt. Các bác sĩ cảnh báo nhiều người sẽ cần điều trị tâm lý và phục hồi sức khỏe kéo dài.
Các bác sĩ cho biết nhiều con tin được trả tự do trước đó có biểu hiện suy nhược nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần và việc phục hồi sẽ là quá trình dài lâu, phức tạp. Các tổ chức đại diện cho gia đình con tin cũng nhấn mạnh rằng không chỉ những người sống sót, gia đình của những nạn nhân đã thiệt mạng cũng cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và xã hội lâu dài.
Giáo sư Hagai Levine, trưởng nhóm y tế hỗ trợ gia đình con tin, cho biết: “Giờ đây, khi tất cả con tin đã trở về, chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu tiến trình phục hồi toàn diện – cho các nạn nhân, cho gia đình họ và cho cả xã hội Israel. Đây là quá trình dài hơi, đòi hỏi trách nhiệm, phối hợp và sự đồng lòng”.
Tại Trung tâm Y tế Rabin ở thành phố Petah Tikva (phía Đông Bắc Tel Aviv), một Đơn vị Tiếp nhận và Phục hồi Con tin đã được thành lập sau các đợt trao đổi hồi đầu năm. Nơi đây từng điều trị cho Omer Shem Tov và Eliya Cohen, hai người bị bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Cơ sở y tế lớn thứ hai tại Israel đã huy động đội ngũ chuyên gia đa ngành, gồm bác sĩ vật lý trị liệu, chuyên gia tâm lý, chuyên viên dinh dưỡng và trị liệu ngôn ngữ để chăm sóc toàn diện cho từng trường hợp.
Một hành trình mới bắt đầu
Chính phủ Israel cũng chuẩn bị quà chào đón dành cho mỗi người trở về, bao gồm thư tay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara, cùng quần áo, thiết bị cá nhân, máy tính xách tay và điện thoại di động.
Chuyên gia tại các bệnh viện từng điều trị cho con tin nhấn mạnh rằng việc phục hồi chức năng là một quá trình dài và các biến chứng có thể phát sinh sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Do đó, đội ngũ y tế vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các con tin và gia đình họ ngay cả sau khi xuất viện.
Con tin người Anh gốc Israel Emily Damari, người được trả tự do vào tháng 1/2025, nói với tờ New York Times rằng cô đã phải trải qua nhiều tháng phục hồi chức năng trong bệnh viện và tại một khách sạn tạm trú, cố gắng từng bước thích nghi lại với cuộc sống bình thường sau khi được thả. Romi Gonen, người bị bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova, cũng đang trong quá trình hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần kể từ khi trở về.
Đại diện Bệnh viện Sheba – nơi dự kiến tiếp nhận khoảng 10 con tin – cho biết: “Sau khi đoàn tụ với gia đình, họ sẽ được kiểm tra y tế toàn diện. Quá trình này có thể kéo dài vì họ đã bị giam giữ suốt hơn 2 năm. Chúng tôi sẽ không thúc ép, mà để họ ở lại bệnh viện bao lâu tùy nhu cầu điều trị, nghỉ ngơi và hồi phục”.
Theo Diễn đàn Con tin và Gia đình Người mất tích, hành trình của họ “không kết thúc khi được trả tự do – mà chỉ mới bắt đầu”. Sau hai năm bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, nhiều người trong số họ vẫn đang vật lộn để tìm lại chính mình. “Trên hết, họ cần được nhìn nhận như những con người – chứ không phải ‘con tin’”, tuyên bố của Diễn đàn nhấn mạnh.