Hành trình Năm Cam xây dựng 'đế chế' giang hồ và phát súng nổ báo hiệu ngày tàn

Hơn 2 thập kỷ trôi qua kể từ khi 'đế chế' của Năm Cam bị sụp đổ và ông trùm phải trả giá bằng mạng sống, nhưng những tội ác của ông ta gây ra khiến nhiều người chưa thể quên.

Lời tòa soạn:

Thời gian qua, việc nhiều "trùm giang hồ" bị bắt giữ đã cho thấy nỗ lực không ngừng của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức.

Việc bắt giữ những kẻ cầm đầu này không chỉ làm suy yếu các băng nhóm, ngăn chặn hoạt động phi pháp mà còn góp phần mang lại bình yên cho xã hội.

VietNamNet lật lại hồ sơ các ông trùm khét tiếng để nhìn lại hành trình lực lượng chức năng bền bỉ đấu tranh với các băng nhóm tội phạm.

Con đường trở thành "ông trùm" của Năm Cam

Năm Cam tên thật là Trương Văn Cam, sinh năm 1947, là con thứ năm trong một gia đình nghèo tại TPHCM. Ngay từ khi còn nhỏ, Năm Cam đã là một đứa trẻ ngỗ ngược. Lớn lên, ông ta nổi tiếng vì những cuộc thanh toán đẫm máu.

Với tính cách liều lĩnh, đậm chất xã hội đen, Năm Cam được Huỳnh Tỳ, một nhân vật có ảnh hưởng trong thế giới ngầm Sài Gòn, giúp đỡ và dìu dắt. Đồng thời, ông ta còn là đàn em thân tín của trùm giang hồ khét tiếng - Đại Cathay. Trong quá trình theo Đại Cathay, Năm Cam đã học cách điều hành và tổ chức sòng bạc.

Khởi điểm cho việc bước chân vào bảo kê, tổ chức sòng bạc, Năm Cam làm gác sòng cho anh rể là Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy). Khi có kinh nghiệm hơn ông ta được Bảy Sy cho giữ vai trò “cắm sườn" (quan sát), “phát hỏa” (chia bài) trong sòng bạc. Tháng 12/1962, nhằm bảo vệ sòng bạc tại khu Da Heo, Bảy Sy dùng dao đâm chết Nguyễn Văn Lót (Trần Ánh Tuyết).

Để cứu anh rể, Năm Cam đứng ra nhận tội thay. Do lúc đó Năm Cam mới 15 tuổi nên tháng 4/1964, tòa án Sài Gòn xử phạt 3 năm tù giam về tội "Cố ý đả thương nhân thương trí mạng". Tháng 1/1965, Năm Cam được trả tự do.

Chân dung Năm Cam. Ảnh: TL

Chân dung Năm Cam. Ảnh: TL

Ra tù, từ năm 1966, Năm Cam đi lính nhưng "chạy chọt" để làm lính hậu cần, cho đến 30/4/1975. Sau đó, Năm Cam làm nghề mua bán đồng hồ, radio cũ ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, quận 1.

Đến năm 1977, Năm Cam bắt đầu quay lại con đường đánh bạc và mở sòng bạc tại quận 1 (TPHCM). Từ năm 1978-1994, ông ta liên tục bị bắt về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Với việc ra vào tù như cơm bữa khiến tên tuổi Năm Cam càng trở nên có số má. Hoạt động phạm tội của ông ta ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn. Dù liên tục lãnh án vì liên quan đến cờ bạc nhưng khi ra tù, Năm Cam tiếp tục quay lại con đường này, bởi đây là nguồn thu lợi nhuận cho ông trùm.

Xây dựng "đế chế", dung nạp giang hồ cộm cán và mua chuộc cán bộ tha hóa

Có mối quan hệ rộng rãi trong giới giang hồ, từ năm 1995, Năm Cam bắt đầu xây dựng và điều hành đường dây cờ bạc ở TPHCM gồm các sòng bài, trường gà, cá độ bóng đá... Ngoài ra, Năm Cam còn bảo kê các nhà hàng, vũ trường, khách sạn.

Để nâng cao thế lực, Năm Cam tập hợp các tay giang hồ cộm cán từ Bắc chí Nam như Nguyễn Ngọc Chung (tức Chung Tâm), Nguyễn Tuấn Hải (Hải "bánh"), Trần Quốc Sơn (Sơn "bạch tạng"), Nguyễn Anh Minh (cu Nhứt), anh em nhà Châu Phát Lai Anh, Lai Em, Mười Lù, Hải "hấp"…

Số tiền thu được từ các sòng bạc, ông ta cho thành lập các doanh nghiệp tư nhân và buôn bán hàng lậu. Các doanh nghiệp dưới trướng của Năm Cam vừa tạo thế mạnh cho nhau vừa giúp nhau trốn tránh pháp luật và hoạt động rửa tiền.

Năm Cam gần như có quan hệ với các băng nhóm tội phạm gốc tại TPHCM hoặc từ các tỉnh phía Bắc và từ nước ngoài vào. Vì vậy, Năm Cam không chỉ là thủ lĩnh của "thế giới ngầm" ở TPHCM mà còn là thủ lĩnh của các băng nhóm ở nhiều tỉnh thành khác. Ông ta là người duy nhất có thể hòa giải mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm. Chính điều này làm cho Năm Cam có một "uy tín" gần như tuyệt đối trong giới giang hồ.

Để các hoạt động phạm tội tồn tại lâu dài, ngoài việc tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ, Năm Cam còn dùng số tiền lớn mua chuộc, móc nối và làm tha hóa nhiều cán bộ trong các cơ quan nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đầu năm 1995, Năm Cam biết bản thân bị công an điều tra về hoạt động tội phạm nên rất lo lắng và tìm cách chạy tội. Ông ta đã ra Hà Nội nhờ Nguyễn Văn Thắng (Thắng “tài dậu”) dẫn đến nhà Trần Văn Thuyết lo chạy giúp. Năm Cam đã đưa cho Thuyết 10.000 USD để “lo việc”. Thuyết hướng dẫn Năm Cam viết đơn kêu oan và tìm cách để không bị đưa đi tập trung cải tạo nhưng không thoát.

Năm Cam và đồng phạm tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TL

Năm Cam và đồng phạm tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TL

Trong thời gian cải tạo, ông ta vẫn tiếp tục mua chuộc cán bộ trại, rồi tỏ thái độ cải tạo tốt nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em chạy chọt để được tha trước thời hạn 7 tháng.

Sau 1 năm, tháng 10/1997, Năm Cam được trả tự do. Về nhà chưa được bao lâu, Năm Cam nhanh chóng phục hồi lại sòng bài.

Tháng 10/1999, Năm Cam cho mở lại sòng xóc đĩa tại địa bàn quận 8 và phân công Tô Văn Tốt lo việc thuê nhà tổ chức sòng bạc còn ông ta lo tìm kiếm móc nối con bạc đến đánh bạc và lo “ngoại giao” cho sòng bạc.

Để hưởng lợi, Năm Cam cho thu mỗi ván 5% của người thắng bạc và được trích ra làm 2 khoản sử dụng là tiền “phí ngoại giao”, tiền thuê và tiền lo “an ninh cho sòng”. Mỗi ngày, Năm Cam trích 2 triệu đồng cho khoản “phí ngoại giao” để đem đi hối lộ.

Cái chết của "bà trùm" Dung Hà

Ở trong Nam, Năm Cam là ông trùm được giới giang hồ kinh sợ thì ở ngoài Bắc, Vũ Hoàng Dung (Dung Hà) cũng không kém cạnh. Có thể nói, thời điểm những năm 90, Dung Hà và Năm Cam được coi là hai thế lực xã hội đen lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Năm 1998, sau khi ra tù, công việc làm ăn không thuận lợi, Dung Hà quyết định Nam tiến. Nghe danh về Dung nên Năm Cam rất muốn cô ta đầu quân cho mình nhưng bị từ chối. Không những vậy, Dung còn thể hiện ý đồ muốn tranh giành địa bàn với Năm Cam.

Dung cho đàn em tới quậy phá vũ trường Monaco của Năm Cam; tổ chức chém nhau tại một sòng bạc ở cầu Hang (Đồng Nai) và những sòng bạc khác do Năm Cam bảo kê.

Đêm 29/9/1999, Dung Hà tiếp tục phá vũ trường Phi Thuyền do Hải "bánh" bảo kê bằng cách tổ chức một tiệc sinh nhật giả rồi cho khoảng 20 đàn em vào vũ trường này quậy phá ném mắm tôm, chuột chết, phân người, rắn rết xuống sàn nhảy. Năm Cam rất tức giận nên đã sai Hải “bánh” đi “xử” Dung Hà.

Khoảng 0h25 ngày 2/10/2000, nhận được điện thoại chỉ đạo của Hải "bánh", Nguyễn Việt Hưng (tức Hưng "phi nhon") và Nguyễn Xuân Trường (tức Trường "xoăn") đi tìm Dung. Khi phát hiện Dung đang ngồi chơi trước quán karaoke số 17 Bùi Thị Xuân (quận 1), Hưng rút súng bắn vào đầu Dung Hà, khiến "bà trùm" gục xuống tử vong. Sau đó, thi thể của Dung Hà được đưa về Hải Phòng tổ chức tang lễ.

Chuyên án Z501 bóc gỡ băng đảng tội phạm của Năm Cam

Trước khi Vũ Hoàng Dung bị giết, từ năm 1995, Bộ Công an đã đưa Năm Cam và đồng bọn vào tầm ngắm. Vì vậy, tháng 5/1995, Cơ quan điều tra đã bắt Năm Cam đưa đi cải tạo nhằm mục đích củng cố hồ sơ để truy tố ông ta. Tuy nhiên, bằng thủ đoạn mua chuộc các cán bộ tha hóa, Năm Cam lại được thả trước thời hạn. Sau khi được thả, băng đảng phạm tội của Năm Cam lại hoạt động trắng trợn, manh động hơn.

Cuối năm 1999, Bộ Công an thành lập ban chuyên án để điều tra. Tuy nhiên, ban chuyên án này đã hoạt động không hiệu quả, không ngăn chặn được hoạt động tội phạm của Năm Cam và đồng bọn. Nghiêm trọng hơn, các hoạt động tội phạm của Năm Cam và đồng phạm ngày càng tàn bạo, coi thường pháp luật.

Vì vậy, tháng 5/2001, Bộ Công an thành lập một chuyên án mới gọi là chuyên án "Năm Cam và đồng bọn" với bí số là Z501. Chỉ huy chuyên án là Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân.

Sau cái chết của Dung Hà, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành tham gia cuộc họp Ban chuyên án liên tỉnh gồm: TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định, nhắm tìm ra thủ phạm giết bà Dung.

Tại cuộc họp này, theo kết quả điều tra của Công an TPHCM cho thấy, kẻ giết Dung Hà có thể là đối tượng giang hồ cộm cán tên là Hoàng Hán nổi tiếng trong giới "xã hội đen" Hà Nội. Tuy nhiên, một cán bộ cảnh sát hình sự của Hải Phòng cho rằng, việc nhận định Hoàng Hán là hung thủ là chưa đúng.

Ngày hôm sau, tướng Thành đã gặp riêng vị cán bộ của Hải Phòng để làm rõ tài liệu, chứng cứ mà lực lượng chức năng Hải Phòng thu thập được. Ngoài ra, vị cán bộ Công an TP Hải Phòng báo cáo với tướng Nguyễn Việt Thành về tài liệu liên quan đến một nhóm sát thủ gồm 12 đối tượng đã từ Hà Nội vào TPHCM với mục tiêu hạ sát Dung Hà.

Từ những tài liệu trên, Ban chuyên án liên tỉnh đã khoanh vùng theo dõi các hoạt động của thế giới ngầm tội phạm do Năm Cam điều hành. Từ đó, lần ra kẻ sát hại Dung Hà chính là Nguyễn Tuấn Hải tức Hải "bánh".

Sau khi bị bắt, Hải "bánh" đã khai nhận, Năm Cam chỉ đạo y cho hai đàn em tổ chức hạ sát Dung Hà. Ngay lập tức, việc theo dõi Năm Cam 24/24 được triển khai, các trinh sát đặc biệt phải thay phiên nhau ngày đêm bám sát hắn để nắm toàn bộ quy luật đi lại, các điểm Năm Cam thường có mặt...

Ngày 9/10/2001, Công an TPHCM bắt quả tang sòng bạc của Năm Cam ở phường 13, quận 8, sau đó khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý Trương Văn Cam. Ngày 12/12/2001, Năm Cam và đồng bọn lần lượt bị bắt giữ. Từ đây, băng nhóm tội phạm của Năm Cam được bóc gỡ hoàn toàn. Tháng 10/2002, vụ án Năm Cam hoàn tất điều tra.

Ngày 25/2/2003, TAND TPHCM đưa Năm Cam cùng 154 đồng phạm ra xét xử. Vào thời điểm này, đây là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất.

Tại phiên tòa, Năm Cam phủ nhận việc sai Hải "bánh" đi giết Dung Hà. Ông ta khẳng định, có nói chuyện qua điện thoại và kêu Hải "bánh" đi đàm phán chứ không phải đi giết người.

Năm Cam cũng không thừa nhận mình là ông trùm cờ bạc. Khai tại tòa, Năm Cam cho rằng Ba Mạnh (Tô Văn Tốt) mới là người gây dựng các sòng bạc ở quận 8, TPHCM.

Theo lời khai của Năm Cam, ông ta đã nhiều lần đề nghị không muốn làm nữa nhưng Nguyễn Văn Nhã và Ba Mạnh không đồng ý. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn Nhã lại khẳng định với chủ tọa, số tiền lãi thu từ sòng bài phải trả cho Năm Cam, mở sòng phải xin ý kiến Năm Cam.

Ngoài ra, tại phiên tòa, Năm Cam cũng phủ nhận việc chạy án, đưa hối lộ cho cán bộ tha hóa.

Ban đầu, dự kiến phiên xét xử Năm Cam sẽ diễn ra trong 55 ngày. Tuy nhiên, phải hơn 3 tháng sau, phiên tòa mới kết thúc. Chiều 5/6/2003, Năm Cam bị TAND TPHCM tuyên phạt tử hình về các tội: "Giết người", "Hối lộ", "Cố ý gây thương tích", "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", "Che giấu tội phạm", "Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài".

Sau phiên sơ thẩm, Năm Cam viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình.

Ngày 3/6/2004, Năm Cam được đưa đi thi hành án, kết thúc cuộc đời của ông trùm khét tiếng nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/de-che-cua-nam-cam-va-ngay-tan-cua-ong-trum-2410731.html