Hành trình nghĩa tình từ Lâm Đồng đến miền Bắc lũ lụt
Từ Lâm Đồng, những chuyến xe 'chất đầy' yêu thương lại nối dài hành trình hướng miền Bắc.

Đoàn xe xuất phát từ phường Lâm Viên - Đà Lạt, mang theo hơn 30 tấn hàng hóa hướng về miền Bắc
Từ ngày 14 - 17/10, Câu lạc bộ Quần Áo 0 Đồng (phường Lâm Viên - Đà Lạt) đã tổ chức chuyến thiện nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Đoàn thiện nguyện từ Lâm Đồng có mặt tại các tỉnh miền Bắc
Đoàn gồm 10 thành viên, do anh Trần Văn Quốc làm trưởng đoàn và chị Trần Châu Phương Uyên làm phó đoàn. Mỗi người một phần việc, người sắp hàng, người lái xe, người liên hệ địa phương, ai nấy đều chung một mong muốn rằng những phần quà đến được với bà con đúng lúc và trọn vẹn nhất.

Bà con địa phương cùng chung tay bốc dỡ hàng hóa
Hơn 30 tấn hàng hóa, gồm mì, gạo, rau củ, sữa, nước, thuốc, bánh và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, được Câu lạc bộ Quần Áo 0 Đồng kêu gọi, kết nối từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp và người dân trong, ngoài tỉnh. Mỗi kiện hàng đều được đóng gói cẩn thận, chứa đựng không chỉ vật chất mà còn là tấm lòng, tình cảm sẻ chia của người dân cao nguyên hướng về miền Bắc.

Đoàn thiện nguyện cùng địa phương phát quà theo từng nhóm
Trên suốt hành trình, đoàn nhiều lần xúc động trước những tình cảm rất đỗi thân thương dọc đường đi. Có người dân thấy đoàn xe mang dòng chữ “Chuyến xe 0 đồng kết nối MTQ hướng về miền Bắc” liền ngoắt tay dừng lại, gửi thêm ít tiền hỗ trợ chi phí xăng xe.

Những chuyến xe nghĩa tình dừng bánh giữa vùng lũ, mở khoang hàng hóa đầy ắp nhu yếu phẩm
Cũng có những quán ăn ven đường, khi biết đoàn đi thiện nguyện, đã mời cả đoàn bữa cơm miễn phí với lời nhắn nhủ giản dị: “Ăn cho khỏe để đi đường dài”. Chính những điều bình dị ấy trở thành nguồn động viên lớn, giúp đoàn vững tay lái suốt chặng đường hàng nghìn cây số.
Anh Trần Văn Quốc chia sẻ: “Dù hành trình có vất vả đến đâu, cảm giác được tận tay trao món quà cho bà con vùng lũ là niềm hạnh phúc và xứng đáng nhất.”

Những em nhỏ vùng lũ vui mừng khi được nhận sữa, bánh
Chúng tôi không nghĩ mình làm được điều gì lớn lao, chỉ là mỗi người góp một chút sức, gom lại thành chuyến xe nghĩa tình. Khi thấy bà con đón nhận trong nước mắt và nụ cười, tự nhiên mọi mệt nhọc đều tan biến
Anh Trần Văn Quốc chia sẻ

Đoàn thiện nguyện CLB Quần Áo 0 Đồng trao quà cho học sinh vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ
Tại các điểm đến, đoàn phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức phát quà chu đáo, ưu tiên cho những hộ chịu thiệt hại nặng. Niềm vui của người nhận và sự nhẹ nhõm của người trao khiến bầu không khí ở mỗi nơi dừng chân đều ấm áp, dù mưa gió vẫn còn vương vấn đâu đó.

Những gương mặt rạng rỡ của đoàn thiện nguyện bên phương tiện chở đầy ắp yêu thương
Với Câu lạc bộ Quần Áo 0 Đồng, mỗi chuyến xe thiện nguyện là thêm một hành trình kết nối yêu thương. Từ cao nguyên Lâm Đồng đến miền Bắc xa xôi, những tấm lòng sẻ chia vẫn nối dài, để tinh thần nhân ái lan tỏa qua từng chặng đường.