Hành trình phạm tội của Bình 'Kiểm' và đồng bọn
Phạm Đức Bình (sinh năm 1970, tên gọi khác là Bình 'Kiểm') kẻ nhiều lần vào tù ra tội tiếp tục lĩnh thêm mức án mới. Hành trình phạm tội của Bình như một lập trình sẵn, nếu không bị cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời sẽ tiếp tục gây ra tội ác với nhiều người…
Mua súng để… “phòng thân”
Không biết có phải từng gây ân oán với nhiều đối thủ nên phải mua súng để phòng thân, hay vì muốn “một bước lên ông trùm” mà Phạm Đức Bình quyết định “trang bị vũ khí” thị uy đối thủ? Để thực hiện ý định trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2024, Phạm Đức Bình đã câu kết cùng với Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Đức Bình và các bị cáo nghe tuyên án
Trước tính chất nguy hiểm của băng nhóm Bình "Kiểm", Cục CSHS đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt ra quân. Ban chuyên án đã bắt giữ Bình "Kiểm" và đồng bọn về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm...
Vụ thứ nhất, cáo trạng xác định, trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình "Kiểm" quen biết Lại Nam Phương. Khi ra tù, Bình và Phương gặp nhau, sau đó Phương kết nối cho Bình gặp Huỳnh Hoàng Vũ. Trong lúc nói chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng quân dụng, nhất là các loại súng của các nước Tây Âu. Ngay ngày hôm sau, Bình được Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ “Mèo”) tặng một khẩu súng ngắn Beretta cùng 13 viên đạn. Số súng đạn này sau đó được Chu Văn Hoàng Anh (chủ một quán ăn) cất giấu và chôn tại Lâm Đồng, cho đến khi bị Công an phát hiện thu giữ.

Các bị cáo tại tòa trước khi bị xét xử
Vụ thứ 2, tháng 8/2024, qua quan hệ xã hội, Bình quen Nguyễn Tuấn An (sinh năm 1983, ngụ Hưng Yên) và biết An có nhiều mối quan hệ ở Lào. Bình chuyển khoản 227 triệu đồng và nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 2 khẩu súng AK, cùng gần 500 viên đạn. An liên hệ đối tượng người Lào, nhận tiền cọc từ Bình và nhiều lần chuyển khoản cho mục đích trên. Khi chuẩn bị vận chuyển về Việt Nam, toàn bộ số vũ khí bị Công an Lào phát hiện, thu giữ và bàn giao cho phía Việt Nam xử lý.
Vụ thứ 3, Bình còn nhờ người quen tìm mua thêm súng AK. Quá trình này, Lê Minh Nghĩa đã giả vờ có nguồn cung, đưa hình ảnh súng đạn giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng của Bình và đồng phạm. Là kẻ lọc lõi nhưng Bình “Kiểm” không ngờ chính mình lại bị lừa bởi một thằng “vắt mũi chưa sạch” về lĩnh vực mà Bình được xem là một “chuyên gia” về súng đạn.
Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới, đặc biệt là việc chủ động rà soát, quản lý địa bàn, nắm và quản lý đối tượng, sau khi Bình "Kiểm" ra tù, trinh sát Phòng Trọng án, Cục CSHS đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ của Bình "Kiểm". Qua đó, phát hiện Bình "Kiểm” có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.
Bình và các đối tượng tạo dựng, đánh bóng hình ảnh bằng cách tham gia từ thiện và tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia. Sau đó, các đối tượng sẽ bắt cóc, đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn ở nước ngoài để phát tán trên các trang website khiêu dâm nhằm kiếm tiền...
Ngày 23/9, Phạm Đức Bình tức Bình "Kiểm", cùng đồng bọn lại bị TAND khu vực 7, TP Hồ Chí Minh truy tố về các tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với Phạm Đức Bình và các đồng phạm
Hành trình của tội ác
Bình “Kiểm” nhiều lần vào tù ra khám, thay vì tu chí, làm lại cuộc đời thì tên tội phạm này lại luôn “ngựa quen đường cũ”. Vừa mới ra tù, chưa kịp xóa án tích, Bình “Kiểm” lại lãnh thêm 12 năm tù về hai tội danh: Mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tên tuổi của Bình “Kiểm” từng gắn liền với những phi vụ liên quan đến vũ khí quân dụng. Bình "Kiểm” cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại TP Hồ Chí Minh. Năm 1996, sau khi bị bắt đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Chân (Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai), Bình "Kiểm” trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Năm 1998, Bình bị bắt theo lệnh truy nã và bị TAND quận 10 (cũ), TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”, “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Bị cáo Phạm Đức Bình trả lời hội đồng xét xử
Chấp hành xong bản án, Bình "Kiểm” tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và bị phạt lao động cải tạo tại Trung tâm lao động cải tạo Huy Khiêm (Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, Bình "Kiểm” tiếp tục tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm, đối tượng khác có mâu thuẫn trong thời gian cải tạo.
Ngay sau khi ra trại, Bình "Kiểm” đã gây thương tích 12% cho người thân. Trước khi bị TAND thị xã Móng Cái, Quảng Ninh xét xử, Bình đã bỏ trốn. Đến năm 2003, Bình "Kiểm” bị bắt, đi thi hành án 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
Có vẻ như “sợ” giang hồ lãng quên, năm 2004, khi vừa ra tù, Bình "Kiểm” lại quyết định chơi lớn. Bình tìm mua một khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, trên 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn, đồng thời cùng đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân, con trai đại gia Trầm Bê để đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc bình đòi ông Trầm Bê lên đến 10 triệu USD, theo quy đổi ở thời điểm hiện tại thì số tiền trên lên tới hơn 260 tỷ đồng.

Các khẩu Beretta và AK.47 cùng đạn của Bình “Kiểm” bị thu giữ
Vụ việc bất thành, Bình “Kiểm” và đồng bọn bị bắt. Ngày 31/3/2010, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Bình "Kiểm” 30 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Quá trình chấp hành án, không hiểu sao do được đánh giá là cải tạo tốt, Phạm Đức Bình được giảm án. Tháng 4/2024 Bình được hít thở bầu không khí tự do. Nhưng có vẻ không khí tự do với Bình dường như không hợp. Mới ra tù tháng 4, thì đến tháng 9/2024, Bình lại bị bắt vẫn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trong vụ việc như vừa nói ở trên.
Tại phiên tòa ngày 23/9, trả lời thẩm vấn của HĐXX, Bình “Kiểm” lại tỏ ra thành khẩn. Về nguồn gốc khẩu súng, Bình cho biết khi đến quán dê ở quận 12 - nơi bị cáo Chu Văn Hoàng Anh làm việc thì được Vũ "Mèo" mang súng đến đưa cho bị cáo và nói: “Em tặng anh!”. Đó là khẩu Beretta và 13 viên đạn.
Bình mê súng, hay súng là nỗi ám ảnh của Bình? Chủ tọa hỏi: "Bị cáo từng vào tù vì liên quan mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, giờ tiếp tục bị xử lý về tội này, bị cáo có bị ám ảnh gì về vũ khí quân dụng hay không?” Ngập ngừng một lúc, Phạm Đức Bình tỏ vẻ thành thật nói rằng mê súng từ nhỏ, từ hồi mười mấy tuổi... Cả phòng xét xử cười ồ lên!
Chủ tọa nhắc nhở: "Bị cáo nay đã 55 tuổi rồi, đừng ám ảnh súng đạn mãi thế, phải thay đổi khác đi chứ. Giờ bị cáo còn đang phải đối diện với tù tội thì định ở tù đến bao giờ?". Bị cáo Phạm Đức Bình im lặng, cúi đầu.
Nhận súng từ Vũ “Mèo”, chắc không kiềm chế nổi được “sự sung sướng”, Bình móc ngay ra thử. Khi đại diện VKS hỏi: “Khi nhận “quà” là súng Beretta của Vũ, bị cáo đã làm gì?”. Bị cáo Phạm Đức Bình mô tả khẩu súng được để trong túi đựng chai rượu Chivas, sau khi nhận súng, Bình đã lên đạn, thử súng. Bị cáo Chu Văn Hoàng Anh cũng thừa nhận: “Sau khi nhận quà, anh Bình có lấy ra thử, bị cáo có nghe thấy tiếng lách cách…”.
Trong lúc chờ HĐXX nghị án, trong câu chuyện với chúng tôi, một cán bộ điều tra có chia sẻ về con người Bình “Kiểm”: Thì cũng giang hồ, hổ báo là vậy, nhưng gã cũng có khát vọng về tình yêu và một mái ấm của gia đình lắm. Cán bộ điều tra kể, trong thời gian chấp hành án tại trại giam Xuyên Mộc trước đây, Bình có quen một cô gái - người sau này là vợ Bình. Cho đến ngày được mãn hạn, hàng trăm lá thư đã được Bình viết trong trại giam gửi tới cô gái. Trong thư, Bình kể với cô gái ấy về hoàn cảnh gia đình, về Bình và trong những lá thư ấy không thiếu những lời yêu thương chân thành. Cảm động trước tình cảm của Bình, cô gái đã nhận lời chờ đợi Bình cho đến khi anh ta mãn hạn. Ra tù, Bình đã dẫn cô gái ấy đi đăng ký kết hôn.
Sau khi đăng ký kết hôn, Bình và vợ có kế hoạch sinh con. Tiếc thay, hạnh phúc chưa được bao lâu thì Bình lại lần nữa bị bắt và lại bị án phạt tù như thế này.
Liệu sau lần này, Phạm Đức Bình có “thấy đủ” mà quay về nẻo thiện với người phụ nữ của mình để làm lại cuộc đời hay không?
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/hanh-trinh-pham-toi-cua-binh-kiem-va-dong-bon-i782701/