Hành trình trở về từ 'cửa tử' của 32 ngư dân thành phố Đà Nẵng

Đối với 32 ngư dân trên tàu cá QNa-90859-TS, những ngày trôi dạt vô định giữa đại dương mênh mông và khoảnh khắc được cứu sống là ký ức không thể nào quên. Đằng sau hành trình trở về từ ranh giới sinh tử ấy là tinh thần ứng cứu thần tốc của lực lượng chức năng, cùng sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình từ các tàu bạn trên ngư trường.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn tặng quà ngư dân tàu cá QNa-90859-TS. Ảnh: Trúc Hà

Đại tá Hoàng Văn Mẫn tặng quà ngư dân tàu cá QNa-90859-TS. Ảnh: Trúc Hà

Ngày 26/8/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) nhận được tin báo tàu cá QNa-90859-TS, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 49 ngư dân hiện đang mất liên lạc. Trước đó, tàu cá QNa-90859-TS, có chiều dài 23,9m, công suất 1.682,8CV xuất bến ngày 29/7/2026 qua Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà). Vị trí cập nhật lần cuối qua thiết bị giám sát hành trình được ghi nhận lúc 12 giờ 54 phút ngày 25/8/2026, cách mũi Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) về phía Nam Đông Nam khoảng 540 hải lý và cách Tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý.

Sau nhiều nỗ lực kết nối nhưng không thành, thông tin nhanh chóng được chuyển về Trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lập tức chỉ đạo Đài trực canh thông tin của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng liên lạc với các tàu cá đang ở gần khu vực tàu cá QNa-90859-TS có tín hiệu lần cuối; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS, BĐ-98960-TS đang ở cách vị trí tàu mất kết nối 12-20 hải lý hỗ trợ tham gia tìm kiếm.

Ở đất liền, gia đình các thuyền viên như ngồi trên đống lửa. Mọi việc đều được gác lại, tất cả nóng lòng chờ đợi thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Lúc này, tàu KN 401, KN 472, CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng xuất phát tham gia tìm kiếm tàu cá QNa-90859-TS.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 28/8, hai tàu cá BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS đã phát hiện, cứu vớt được 32 thuyền viên của tàu QNa-90859-TS. Lúc này, sức khỏe của các ngư dân đã rất yếu, vì vậy, tàu KN 472 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhanh chóng tiếp cận và tiếp nhận 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS về đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Tại đây, các ngư dân được chăm sóc sức khỏe, động viên để ổn định tinh thần. Đến sáng 1/9, 32 ngư dân được đưa lên tàu Trường Sa 18 (thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) về cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Tối ngày 3/9, 32 ngư dân tiếp tục được hỗ trợ đưa về xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng). Tuy nhiên, niềm vui trở về vẫn chưa trọn vẹn khi 18 ngư dân còn lại trên tàu QNa-90859-TS vẫn đang mất tích, chưa có thông tin về tình trạng và vị trí. Số phận của 18 ngư dân còn lại vẫn là nỗi day dứt của gia đình, bạn tàu và những người tham gia hành trình tìm kiếm, cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) thăm hỏi thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí. Ảnh: Trúc Hà

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) thăm hỏi thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí. Ảnh: Trúc Hà

Để kịp thời động viên, hỗ trợ 32 ngư dân trên tàu QNa-90859-TS, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, động viên ngay trong đêm khi các ngư dân trở về xã Núi Thành. Cảm xúc vỡ òa trong những giọt nước mắt tuôn trào, những cái ôm thật chặt khi người thân trở về từ cõi chết. Không ai có thể giấu được niềm xúc động khi chứng kiến cảnh tượng ấy. “Chăm lo cho ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của thành phố. Chính quyền thành phố và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong những ngày khó khăn này. Thành phố sẽ không để bà con đơn độc khi gặp hoạn nạn trên biển”-Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Cùng tham gia đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng còn có Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Đại tá Hoàng Văn Mẫn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của từng ngư dân, đồng thời biểu dương tinh thần kiên cường, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các ngư dân trong thời điểm nguy hiểm giữa trùng khơi. Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Đại tá Hoàng Văn Mẫn đã tặng quà cho 32 thuyền viên bị nạn.

Chia sẻ tại buổi thăm hỏi, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh: “Sự trở về an toàn của 32 ngư dân hôm nay là niềm vui lớn của gia đình và toàn thể lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ. Thay mặt Bộ đội Biên phòng thành phố, tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất tới những tổn thất, khó khăn mà bà con vừa trải qua. Mỗi chuyến biển của bà con không chỉ gắn với sinh kế của gia đình, mà còn góp phần quan trọng khẳng định chủ quyền biển, đảo quê hương. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định tinh thần để vươn khơi, bám biển”.

Nhớ lại những ngày trôi dạt vô định trên biển, thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí chia sẻ: “3 ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, vừa đói, vừa khát, đã có lúc tôi muốn buông xuôi. Thế nhưng, giữa lằn ranh sống và chết, tôi nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến những gia đình của các thuyền viên trên tàu, họ cần chúng tôi trở về. Nhưng hơn cả, tôi tin rằng chúng tôi không bị bỏ rơi. Nhất định, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đang huy động phương tiện tìm kiếm chúng tôi. Niềm tin ấy đã giúp tôi và các ngư dân khác chống chọi với sóng dữ, chờ đến lúc lực lượng tìm kiếm cứu nạn xuất hiện”.

Hầu hết 32 ngư dân được cứu sống đều là những người có nhiều năm đi biển. Vì vậy, khi tàu bị chìm, giữa biển khơi mịt mù, các ngư dân đã làm mọi cách để duy trì sự sống, chờ lực lượng cứu hộ đến. Trong số 32 ngư dân này, có 3 người là ông Huỳnh Ngọc Châu (60 tuổi), Nguyễn Văn Hội (50 tuổi) và Đinh Tấn Pháp (45 tuổi), cùng trú tại xã Núi Thành, phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi, điều trị do bị tổn thương da, mô mềm và các vấn đề sức khỏe khác. Thế nhưng, những ngư dân kỳ cựu này không ai nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ việc đi biển. “Chuyện sóng gió chìm tàu coi như cái hạn giữa biển, chừng nào tay còn chèo khỏe, chân còn đứng vững thì tôi vẫn phải bám lấy cái nghề của tổ tiên truyền lại chứ nhất quyết không từ bỏ. Tôi và mọi người sẽ tiếp tục vươn khơi, vừa đánh bắt hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - ông Huỳnh Ngọc Châu tâm tình.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-trinh-tro-ve-tu-quotcua-tuquot-cua-32-ngu-dan-thanh-pho-da-nang-post507564.html