Hành trình trốn khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia của một người Việt

Đi làm ăn tại một tỉnh phía Nam, một công dân ở xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, sau khi nhậu say được một đối tượng cho đi 'nhờ' xe, nhưng sau đó đã bị đưa sang trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Tại đây, do không làm được việc, nên công dân này cùng với nhiều người Việt Nam khác bị nhốt và bị đánh đập dã man; sau đó tất cả bị bán sang nước thứ 3. Tuy nhiên trên đường đi, số người này đã phá cửa xe ô tô và trốn thoát, đến nhờ sự giúp đỡ của Cảnh sát Campuchia.

Chiều 20/12, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh, tiếp nhận 1 công dân tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), sau khi trốn khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại khu vực giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan, tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Trước đó, khoảng tháng 5/2024, A.N (thường trú tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) vào tỉnh Bình Dương (trước đây) để gia công gỗ ván ép cho một công ty với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Ngày 13/11/2025, A .N đi uống bia với một người làm cùng trong công ty. Sau khi uống bia xong, A.N đi bộ về phòng trọ và gặp một người đàn ông ngồi trên xe ô tô nói A.N lên xe để người này chở về giúp thì A.N đồng ý đi theo rồi ngủ trên xe ô tô. Đến lúc A.N tỉnh dậy thì đã ở tại trung tâm lừa đảo trực tuyến thuộc Osamat (O Smach, Campuchia), còn quá trình bị đưa sang Campuchia như thế nào thì A.N hoàn toàn không nhớ.

A.N được đưa đi làm phụ bếp, dọn dẹp tại bếp ăn của trung tâm lừa đảo nói trên khoảng 2 tuần, thì được đưa lên làm công việc gọi điện thoại lừa đảo trực tuyến với mức lương được hứa hẹn là 500 USD/tháng. Vì A.N làm việc không đạt nên nhiều lần bị quản lý tại trung tâm lừa đảo nhốt vào trong phòng kín, đánh đập, sử dụng roi điện tra tấn.

Làm công việc được 9 ngày thì xảy ra xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, nên A.N cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt vào trong phòng kín và không biết ngày đêm, chỉ biết thỉnh thoảng có người mang cơm đến cho ăn. Một thời gian sau, trung tâm lừa đảo trực tuyến này bán A.N cùng những người bị nhốt khác cho một người Trung Quốc để làm việc tại Myanmar với giá khoảng 2.000 USD/người. Trước khi lên xe khách đi sang Myanmar, A.N và cùng những người này bị đánh vào chân để không bỏ chạy trong quá trình di chuyển. Khi xe khách di chuyển được khoảng 6 giờ, A.N cùng những người bị bán, đánh phá cửa xe ô tô và trốn thoát, đến nhờ sự giúp đỡ của Cảnh sát Campuchia.

A.N cùng toàn bộ những người trên xe được đưa đến trại tạm giữ tại Bavet, Campuchia và đến ngày 17/12 thì A.N được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư. Ngoài ra, A.N cho biết, khoảng hơn 300 người Việt Nam cùng bị bán từ Campuchia sang Myanmar, nhưng không rõ có trốn thoát được không.

Trong những ngày qua, Phòng PA08 phối hợp cùng Phòng CSHS tiến hành làm việc với A.N, động viên tinh thần; đồng thời làm rõ các nội dung liên quan việc A.N bị đưa sang trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, giải thích các quy định của pháp luật trên lĩnh vực XNC; sau đó, gia đình tiếp nhận để trở về sinh sống tại địa phương. A.N cũng đã cam kết chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và các quy định trên lĩnh vực XNC nói riêng.

Anh A.N được người thân tiếp nhận đưa về địa phương sinh sống

Anh A.N được người thân tiếp nhận đưa về địa phương sinh sống

Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số khi đi làm công xa quê, không tin tưởng, lên xe ô tô hay nghe theo hướng dẫn của người không quen biết để tránh trường hợp bị đưa sang Campuchia lao động trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến, trở thành nạn nhân của tội phạm "mua, bán người".

Đồng thời khi có nhu cầu tìm việc làm tại nước ngoài, người dân nên liên hệ với cơ quan chức năng hoặc các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để được hướng dẫn, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho bản thân.

Trung Thành

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/hanh-trinh-tron-khoi-co-so-lua-dao-truc-tuyen-o-campuchia-cua-mot-nguoi-viet_187133.html