Hành trình Unitour 'Tổ quốc trong tim': Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội bùng nổ cảm xúc và tự hào dân tộc
Tối 27/11, Hội trường Nhà Văn hóa-Trường đại học Văn hóa Hà Nội với buổi chiếu 'Tổ quốc trong tim: The Concert Film', điểm dừng chân thứ 2 của hành trình Unitour, không chỉ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn khắc sâu niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc trong mỗi trái tim trẻ.

Hành trình Unitour của “Tổ quốc trong tim” tại Đại học Văn hóa Hà Nội
Tối 27/11, Hội trường Nhà Văn hóa-Trường đại học Văn hóa Hà Nội đã trở thành không gian đặc biệt, nơi hàng trăm sinh viên cùng nhau sống trong nhịp đập chung của tình yêu nước. Buổi chiếu “Tổ quốc trong tim: The Concert Film”, điểm dừng chân thứ 2 của hành trình Unitour, không chỉ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn khắc sâu niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc trong mỗi trái tim trẻ.
Khi Quốc ca cất lên – khoảnh khắc trái tim hướng về Việt Nam
Ngay khi ánh đèn trong hội trường dịu xuống, tiếng nhạc quen thuộc của Quốc ca vang lên. Hàng trăm cánh tay của sinh viên và giảng viên cùng đặt lên ngực trái - nơi nhịp tim đang đập, nơi Tổ quốc vẫn luôn hiện hữu. Khoảnh khắc ấy, cả hội trường như hòa vào một dòng chảy thiêng liêng, vừa trang nghiêm vừa xúc động.
Khi Quốc ca cất lên – khoảnh khắc trái tim hướng về Việt Nam.
Nhiều sinh viên chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ hát Quốc ca trong một không gian điện ảnh-nghệ thuật như vậy, và cảm giác “rưng rưng” đến bất ngờ. Âm vang của bài hát, hòa cùng sắc đỏ từ những chiếc áo cờ sao vàng, khiến không khí trở nên rực rỡ và đầy tự hào. Những ánh mắt lấp lánh, những khuôn mặt tràn đầy cảm xúc đã tạo nên một mở đầu trang trọng và mang dấu ấn mạnh mẽ cho buổi chiếu phim.
Tiếng nói từ trái tim: Những cảm xúc chân thật sau bộ phim
Nếu âm nhạc trong phim khơi dậy cảm xúc, thì những chia sẻ sau buổi chiếu lại làm nhịp đập ấy rõ nét và sống động hơn.
Em Nguyễn Trà My, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội.
Em Nguyễn Huyền Trang, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội.
Tiến sĩ Trần Thu Hường, Giảng viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội.
Vỡ òa trong âm nhạc: Khi thầy và trò cùng hòa nhịp
Không khí của hội trường trở nên bùng nổ hơn khi những bài hát từ đêm Concert "Tổ quốc trong tim" được trình chiếu. Tiếng nhạc sôi động, những giai điệu hào hùng và lời ca về Tổ quốc khiến cả hội trường như biến thành một sân khấu lớn.
Vỡ òa trong âm nhạc: Khi thầy và trò cùng hòa nhịp.
Nhiều nhóm sinh viên đứng lên, vỗ tay theo nhịp, không ngần ngại hát theo những câu hát quen thuộc. Một số bạn còn nắm tay nhau, tạo thành những vòng tròn nhỏ nhảy múa giữa không gian tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ. Các thầy cô cũng không nằm ngoài bầu không khí ấy, có những giảng viên mỉm cười và khẽ gật đầu theo từng đoạn nhạc, có người còn vẫy tay hòa vào những tiếng hô của sinh viên.
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách như được xóa nhòa. Thầy-trò, các khóa học, những người lần đầu gặp mặt,… tất cả cùng trở thành một cộng đồng gắn kết bởi âm nhạc, bởi tình yêu Việt Nam.
Điều còn lại sau ánh đèn: Một nhịp đập chung dành cho Tổ quốc
Khi buổi chiếu kết thúc, nhiều sinh viên vẫn nán lại để chụp ảnh, để trò chuyện, để ghi lại những cảm xúc vừa trải qua. Không ai muốn rời hội trường quá nhanh, như thể cảm xúc còn đọng lại rất lâu trong từng ánh nhìn, từng nụ cười.

Hành trình Unitour của “Tổ quốc trong tim” tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
Điều đặc biệt nhất không phải là những tràng pháo tay, hay những đoạn nhạc sôi động, mà là cảm giác về một “nhịp đập chung” - nhịp đập của những trái tim trẻ đang hòa vào nhau vì Việt Nam. Những thước phim, những ca khúc, những khoảnh khắc cùng hát Quốc ca,… tất cả đã tạo nên một sợi dây kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ giữa mỗi người trẻ với Tổ quốc.
Buổi tối 27/11 không chỉ là một chương trình chiếu phim, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng rằng Việt Nam luôn trong trái tim mỗi người, rằng tình yêu nước không xa vời, mà được gây dựng từ những phút giây đầy cảm xúc như thế này-từ âm nhạc, từ ánh mắt, từ bàn tay đặt lên trái tim.
Tổ quốc trong tim sẽ tiếp tục hành trình của mình, nhưng dấu ấn đêm nay chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội: Đó là niềm hạnh phúc, lòng tự hào và niềm tin rằng mỗi người trẻ đều có thể góp phần làm nên một Việt Nam tốt đẹp hơn.













