Hành trình về nguồn thắm tình quân dân

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Trường Sĩ quan Lục quân 2 (27-8) là cán bộ, học viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ nhà trường lại tổ chức chương trình 'về nguồn' tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh-nơi nhà trường ra đời giữa lòng chiến trường miền Nam.

Cùng cán bộ, học viên nhà trường và đại diện chính quyền địa phương dâng hương ở khu lưu niệm, thắp hương tại các hố bom, Thiếu tướng Lương Đình Lành, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị của nhà trường phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các khóa học viên để lịch sử, truyền thống của nhà trường trở thành hành trang không thể thiếu của sĩ quan tương lai.

 Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2 và các đơn vị tài trợ trao xe đạp tặng học sinh xã Hòa Hiệp.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2 và các đơn vị tài trợ trao xe đạp tặng học sinh xã Hòa Hiệp.

Hiện tại, trong Khu lưu niệm nhà trường vẫn còn 4 hố bom. Đây là dấu tích nói lên tội ác của quân thù đã tàn phá, gây nên bao đau thương, mất mát cho nhà trường và nhân dân địa phương. Mỗi lần "về nguồn", cán bộ, học viên, chiến sĩ nhà trường lại ngậm ngùi, đau xót và càng hun đúc ý chí cách mạng, tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo sử liệu của Trường Sĩ quan Lục quân 2, ngày 26-1-1966, đế quốc Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom đánh phá vào khu vực trường đóng quân. Các cơ quan, đơn vị bị tổn thất nặng nề, nhiều giáo viên, học viên anh dũng hy sinh. Ban giám hiệu nhà trường hy sinh 4 đồng chí. Sau khi địch ném bom, cán bộ, học viên nhà trường đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục vừa chiến đấu bảo vệ nhà trường và địa phương nơi đóng quân, vừa học tập, bảo đảm đưa các hoạt động vào nền nếp... Trong phòng trưng bày tại Khu lưu niệm nhà trường, nhiều hình ảnh, tư liệu còn ghi lại thời kỳ lịch sử oanh liệt, rất đỗi tự hào của thầy và trò Trường Quân chính sơ cấp Quân Giải phóng miền Nam, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 2 ngày nay.

Với tình cảm tri ân đồng bào, chiến sĩ vùng quê cách mạng, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã trao nhiều phần quà tặng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Các cán bộ, học viên nhà trường ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ tình cảm và mong các thương binh, thân nhân liệt sĩ... có cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no. Bà Tiêu Thị Vân, 79 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, bày tỏ: “Mỗi năm hai đợt, nhà trường đều đặn cử cán bộ, học viên về thăm, tặng quà gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công. Tình cảm ấy thật sâu nặng nghĩa tình, làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ chúng tôi”.

Trong niềm vui đoàn kết quân dân, lãnh đạo nhà trường và đại diện doanh nghiệp đồng hành đã trao 40 chiếc xe đạp hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện đến trường; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân biên giới và các cựu chiến binh xã Hòa Hiệp... Thiếu tướng Lương Đình Lành khẳng định: “Các thế hệ cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn trân trọng, biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ và những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đã dành cho nhà trường. Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “về nguồn” hôm nay góp phần tăng cường mối quan hệ quân dân gắn bó”.

Bài và ảnh: THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/hanh-trinh-ve-nguon-tham-tinh-quan-dan-792295