Hành trình vượt hơn 14 km đường rừng khảo sát thác Vũ Môn

Hành trình khám phá thác Vũ Môn (xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) như một cuộc thử thách buộc người đi phải vượt qua giới hạn của bản thân.

Tham gia cùng đoàn công tác của UBND tỉnh khảo sát thác Vũ Môn (Hương Khê), chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Phú Gia (đóng tại thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vào lúc 6h sáng.

Sau khi vượt qua một cung đường đá lởm chởm bằng các phương tiện chuyên dụng của người dân bản xứ, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình dài tới hơn 14 km xuyên rừng

Càng vào sâu, những con đường ngày càng hiểm trở

Các chiến sĩ biên phòng phát cây dại, tạo lối đi

Cuộc hành trình gian nan nhưng những bước chân lại tiếp tục cần mẫn băng qua các sườn dốc, con suối...

4 giờ đồng hồ băng núi, mọi người cùng dừng chân nghỉ lại bên một con suối nhỏ...

... tiếp thêm năng lượng bằng những vắt cơm nắm với giò.

Nguồn nước từ lòng núi mát lạnh giúp các thành viên tỉnh táo, xua bớt đi những mệt mỏi của cuộc hành trình

Nguồn nước mang theo đã dần cạn, nhiều thành viên trong đoàn bắt đầu sử dụng nước suối cho chặng đường dài phía trước

Đoàn tranh thủ nghỉ chân bên con suối...

...rồi lại tiếp tục cuộc hành trình

.

Dốc lên, rồi lại dốc xuống, như rút hết sức lực của mọi người...

...cùng với đó, thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao cùng các loại ruồi muỗi, vắt đeo bám khiến hành trình càng trở nên vất vả

Dù vậy, được ngắm nhìn quang cảnh đại ngàn hùng vĩ...

... cảnh bao la núi đồi trên đường đi ...

... cùng nhiều điều mới mẻ...

... khám phá những sản vật của rừng xanh khiến nhiều người phấn khích và thêm năng lượng tinh thần cho chuyến đi

Khi đã tới gần con thác, đường đi lúc này trở nên cực kỳ khó khăn.

Đó là những con dốc dựng đứng, trơn trượt. Nhiều chỗ chỉ có một thân cây bắc qua như chiếc cầu khỉ. Hay có nơi đường đi chỉ đơn giản là những nhát cuốc bổ vào bên sườn núi, vừa đủ đặt lòng bàn chân.

Nhưng rồi vượt qua tất cả, hình ảnh ngọn thác ở rất gần...

... khiến nhiều người không kìm được niềm sung sướng mà hò reo lên.

.

Sau cuộc hành trình kéo dài 8 giờ đồng hồ, vượt qua hơn 14 km đường rừng, đoàn đã có mặt ở thác Vũ Môn

... để làm nhiệm vụ khảo sát theo kế hoạch đã đề ra và cũng không quên dành thời khắc để lưu lại kỷ niệm.

Thác Vũ Môn có độ cao gần 1.300m so với mặt nước biển, thuộc địa phận xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thác có 4 tầng, mỗi tầng dài khoảng 50m, chiều rộng các tầng khoảng 25m. Vào các ngày đẹp trời có thể nhìn thấy thác từ khoảng cách hơn 15 km.

Thác Vũ Môn gắn với truyền thuyết “Cá chép hóa rồng” và là địa danh được nhiều người mong muốn tìm đến khám phá. Đây là một tiềm năng lớn về du lịch của Hà Tĩnh. Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dẫn đầu đoàn công tác với sự tham gia của các sở, ban, ngành cùng một số doanh nghiệp đã tới khảo sát thực địa tại thác Vũ Môn nhằm kêu gọi, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch từ kỳ quan thiên nhiên này.

Nhất Đình - Huy Tùng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-den/hanh-trinh-vuot-hon-14-km-duong-rung-khao-sat-thac-vu-mon/194239.htm