Hành trình xanh của những trái tim trẻ

Từ những hạt mầm nhỏ bé, Câu lạc bộ (CLB) Trái tim xanh của tuổi trẻ phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần thiện nguyện, góp phần nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng về một cộng đồng gắn kết, nhân văn.

Các thành viên CLB Trái tim xanh trong hoạt động thiện nguyện tại địa phương

Các thành viên CLB Trái tim xanh trong hoạt động thiện nguyện tại địa phương

Những bàn tay gieo mầm yêu thương

Sau khi sáp nhập, Đoàn phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trương hình thành các CLB, đội nhóm nhằm khơi dậy phong trào thanh niên, tạo sân chơi gắn kết và nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện. Trong bức tranh ấy, CLB Trái tim xanh ra đời với khát vọng mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt hướng về những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Điểm mới của CLB chính là cách làm tự chủ. Thay vì vận động nguồn lực bên ngoài, các thành viên chọn tự tay làm ra những sản phẩm handmade để gây quỹ. Những chiếc vòng tay, tấm thiệp hay đồ lưu niệm đều được tạo nên từ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình cảm của người trẻ. Chúng mang giá trị vật chất để duy trì hoạt động, đồng thời trở thành nhịp cầu yêu thương kết nối giữa người trao và người nhận.

Chị Ka Thắm Thịu - Chủ nhiệm CLB bộc bạch: “Mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra đều gửi gắm tình cảm và mong muốn sẻ chia. Khi số tiền từ việc bán sản phẩm được dùng để giúp đỡ ai đó, niềm vui như được nhân đôi vì có sự gắn bó giữa người trao và người nhận”.

Hiện nay, CLB có hơn 10 thành viên, bao gồm học sinh, sinh viên và những bạn trẻ đã đi làm. Điểm chung của họ là đều mang trong mình tấm lòng nhân hậu và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. CLB duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tạo thành thói quen tích cực và là nơi để mỗi thành viên gắn bó, chia sẻ, cùng nhau vun đắp tinh thần thiện nguyện.

Tuy mới thành lập, CLB Trái tim xanh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các thành viên tham gia sửa chữa nhà cho người già neo đơn, trao quà cho hộ nghèo, tổ chức các buổi bán sản phẩm handmade để gây quỹ duy trì hoạt động. Sắp tới, CLB sẽ thực hiện chương trình Trung thu cho học sinh vùng xa, mang đến cho các em những phần quà nhỏ và niềm vui tuổi thơ trọn vẹn.

Mỗi buổi sinh hoạt, không khí luôn tràn đầy năng lượng. Người lo cắt dán, người tỉ mẩn khâu vá, người phụ trách giới thiệu sản phẩm. Tất cả cùng chung niềm vui khi thấy công sức của mình được biến thành sự sẻ chia, khích lệ những mảnh đời còn khó khăn. Qua đó, các thành viên rèn luyện được kỹ năng, vun đắp tinh thần đoàn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện của tuổi trẻ

Điều dễ nhận thấy ở CLB Trái tim xanh là sự đoàn kết và dám hành động. Mỗi thành viên đều tìm thấy ở đây cơ hội để thể hiện trách nhiệm xã hội của mình. Dù mới bắt đầu chặng đường hoạt động, các bạn trẻ đã để lại dấu ấn bằng những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Chị Thái Thị Thu Thắm - Bí thư Đoàn phường Xuân Hương - Đà Lạt đánh giá: “CLB Trái tim xanh đã chứng minh được sự sáng tạo trong cách tổ chức. Các bạn trẻ không trông chờ vào nguồn lực sẵn có, mà chủ động gây quỹ để nuôi dưỡng phong trào. Đây là một hướng đi mới mẻ, khẳng định sức sống và ý chí của thanh niên địa phương”.

Theo chị Thắm, việc thành lập các CLB, đội nhóm sau sáp nhập không đơn thuần là để tạo hình thức phong trào. Đó là cách để thanh niên được trao quyền, có môi trường rèn luyện và phát huy sở trường. Mỗi mô hình đều mang sắc thái riêng và Trái tim xanh đã cho thấy tinh thần tự lực, tính sáng tạo cũng như sự gắn bó của một tập thể trẻ trung.

“Đoàn phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ luôn đồng hành để CLB Trái tim xanh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành điểm tựa cho những hoạt động nhân ái của thanh niên. Từ mô hình ý nghĩa này, điều đáng quý là khơi dậy ý thức sống nhân hậu, trách nhiệm với cộng đồng trong thế hệ trẻ. Chính từ những hạt mầm yêu thương hôm nay, Trái tim xanh sẽ tiếp tục gieo niềm tin và truyền đi thông điệp nhân văn, góp phần xây dựng một cộng đồng ấm áp, chan hòa tình nghĩa”, chị Thắm nói.

Hương Ly .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hanh-trinh-xanh-cua-nhung-trai-tim-tre-392523.html