Hành trình xuyên Việt đầy nghị lực của bệnh nhân ung thư phổi

Hai ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, đông đảo người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung đã chia sẻ bài viết và cùng chung vui với anh Vũ Minh Định (khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) đã về đích thành công trong hành trình đạp xe xuyên Việt của mình. Chuyến đi của anh không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân mà còn khẳng định nghị lực và truyền cảm hứng đến nhiều bệnh nhân đã và đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Cách đây khoảng 8 năm (năm 2017), trên Báo Lạng Sơn đăng tải bài báo "Lao động là vinh quang" viết về một tấm gương thanh niên tiêu biểu học và làm theo Bác. Thanh niên tiêu biểu đó là anh Vũ Minh Định, sinh năm 1988. Từ thời điểm đó đến năm 2024, anh Định liên tục có nhiều bước tiến mới trong phát triển kinh doanh và là tấm gương sáng trong thanh niên, đảng viên trẻ tiêu biểu được nhiều người khâm phục với hàng loạt các danh hiệu như: thanh niên trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2017; đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2019; thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo năm 2020... Hằng năm, anh được nhận nhiều khen thưởng của các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện. Năm 2023, trong Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, anh đạt giải nhất cấp huyện và đạt giải nhì cấp tỉnh.

Trong thời điểm tưởng chừng như cuộc đời đã rất viên mãn với anh, tháng 11/2023, trong một lần khám bệnh, anh Định phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Khi đó, anh đang là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 1, thị trấn Na Sầm; Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Văn Lãng. Nhận kết quả từ bệnh viện, anh không tránh khỏi được cú "sốc" về tâm lý. Nghĩ đến vai trò là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của hàng chục người lao động, với bản lĩnh, nghị lực của mình, anh quyết tâm "đứng dậy" và lạc quan chiến đấu với bệnh tật dù hy vọng chỉ còn rất mong manh.

Nhanh chóng ổn định tâm lý trong một thời gian ngắn, anh bắt đầu tập trung chữa bệnh và trải qua nhiều đợt hóa trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương và thực hiện phẫu thuật cắt bỏ thùy trên phổi phải. Trong quá trình điều trị bệnh vô cùng khó khăn, anh vẫn duy trì tinh thần lạc quan và chăm chỉ rèn luyện thể lực hằng ngày với 2 môn anh yêu thích đó là chạy bộ và đạp xe.

Đầu tháng 2/2025, sau khi hoàn thành đợt điều trị thứ 19 theo phác đồ của bác sỹ và cảm thấy sức khỏe tương đối ổn định, anh Định có ý tưởng một mình thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt với mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân, cũng như vươn tới niềm khát khao cháy bỏng của anh đó là chiến thắng bệnh tật. Sau khi tham khảo, xin ý kiến bác sỹ cũng như chuẩn bị chu đáo thuốc và dự phòng các phương án đảm bảo sức khỏe trong hành trình xuyên Việt, 7 giờ sáng ngày 13/2, anh đạp xe từ thị trấn Na Sầm đến Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để bắt đầu hành trình với đích đến là mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Trên quãng đường đi của mình, anh thường lựa chọn cung đường không có quá nhiều phương tiện giao thông đi lại với vận tốc tùy theo đặc điểm địa hình. Trung bình mỗi ngày, anh xuất phát từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 19 giờ với quãng đường khoảng 130km/ngày. Mỗi ngày trên hành trình của mình, với sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử thông minh, anh đã ghi lại hình ảnh trên đường đi và những địa danh, danh thắng ở các tỉnh, thành để lan tỏa, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, Youtube.

Anh Định chia sẻ: Vừa thực hiện chuyến đi, tôi vừa "lắng nghe" cơ thể của mình để nghỉ ngơi điều độ và đặc biệt là không quên giờ uống thuốc. Tôi cảm thấy dường như việc được vận động, khám phá những vùng đất mới với tinh thần thoải mái khiến tôi thêm lạc quan hơn. Dù không biết trước mình còn có cơ hội đạp xe xuyên Việt lần hai nữa hay không, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc trong hành trình lần này của mình, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.

Anh Vũ Minh Định hoàn thành hành trình của mình tại đích đến Mũi Cà Mau (ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Vũ Minh Định hoàn thành hành trình của mình tại đích đến Mũi Cà Mau (ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau 20 ngày rong ruổi trên quãng đường hơn 2.500 km, đi qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đến 10 giờ 35 phút ngày 4/3, anh Định đã đặt chân đến mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), kết thúc hành trình đạp xe xuyên Việt của mình. Ngay khi hoàn thành hành trình, anh Định đã lên tàu trở về để có thời gian hồi phục sức khỏe, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt điều trị tiếp theo. Chuyến đi của anh nhận được sự quan tâm, theo dõi và động viên của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh.

Chị Bế Thị Phương Thùy, thành phố Hà Nội cho biết: Thời gian qua, tôi đã dõi theo hành trình đạp xe xuyên Việt của anh Định và cảm thấy vô cùng xúc động. Với người bình thường cũng đáng để khâm phục rồi, huống chi với một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 thì hành trình này lại càng trở nên phi thường hơn. Ý chí và nghị lực, sự lạc quan của anh thực sự đã truyền động lực để những người đã và đang điều trị căn bệnh ung thư được tiếp thêm năng lượng để "chiến đấu" với bệnh tật.

Hành trình của anh Vũ Minh Định không chỉ là một thử thách cá nhân mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ cho những người đã và đang chiến đấu với bệnh tật từng ngày, từng giờ. Câu chuyện của anh Định không chỉ dừng lại ở hành trình đạp xe xuyên Việt trên quãng đường hơn 2.500 km mà còn lan tỏa thông điệp về nghị lực sống, về giá trị của niềm tin và khát vọng chiến thắng bệnh tật. Một hành trình đã khép lại, nhưng nguồn cảm hứng từ hành trình của anh sẽ mở ra hy vọng mới cho nhiều người bệnh khác có thêm niềm tin để vượt lên chính mình.

HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hanh-trinh-xuyen-viet-day-nghi-luc-cua-benh-nhan-ung-thu-phoi-5039938.html