Hành trình yêu thương từ những người khoác áo blouse trắng
Họ là các bác sĩ, điều dưỡng – những người vừa cứu bệnh nhân bằng kiến thức chuyên môn, vừa âm thầm trao tặng sự sống qua những lần hiến máu. Trong 100 người hiến máu vừa được tôn vinh, có 9 cán bộ y tế. Họ lặng lẽ tỏa sáng bằng lòng nhân ái.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Từ một đêm trực cấp cứu…
“Hiến máu không tốn nhiều thời gian, không mất tiền bạc, lại có thể cứu được một mạng người – tại sao mình lại không làm?” – Bác sĩ Nguyễn Thanh Tín, 31 tuổi, đến từ Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), nói về lý do bắt đầu hành trình hiến máu từ khi còn là sinh viên.
Chặng đường 10 năm của bác sĩ Tín giờ đã in dấu 21 lần hiến máu và 43 lần hiến tiểu cầu. Không ít trong số đó là những ca hiến máu khẩn cấp giữa đêm khuya – nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng vài đơn vị máu.
“Lần đầu tiên tôi hiến tiểu cầu cấp cứu là khi nhận cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Nghe nói bệnh nhân nguy kịch lắm, tôi vội chạy tới ngay. Rồi sau đó, nhận được tin người đó đã qua cơn nguy kịch, tôi xúc động vô cùng. Từ đó tôi quyết định sẽ tiếp tục hiến, để có thể đưa thêm những bệnh nhân tìm lại sự sống” - Tín nhớ lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui, niềm tự hào.
Là bác sĩ khoa ngoại, anh không ít lần vừa phẫu thuật xong, cởi áo blouse là lên bàn hiến máu. Với anh, hiến máu không phải là việc “tốt bụng nhất thời”, mà là một phần trách nhiệm nghề nghiệp và trái tim của người thầy thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tín nhiều lần hiến máu cấp cứu bệnh nhân
Từ xếp hàng 5 tiếng đến 46 lần hiến máu
Một trong những gương mặt tiêu biểu khác là điều dưỡng Trần Hồng Thanh, sinh năm 1993, hiện công tác tại khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Hành trình hiến máu đầu tiên của cô gái luôn có nụ cười tỏa nắng là từ một dịp tình cờ tham gia lễ hội Xuân Hồng năm 2012. Khi đó, Thanh đã xếp hàng suốt 5 tiếng để được hiến máu. Hiến máu xong, cô cảm thấy là việc chờ đợi của mình thật ý nghĩa và điều đó trở thành động lực để cô đã không dừng lại trên hành trình trao gửi yêu thương cho những bệnh nhân chưa từng biết mặt.
Đến nay, Thanh đã có 46 lần hiến máu, trong đó 41 lần hiến máu toàn phần và 5 lần hiến tiểu cầu. “Làm việc ở khoa chăm sóc giảm nhẹ, nơi bệnh nhân ung thư thường xuyên cần truyền máu, tôi càng hiểu rõ hơn hết ý nghĩa của những giọt máu tình nguyện” - Thanh chia sẻ.
Công việc bận rộn không cản được bước chân cô. Những ngày trực xong, dù nhà ở Đông Anh (Hà Nội), làm việc tại Thanh Nhàn, rồi còn phải học thêm, Thanh vẫn tranh thủ chạy xe máy đến Viện Huyết học - Truyền máu TW với hành trình hơn 60 km, để hiến máu.
"Các anh chị đồng nghiệp vẫn hay bảo tôi đừng cố quá, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng với tôi, hiến máu là niềm vui, là trách nhiệm” - nữ điều dưỡng xinh đẹp chia sẻ.
Với những đóng góp của mình, Thanh đã được nhận danh hiệu Người tốt việc tốt cấp ngành và của TP Hà Nội, cùng nhiều phần thưởng khác.

Điều dưỡng Trần Hồng Thanh với 46 lần hiến máu
Bác sĩ hồi sức hiến máu cứu sản phụ trong cơn nguy kịch
Trịnh Hồng Sơn, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, cũng là một gương mặt đáng nhớ trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu. Anh đã có gần 20 lần hiến máu, trong đó 3 lần hiến máu khẩn cấp.
“Có lần sản phụ bị đờ tử cung sau sinh, sốc mất máu nặng. Dù đã dùng hết máu và chế phẩm có sẵn trong kho, bệnh viện vẫn không đủ. Lúc ấy, không cần suy nghĩ, tôi vào phòng hiến ngay. Thật may, bệnh nhân sau đó đã được cứu sống” - bác sĩ Sơn kể lại.
Trong môi trường hồi sức – nơi từng phút đều là cuộc chiến giành giật sự sống – Sơn hiểu rõ giá trị của từng giọt máu. Với anh, việc hiến máu không phải để được ghi nhận, mà đơn giản là phản xạ tự nhiên của một người đã thề “hết lòng vì người bệnh”.

Bác Trịnh Hồng Sơn nhiều lần hiến máu khẩn cấp cứu người
Máu cho đi, tạng để lại
Ông Phan Kim Điền, 54 tuổi, hiện làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, bắt đầu hiến máu từ một tình huống rất đời thường. Năm 1993, khi đang làm việc tại Bệnh viện Trưng Vương, ông nghe có ca cấp cứu bị thiếu máu nên chạy vội lên xung phong hiến. “Lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy có người cần thì mình làm thôi” - ông kể.
Gần ba thập kỷ trôi qua, ông đã hiến máu 52 lần (chỉ tính từ khi có phong trào hiến máu được phát động), và vẫn đang tiếp tục. Ngoài ra, ông còn vận động được hơn 100 người đăng ký hiến máu.
“Máu cho đi, tạng để lại – thứ gì trong người mình giúp được người khác, tôi đều sẵn lòng,” ông nói, rồi chìa tấm thẻ đăng ký hiến tạng với vẻ đầy tự hào.
Ông đã từng được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai và Trung ương Hội Chữ thập đỏ...

Ông Phan Kim Điền: Còn khỏe là còn hiến máu
Trong hành trình thầm lặng và bền bỉ của những bác sĩ, điều dưỡng như anh Tín, chị Thanh, anh Sơn hay ông Điền, có điểm chung không phải là con số, cũng không phải là danh hiệu. Đó là trái tim biết yêu thương – thứ giúp họ vượt qua mệt mỏi, vượt qua quãng đường xa, những đêm trực triền miên hay cả nỗi sợ khi lần đầu đặt kim hiến máu.
Với họ, mỗi đơn vị máu không chỉ là cứu một người, mà là tiếp thêm niềm tin vào sự sống, vào lòng tốt, vào cái đẹp giản dị nhất của con người.
Họ lặng lẽ sống và cống hiến như thế – như ngọn lửa nhỏ trong bệnh viện, không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm một cuộc đời. Và họ xứng đáng được biết đến, được trân trọng – như những người hùng không cần tôn vinh, nhưng luôn khiến ta phải cúi đầu cảm phục.