Hành vi nguy hiểm
Trưa 4-2, chị Ngọc ở phường Hoàn Kiếm cùng mấy người bạn học đại học hẹn nhau gặp gỡ ở một quán cà phê trên phố Nhật Chiêu, phường Tây Hồ.
Một lúc sau, chị Loan, một người bạn trong nhóm mới đến.
- Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp nên đã trễ hẹn chút xíu - chị Loan tươi cười nói.
- Không sao bạn ạ, miễn đi lại an toàn là được - chị Ngọc lên tiếng.
- Nói đến an toàn tôi mới nhớ. Lúc tôi đi qua cầu Nhật Tân thì có một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh đi vào làn ô tô, đã vậy lại còn lượn lách, thiếu chút nữa va vào đầu xe tôi, may mà phanh kịp - chị Loan kể lại.
- Thôi, không sao là tốt quá rồi - chị Ngọc nói.
- Tôi thấy cầu Nhật Tân đã có rào sắt cứng ngăn giữa làn ô tô và xe máy để thuận tiện cho việc di chuyển và hạn chế tai nạn, không hiểu sao vẫn còn có người không quan tâm đến an toàn của bản thân mình mà ngang nhiên đi vào làn ô tô nhỉ - chị Loan phàn nàn.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Ngọc cho rằng, hành vi trên không chỉ thể hiện ý thức kém mà còn vi phạm quy định về an toàn giao thông nhưng lại không hiếm gặp. Chị Ngọc mong các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, mỗi người cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để bảo vệ chính bản thân mình và mọi người xung quanh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-vi-nguy-hiem-734841.html











