Háo hức được đón đoàn quân chiến thắng trở về
Sáng 30-4, tại khu vực Công viên Lê Văn Tám, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước háo hức chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đem chiến thắng, vinh quang trở về. Mỗi người dân không kể già trẻ, gái trai, ai cũng đều cầm trên tay cờ đỏ sao vàng, mang theo nhiều cảm xúc và niềm tự hào, tình yêu với Tổ quốc.
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Chu, quê Hải Phòng, nguyên chiến sĩ lái xe Quân khu 3 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xúc động kể: "Thời điểm từ năm 1965 đến năm 1972, tôi được giao nhiệm vụ nhận xe ô tô từ Quân khu 1 sau đó lái xe chạy vào Trường Sơn bàn giao cho Đoàn 559. Đường rừng núi khó đi, nhiều đoạn đầy những hố bom, mìn. Cứ lúc nào địch không oanh kích là lái xe chúng tôi lại cơ động. Nhiều lần, đoàn xe bị địch đánh trúng những chiếc xe đi đầu. Chúng tôi lái xe ra các hướng để tránh bom, bảo đảm an toàn cho xe. Hết bom đạn, chúng tôi nhanh chóng mở đường, đôi khi phải dùng thuốc nổ phá những chiếc xe bị bom địch đánh cháy để mở đường cho đoàn xe chạy nhanh nhất vào đến Trường Sơn, bàn giao cho Đoàn 559 Trường Sơn, bảo đảm kịp thời gian chiến đấu của các đơn vị phía Nam".

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Chu (thứ hai bên trái sang), cựu chiến binh Phạm Ngọc Hưng (bên phải ngoài cùng) chụp ảnh tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn cựu chiến binh Phạm Ngọc Hưng, quê ở tỉnh Hải Dương, nguyên chiến sĩ Quân đoàn 2 chia sẻ: “Chúng tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh dịp này mong muốn sống và nhớ lại kỷ niệm chiến đấu của mình trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhập ngũ năm 1974 vào Quân đoàn 2, tôi vừa hành quân vào Nam chiến đấu vừa kết hợp huấn luyện. Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sáng 30-4-1975, đơn vị tôi cơ động đến khu vực cầu Đồng Nai thì tôi và một số đồng đội được lệnh của cấp trên tổ chức rà phá bom mìn, truy kích địch khu vực cầu Đồng Nai, hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho các đoàn quân cơ động qua khu vực cầu Đồng Nai. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, chúng tôi nhận được tin chiến thắng, quân ta đã tiến vào Dinh Độc Lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Chúng tôi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng".

Người dân chờ đón đoàn quân chiến thắng trở về.

Thượng tá Định Thị Thu Uyên, Khối nữ Cảnh sát giao thông (bên trái, ngoài cùng) cùng đồng đội và người dân tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1.
Thượng úy Đinh Thị Thu Uyên, khối Nữ Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bày tỏ: "Khi diễu binh, diễu hành qua khu vực đại lễ, chúng tôi nhìn thấy hàng nghìn cánh tay phấp phới lá cờ đỏ sao vàng vẫy theo chúng tôi, cùng những tiếng hoan hô, reo hò, cổ vũ, động viên đầy xúc cảm, làm chúng tôi càng trào dâng tự hào, kiêu hãnh. Chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu thương của nhân dân dành cho chúng tôi. Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đã hòa chung vào nhịp bước, mỗi bước đi, động tác, nhịp thở của chúng tôi hòa vào mọi người và hòa vào khí thế ngày hội non sông rực rỡ".

Đại úy Võ Anh Nhất, Khối Nam Sĩ quan an ninh nhân dân (Bộ Công an) chụp ảnh lưu niệm với người dân tại đường Điện Biên Phủ, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Đại úy Võ Anh Nhất, Khối Nam Sĩ quan an ninh nhân dân (Bộ Công an) bày tỏ: "Thật vinh dự, xúc động và tự hào. Chúng tôi càng thấy rõ công sức, những giọt mồ hôi rơi và cả những tháng ngày vất vả mà chúng tôi và các đồng đội trải qua thật xứng đáng. Tôi mong muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc này, sống lại không khí hào hùng của cả dân tộc cách đây 50 năm trước, khi những chiếc xe tăng của Quân giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui toàn thắng. Đây là kỷ niệm, động lực, niềm tự hào để chúng tôi tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, nhân dân cả nước trong kháng chiến để đổi lấy hòa bình, thống nhất, hạnh phúc hôm nay”.