Háo hức xung trận

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy, U.22 Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn với hai chiến thắng 6-0, một lần thắng 7-0 và một trận thắng 8-0. Liệu chiều nay, lịch sử có lặp lại trong trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo?

Lần đầu tiên, đích thân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cho đội tuyển U.22 Việt Nam phải giành Huy chương Vàng (HCV) ở SEA Games lần thứ 30-2019. Đã có những cuộc họp bàn giữa lãnh đạo bộ, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đội tuyển U.22 Việt Nam để đội nhà có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch "săn vàng" trên đất Philippines.

HLV Park Hang-seo yêu cầu có 5 tuần để chuẩn bị và còn nhiều yêu cầu khác nữa đều đã được VFF đáp ứng chu đáo. Trước khi lên đường, biết Philippines đang có dịch sốt siêu vi, đội tuyển U.22 Việt Nam cũng đã được cung cấp thuốc xịt chống muỗi.

Lần đầu tiên trong lịch sử, VFF cử hẳn một đội ngũ phục vụ đông đảo đi theo đội tuyển U.22 Việt Nam. Điều đó cho thấy, các bên liên quan đã làm hết sức trong điều kiện có thể để thầy trò HLV Park Hang-seo tập trung cao độ vào việc luyện tập, thi đấu mà không phải lăn tăn bất cứ điều gì.

U.22 Brunei nói thẳng ra là quá yếu. Trong hai năm qua, đội bạn chỉ có được một bàn thắng, đó là bàn danh dự trong trận thua U.22 Indonesia 1-2 vào ngày 26-3-2019. Còn lại gặp đối thủ nào, đội bóng này cũng thua từ 4 bàn trở lên. Thế nên việc Tiến Linh, Quang Hải và đồng đội sẽ ghi mấy bàn vào lưới U.22 Brunei không quan trọng bằng việc đội nhà giữ được sức.

Với lịch thi đấu dày đặc 2-3 ngày/trận ở SEA Games, không chỉ U.22 Việt Nam toan tính đường xa mà các đối thủ U.22 Thái Lan, U.22 Singapore, U.22 Indonesia… cũng lo dưỡng sức cho những trận cầu đinh ở vòng bảng.

Nhìn vào kết quả bốc thăm chia bảng đấu, đa phần giới chuyên môn đã nhìn thấy cửa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan gặp lại nhau trong trận chung kết. Mong ước là thế nhưng theo HLV Lê Thụy Hải thì “ở giải trẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai nghĩ đá giao hữu chúng ta thắng U.22 Trung Quốc 2-0. Phải thấy rằng ở SEA Games, bóng đá nam chúng ta kém duyên với tấm HCV. Kỳ này tôi thấy đội nhà có sự chuẩn bị chu đáo đấy. Thầy trò HLV Park Hang-seo đúng là "binh hùng tướng mạnh". Cửa vô địch có đấy nhưng vẫn phải thận trọng, tĩnh tâm, các cầu thủ phải đá theo ý đồ của ban huấn luyện chứ đừng đá theo cảm xúc cá nhân hay của người hâm mộ”.

 Tiến Linh - tiền đạo chủ lực của U.22 Việt Nam tập luyện hết sức nghiêm túc.

Tiến Linh - tiền đạo chủ lực của U.22 Việt Nam tập luyện hết sức nghiêm túc.

Ngày 23-11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập làm quen sân Rizal. Ngày 24-11, đội cũng đã tập làm quen sân Binan, sân đấu sẽ diễn ra trận ra quân của U.22 Việt Nam vào chiều nay. Do mỗi buổi tập chỉ có một tiếng nên thầy Park đốc thúc các học trò liên tục. Ông thầy người Hàn Quốc không muốn các cầu thủ lãng phí bất kỳ giây phút nào. HLV Park Hang-seo chia hai đội hình thi đấu đối kháng ở 2/3 sân. Những trụ cột như Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh... có thể sẽ được xếp ở đội hình mang áo bib (là áo được sử dụng cho các cầu thủ dự bị) trong trận đấu với U.22 Brunei. Nhưng cũng có thể vào phút chót, thầy Park sẽ có sự thay đổi nhân sự. Vào lúc này, tất cả các hảo thủ của U.22 Việt Nam đều háo hức được xung trận.

Dự kiến đội hình ra sân của hai đội

U.22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng; Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài; Trọng Hoàng, Việt Hưng, Hùng Dũng, Văn Hậu; Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.

U.22 Brunei: Johari; Petara, Aminuddin, Tarif, Fakharazzi; Saleh, Kasmi, Kamis, Zambin; Said, Bolkiah.

Bài và ảnh: NGUYỄN THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/hao-huc-xung-tran-603490