Ngày 3/2, UBND huyện Sa Thầy đã tổ chức Giải đua thuyền độc mộc lần thứ VI nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 trên sông Pô Kô.
Giải đua năm nay có sự tranh tài của 8 đội với 72 vận động viên đến từ huyện Sa Thầy và xã Kroong (thành phố Kon Tum). Đây cũng là giải đua thuyền có số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay.
Các vận động viên tranh tài ở 2 cự ly bao gồm: 200m cá nhân và 400m đồng đội.
Những màn cạnh tranh khốc liệt đã tạo ra tính hấp dẫn cho giải đấu năm nay.
Các đội đua đang chờ hiệu lệnh xuất phát.
Bất chấp thời tiết nắng nóng, các cổ động viên vẫn có mặt để theo dõi và cổ vũ cho vận động viên tranh tài.
Khác với đua đồng đội, đua cá nhân đòi hỏi sự dẻo dai, khéo léo và bền bỉ của từng vận động viên.
Chị Bùi Thị Xuân (trú huyện Sa Thầy) chia sẻ “Giải đua năm nay hấp dẫn vì có sự tham dự của nhiều đội đua. Các vận động viên cho thấy được sự chuyên nghiệp, dẻo dai, khéo léo và tinh thần đoàn kết".
Vận động viên A Wang đến từ đội đua Sa Bình (huyện Sa Thầy) bày tỏ, thuyền độc mộc gắn bó lâu đời với người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ven sông và là nét văn hóa độc đáo tại đây.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 6 giải cho cự ly 200m cá nhân, 6 giải cho cự ly 400m đồng đội và 7 giải toàn đoàn.
Nguyên Lê