Hào khí người lính già tại Triển lãm thành tựu đất nước
Tại Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc', hình ảnh cựu chiến binh xúc động trước thành tựu đất nước đã để lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng.
Khai mạc từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan từ khắp nơi trên cả nước.
Giữa dòng người tham quan triển lãm, những vị khách đặc biệt – các cựu chiến binh – lặng lẽ tìm về ký ức. Không chụp ảnh, không ồn ào, ông Nguyễn Văn Bản, thương binh hạng 3/4, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh, trầm tư trước những kỷ vật chiến tranh. Nhìn thấy khí tài hiện đại, ông xúc động trước sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Ông chia sẻ: “Ngày xưa chúng tôi chiến đấu với AK là chính, trong khi Mỹ có xe tăng, tàu bò. Hôm nay thấy vũ khí, khí tài hiện đại, tôi choáng ngợp, không thể tưởng tượng nổi.”
Cũng chung cảm xúc ấy, ông Lê Văn Thắng, cựu chiến binh phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, từng tham gia chiến đấu ở Vị Xuyên, bày tỏ: “Khí tài trước kia chưa hiện đại. Nay thấy vũ khí của Việt Nam sánh ngang cường quốc năm châu, tôi rất tự hào.”
Từ mặt trận Tây Nam, ông Nguyễn Quốc Sản, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, nhớ lại những năm tháng chiến đấu quên mình vì độc lập, tự do. Ông tâm sự: “Hôm nay chứng kiến thành tựu đất nước, chúng tôi luôn biết ơn Đảng, Bác Hồ đã dẫn dắt con đường đúng đắn. Sống trong nền độc lập, chúng tôi rất tự hào là cựu chiến binh Việt Nam.”
Còn ông Hà Trọng Phương, phường Đại Mỗ, Hà Nội, từng tham gia bộ đội ở miền Nam và chiến trường Tây Nam, cho biết: “Qua triển lãm, chúng tôi ôn lại lịch sử và mong đất nước ngày càng phát triển, có vị thế trên trường quốc tế.”
Giá trị của hòa bình – được đánh đổi bằng xương máu – tiếp tục được các thế hệ gìn giữ, phát huy. Không gian trưng bày ngoài trời cùng nhiều sự kiện hấp dẫn của Triển lãm đã khắc họa sinh động hành trình 80 năm bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng khát vọng đưa dân tộc vươn lên giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng cường quốc năm châu.