Hào khí Quốc khánh trên những 'địa chỉ đỏ' ở Thành phố mang tên Bác
Ngày 2-9-1945 đã trở thành dấu son rực rỡ trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là ngày hội của đất nước, Quốc khánh còn là dịp để người dân Thành phố mang tên Bác và du khách tìm về những 'địa chỉ đỏ', ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh.
Di tích khoác lên mình diện mạo mới
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định xếp hạng thêm 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố; như vậy, tính đến nay, toàn địa bàn có 321 di tích được công nhận, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp quốc gia và 218 di tích cấp thành phố. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác bảo tồn, mở rộng không gian văn hóa, đáp ứng nhu cầu “trở về nguồn”, tìm về ký ức thiêng liêng của đông đảo nhân dân.

Người dân hào hứng check-in tại Dinh Độc Lập.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, những địa điểm vừa được công nhận di tích phản ánh bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc, cần được bảo tồn và phát huy giá trị để bồi dưỡng lòng yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy tự hào của ngày Tết Độc lập, hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt, vừa mang tính giáo dục truyền thống, vừa trở thành điểm hẹn văn hóa, lịch sử quen thuộc của người dân và du khách bốn phương.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động ấy, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Minh tổ chức nhiều hoạt động trưng bày chuyên đề, phục vụ nhu cầu tìm hiểu về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu chuyên đề “Tết Độc lập nhớ ơn Bác Hồ”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu.
Không kém phần sôi nổi, Khu di tích Địa đạo Củ Chi mang đến nhiều chương trình trải nghiệm độc đáo: Chiếu phim tư liệu ngay trong máy bay vận tải C-130, tour đêm “Trăng chiến khu” tái hiện sinh hoạt kháng chiến; kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ và đốt lửa trại với đồng bào người S’Tiêng gắn kết mọi người qua những điệu nhảy, tiếng cười. Những du khách thuộc lực lượng vũ trang, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Củ Chi được miễn phí vé tham quan. Đại diện Ban quản lý cho biết: “Chúng tôi coi đây là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh địa đạo, biểu tượng của ý chí quật cường quân dân Sài Gòn - Gia Định tới bạn bè quốc tế”.

Các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật dân gian đặc trưng đồng bào S’Tiêng ở Địa đạo Củ Chi hấp dẫn khách tham quan trong dịp lễ. Ảnh: Lam Giang
Không khí Quốc khánh còn lan tỏa mạnh mẽ tại các di tích Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh…; ở các địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, như: Khu di tích Nhà tù Phú Lợi (Bình Dương cũ), Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), các hoạt động trưng bày chuyên đề, lễ dâng hương trang nghiêm, tour tham quan miễn phí được tổ chức chu đáo, đa dạng, thu hút đông đảo cựu chiến binh, các đoàn thể và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.
Dòng người tìm về cội nguồn
Chưa bao giờ các “địa chỉ đỏ” ở TP Hồ Chí Minh lại đông vui, rộn ràng và chan chứa tình cảm thiêng liêng mừng Quốc khánh như trong dịp này. Tại Bến Nhà Rồng, nơi ghi dấu bước chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, dòng người nối dài không ngớt. Ai cũng muốn dừng lại thật lâu để lắng nghe, để chiêm nghiệm từng câu chuyện lịch sử. Giữa dòng người ấy, từng đoàn học sinh, sinh viên ngồi ngay ngắn, chăm chú ghi chép, ánh mắt sáng lên niềm tự hào và xúc động.
Nguyễn Hồng Phúc, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Ngày Quốc khánh đi tham quan bảo tàng, em thấy rõ hơn ý nghĩa của độc lập, tự do mà các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành lấy. Đó là món quà vô giá mà chúng em phải giữ gìn”.

Du khách nước ngoài tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Nhiều người dân lựa chọn ở lại thành phố dịp lễ để hòa mình vào không khí sôi động, thưởng thức các chương trình giải trí đặc sắc hay tham gia những tour ngắn ngày linh hoạt. Trong dòng chảy ấy, địa đạo Củ Chi trở thành điểm đến nổi bật, nơi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Giữa hành trình khám phá “vùng đất thép”, một du khách Pháp chia sẻ, dù đã nhiều lần đến Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên ông có dịp trực tiếp bước xuống địa đạo. Thật khó tin khi trong điều kiện khắc nghiệt đến vậy, người dân vẫn kiên cường chiến đấu và giành thắng lợi.
Cảm xúc càng thêm lắng đọng khi cựu tù chính trị nghẹn ngào trở lại chốn xưa, còn thế hệ trẻ bồi hồi, tự hào trước những không gian giam cầm khốc liệt và câu chuyện bi tráng của cha anh. Sự giao thoa ấy tạo nên cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy niềm ngưỡng mộ, biết ơn và ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị độc lập, tự do hôm nay.
Nhìn những dòng người thành kính và tự hào khi đến tham quan các di tích lịch sử, cách mạng trong dịp 2-9 đã khẳng định: Quốc khánh không chỉ là ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là ngày hội của lòng dân. Đó là cách nhân dân TP Hồ Chí Minh cùng cả nước viết tiếp truyền thống yêu nước, biến lịch sử thành sức mạnh tinh thần để dựng xây và bảo vệ vững chắc non sông Việt Nam.