Harry Kane bị CĐV Argentina cho vào ngăn đá trước bán kết

Từ việc bỏ tên Harry Kane vào tủ đông đến mặc lại chiếc áo cũ, người hâm mộ Argentina tin rằng việc lặp lại những nghi thức quen thuộc sẽ giúp đội nhà vượt qua tuyển Anh.

 Juan Pablo Monsalvo đặt thẻ cầu thủ Jude Bellingham vào ngăn đá để "đóng băng" ngôi sao tuyển Anh trước trận bán kết World Cup 2026. Ảnh: Mariana Nedelcu/Reuters.

Juan Pablo Monsalvo đặt thẻ cầu thủ Jude Bellingham vào ngăn đá để "đóng băng" ngôi sao tuyển Anh trước trận bán kết World Cup 2026. Ảnh: Mariana Nedelcu/Reuters.

Người hâm mộ Argentina đang làm mọi cách để cầu may trước trận bán kết World Cup với tuyển Anh rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam). Từ việc viết tên đội trưởng Harry Kane lên giấy rồi bỏ vào ngăn đá đến duy trì những nghi thức quen thuộc, họ tin rằng những hành động ấy sẽ mang lại vận may cho đội nhà, theo Reuters.

Đây là một phần trong truyền thống "cábalas", những nghi thức mê tín mà người hâm mộ Argentina tin có thể tác động đến vận mệnh của đội tuyển.

Khi nhà đương kim vô địch chuẩn bị chạm trán tuyển Anh để tranh vé vào chung kết, nhiều CĐV vẫn kiên trì lặp lại những thói quen mà họ cho rằng đã góp phần mang về các chiến thắng trong quá khứ.

Nhiều người tránh nhắc đến tên đối thủ, mặc cùng một chiếc áo đấu nhiều lần chưa giặt, ngồi đúng vị trí quen thuộc và ăn cùng một món trước mỗi trận. Theo họ, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ cũng có thể mang đến điềm gở, khiến Argentina lỡ cơ hội giành thêm một chức vô địch.

"Tôi và nhóm bạn có một nghi thức riêng, chúng tôi viết tên cầu thủ nguy hiểm nhất và thủ môn đối phương lên cùng một tờ giấy rồi cho vào ngăn đá. Lần này chúng tôi sẽ bỏ tên Kane vào tủ đông vì anh ấy là chân sút số một của tuyển Anh", Ines Mutri, cô bé 13 tuổi, chia sẻ.

Tại Argentina, bóng đá được xem như một "tôn giáo". Vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng những nghi thức này giúp họ có cảm giác mình vẫn có thể tác động phần nào đến kết quả trận đấu, dù thực tế mọi chuyện trên sân nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Truyền thống ấy đã tồn tại từ nhiều thập kỷ. Carlos Bilardo, HLV đưa Argentina vô địch World Cup 1986, nổi tiếng với hàng loạt nghi thức cầu may, trong đó có việc quy định thứ tự các cầu thủ bước ra sân. Những câu chuyện này góp phần biến "cábalas" thành một phần trong văn hóa bóng đá Argentina.

 Ines Mutri vẽ quốc kỳ Argentina lên mặt như một nghi thức cầu may trước trận bán kết World Cup. Ảnh: Mariana Nedelcu/Reuters.

Ines Mutri vẽ quốc kỳ Argentina lên mặt như một nghi thức cầu may trước trận bán kết World Cup. Ảnh: Mariana Nedelcu/Reuters.

Ngay cả HLV Lionel Scaloni cũng thừa nhận bản thân có thói quen riêng. "Tôi luôn bước chân phải vào sân trước rồi làm dấu thánh", ông chia sẻ trong thời gian diễn ra World Cup.

Theo thời gian, những nghi thức ấy cũng thay đổi theo công nghệ. Tại World Cup năm nay, nhiều CĐV đăng tải lên mạng xã hội các hình ảnh do AI tạo ra, mô tả những cầu thủ đối phương bị đóng băng trong các khối băng. Đây được xem là cách mang ý nghĩa tượng trưng nhằm "khóa chặt" các ngôi sao nguy hiểm, khiến họ không thể di chuyển, ghi bàn hay cản phá.

Ý tưởng này thậm chí còn được áp dụng ngoài đời thực. Juan Pablo Calvo, sinh viên 18 tuổi, cho biết sẽ viết tên Jude Bellingham rồi cho vào ngăn đá vì xem tiền vệ tuyển Anh là "một cầu thủ xuất sắc". Dù vậy, cậu vẫn tin Argentina sẽ giành chiến thắng.

Trận bán kết lần này tiếp tục nối dài một trong những cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Những cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh luôn gắn với các dấu mốc đáng nhớ, từ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona tại World Cup 1986 đến hàng loạt màn so tài căng thẳng ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Để tiếp thêm may mắn cho đội nhà, Calvo chọn mặc mẫu áo đấu giống chiếc Maradona từng sử dụng tại World Cup 1986, giải đấu mà Argentina lên ngôi vô địch.

"Dù Messi đã giành mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, đây vẫn là cơ hội rất đặc biệt. Anh ấy chưa từng đối đầu tuyển Anh ở một trận đấu quan trọng như thế này, càng chưa từng gặp họ tại bán kết World Cup", Calvo nói.

Nhiều CĐV khác cho rằng điều quan trọng nhất của "cábalas" là sự lặp lại. Nếu Argentina giành chiến thắng, mọi chi tiết trong ngày hôm đó phải được tái hiện ở trận tiếp theo, gặp đúng những người cũ, ngồi đúng vị trí quen thuộc, mặc cùng chiếc áo và, nếu có thể, ăn lại đúng món trước trận.

Mutri cho biết cô sẽ cùng 8 người bạn theo dõi trận bán kết. Nhóm của cô luôn đội cùng một kiểu mũ và ngồi đúng vị trí quen thuộc mỗi khi Argentina thi đấu.

"Tôi nghĩ trận gặp tuyển Anh sẽ căng thẳng như mọi trận đấu trước đó. Nhưng chắc chắn sẽ rất tuyệt và đầy cảm xúc", cô nói.

Thư Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/harry-kane-bi-cdv-argentina-cho-vao-ngan-da-truoc-ban-ket-post1669626.html