Harry Kane tỏa sáng, Tottenham cảnh báo sân cỏ Ngoại hạng

Tuyển thủ Anh Harry Kane ghi bàn đầu tiên trong năm 2020, giúp Tottenham ấp ủ trở lại giấc mơ châu Âu mùa tới.

Tottenham cần 3 điểm trên sân nhà để nuôi hy vọng góp mặt trở lại trong Top 4, hoặc kém hơn một chút là 6 hạng đầu, đủ để giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Trước giờ bóng lăn, khoảng cách giữa Tottenham và đội xếp thứ tư Chelsea đã được nới rộng lên đến 9 điểm, vì thế, nói mỗi trận đấu với Tottenham lúc này chẳng khác nào một trận chung kết cũng chẳng phải quá lời.

Pablo Fornals đối mặt hàng thủ Tottenham

Pablo Fornals đối mặt hàng thủ Tottenham

Trong khi đó, đội khách West Ham cũng đặt nhiều kỳ vọng ở trận derby thành London, nơi các học trò của HLV David Moyes quyết tâm giành điểm số tối đa để tăng tốc trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng có biệt danh "Búa tạ" hiện chỉ cách nhóm đối thủ ở khu vực nguy hiểm bằng… hiệu số bàn thắng-bại, cảnh báo tình hình vô cùng nguy ngập.

Khung thành đội chủ nhà bị đặt vào tình trạng báo động cả trận

Khung thành đội chủ nhà bị đặt vào tình trạng báo động cả trận

Đội chủ nhà Tottenham nhập cuộc mạnh mẽ, chiếm hoàn toàn thế chủ động và thậm chí còn đưa được bóng vào lưới West Ham ở phút 45 sau pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm của Son Heung-min. Chỉ tiếc là đồng đội của anh là Harry Kane đã rơi vào thế việt vị trước khi tiền đạo người Hàn Quốc nhận bóng từ đường chuyền của Giovanni Lo Celso. VAR đã can thiệp và trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng cho Tottenham.

Son Heung-min ghi bàn nhưng không được công nhận

Son Heung-min ghi bàn nhưng không được công nhận

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Jose Mourinho còn tạo ra sức ép lớn hơn nữa và trong thế trận bị ép sân, West Ham đã phải chịu thiệt thòi. Từ pha đá phạt góc phút 64 của Eric Dier phía Tottenham, tiền vệ Tomas Soucek khi lùi về hỗ trợ phòng ngự đã lóng ngóng để bóng chạm chân đi ngược vào lưới nhà, giúp "Gà trống" có bàn mở tỉ số khá may mắn.

Tomas Soucek để bóng chạm chân thàn bàn đá phản

Tomas Soucek để bóng chạm chân thàn bàn đá phản

Mất 27 phút mới có pha dứt điểm đầu tiên, rơi vào thế việt vị khi đồng đội ghi bàn và bỏ lỡ khá nhiều pha bóng dọn cỗ do đồng đội tạo ra, phải đến phút 82, Harry Kane mới có dịp lập công chuộc lỗi. Từ pha bóng kiến tạo của Son Heung-min, Harry Kane đua tốc độ với hai hậu vệ West Ham trước khi tung cú sút hạ thủ thành Lukasz Fabianski. 2-0 cho Tottenham nhờ pha ghi bàn đầu tiên trong năm dương lịch 2020 của tiền đạo chủ lực tuyển Anh.

Harry Kane ghi bàn thứ nhì...

Harry Kane ghi bàn thứ nhì...

... và chia vui cùng tác giả pha kiến tạo Son Heung-min

... và chia vui cùng tác giả pha kiến tạo Son Heung-min

Với kết quả này, Tottenham đã áp sát hai đối thủ xếp trên là Man United và Wolves với vỏn vẹn 1 điểm ít hơn dù đã đá nhiều hơn hai đội bóng này 1 trận. Chiến thắng quan trọng này dù sao cũng giúp "Gà trống" tạo sức ép cho các đối thủ và quan trọng hơn cả là tự mình trở lại đường đua, nuôi tiếp giấc mơ châu Âu bất kể đó là Champions League hay chỉ là sân chơi hạng hai Europa League.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/harry-kane-toa-sang-tottenham-canh-bao-san-co-ngoai-hang-20200624081103463.htm