Harry Kane - trận chiến giữa Tottenham và Man City

Trận đấu tâm điểm đầu tiên của Premier League 2021/22 là cuộc chạm trán giữa Manchester City và Tottenham Hotspur.

Báo chí Anh ví von cuộc đối đầu giữa Man City và Tottenham như trận “derby Harry Kane” khi vụ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử Premier League vẫn ở trong tình thế khó đoán định.

Giá trị của Kane

Daniel Levy là nhà thương thuyết cứng rắn, ngôi sao trên bàn đàm phán và nhà lãnh đạo có khả năng đưa ra những quyết sách đem lại lợi thế tài chính lớn nhất cho đội bóng.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Tottenham nhiều lần chiến thắng trong những thương vụ chuyển nhượng lớn, bán đi các ngôi sao với mức phí cao và quan trọng hơn, luôn là đề tài khai thác nóng hổi của báo giới châu Âu. Năm 2008 là Dimitar Berbatov, năm 2012 là Luka Modric, năm 2013 là Gareth Bale và năm 2017 là Kyle Walker, những cuộc làm ăn “mua rẻ, bán đắt” rất nổi tiếng của ông.

Zdravko Mamic, người từng giữ cương vị giám đốc thể thao của Dinamo Zagreb, đã nói về Levy: “Ông ấy là nhà đàm phán giỏi nhất thế giới, và tôi đã có đủ thời gian trải nghiệm để đưa ra đánh giá như vậy”. Levy hiểu rõ lợi thế đang nằm ở trong tay và chừng nào chưa đánh mất lợi thế ấy, ông ấy vẫn điều khiển cuộc chơi một cách hoàn toàn chủ động.

 Kane thăng hoa cùng tuyển Anh tại Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Kane thăng hoa cùng tuyển Anh tại Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Manchester City đã đưa ra lời đề nghị thứ 2 với mức phí lên tới 127 triệu bảng. Họ sẵn sàng phá vỡ rất sâu kỷ lục chuyển nhượng do chính mình lập ra cách đây vài ngày, nhưng Levy thì chưa. Người đàn ông quyền lực nhất Tottenham thừa hiểu càng để thương vụ này kéo dài, đội bóng của ông càng có lợi.

Trong quá khứ, Real Madrid và Man United từng được “tận hưởng” khả năng của Levy. Real chiêu mộ được Gareth Bale, trong khi Dimitar Berbatov tới MU đều ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trước đó, Luka Modric cũng chỉ được bán sang Tây Ban Nha khi thị trường sắp đóng cửa. Điểm chung của những thương vụ này: Tất cả đều là các siêu sao đẳng cấp thế giới và muốn ra đi để tìm kiếm danh hiệu. Levy cho họ được thỏa mãn giấc mơ nhưng với cái giá rất cao.

Vậy ý định của Levy với Kane là gì? Đương nhiên cũng chẳng nằm ngoài vấn đề tiền bạc. Đừng nghe những lời hoa mỹ của vị chủ tịch Tottenham về chuyện tình yêu đội bóng hay điều gì tương tự, đơn giản ông đang cố gắng kéo dài thời gian để có thể móc thêm tiền từ Man City. Chiến thuật này thực sự có hiệu quả dù nó chẳng còn là bí mật.

Hồi đầu hè, đội bóng của Pep muốn chi 100 triệu bảng để có Kane. Sau kỳ Euro 2020 khá thành công, mức phí “chát” hơn nhiều, lên tới 127 triệu bảng. Bây giờ con số đó đã nâng tiếp thành 130 triệu bảng, số tiền đủ để bất cứ ai cũng phải dao động, trừ Levy.

Harry Kane là cầu thủ chuyên nghiệp. Người ta thừa hiểu anh muốn rời khỏi Tottenham từ lâu nhưng không được hiện thực hóa tham vọng, anh vẫn cống hiến hết mình cho đội bóng. CLB thành London cũng chưa từng mang lại cho anh một danh hiệu tập thể nào, trong khi anh đã nhận 26 giải thưởng cá nhân.

Ở mùa trước, Spurs đứng thứ 7 của Premier League, vị trí hoàn toàn không xứng đáng với phong độ xuất sắc của Kane. Nhưng không ai thấy anh phàn nàn về vấn đề ấy. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi và đề đạt ý nguyện một cách đường hoàng. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của Kane cũng chính là vũ khí của Levy. Với bản hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2024, ông sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến với Man City mà vốn dĩ, ông đã là người giành chiến thắng.

Trong cuộc chiến này, những người ngoài cuộc sẽ thấy Tottenham dường như đang chịu áp lực từ thái độ dứt tình của Kane cộng với sự giàu có của Man City vây bủa. Nếu Kane vẫn tiếp tục ở lại, đó là “chiến thắng của công lý”, còn nếu Kane ra đi, đó lại là “mặt tối tiền bạc trong bóng đá”. Tiền thì Levy có, còn tiếng xấu lại thuộc về Man City.

 Huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City muốn có Kane. Ảnh: Daily Mail.

Huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City muốn có Kane. Ảnh: Daily Mail.

Không chỉ thế, vị chủ tịch Tottenham còn hiểu rất rõ tâm trạng của Pep Guardiola lúc này. Đó là mong muốn khẳng định bản thân của thuyền trưởng Man City. Khi Lionel Messi tuyên bố rời khỏi Barcelona, "The Citizen" là một trong hai CLB đủ tiềm lực tài chính để có thể mang siêu sao người Argentina về đội hình. Nhưng trong lúc PSG làm đủ mọi cách để chiêu mộ Messi, Pep lại hoàn toàn thờ ơ với cậu học trò cũ.

Thái độ ấy được cho là xuất phát từ những lời nói bóng gió Pep sở dĩ giành Champions League là nhờ tài năng của Messi. Bằng chứng là sau khi rời Camp Nou, dù thừa hưởng đội hình siêu mạnh của Bayern Munich từ tay chiến lược gia Jupp Heynckes, nhưng thành tích tốt nhất của ông chỉ là đưa CLB này vào bán kết của giải đấu. Với Man City, phải đến tận mùa trước, Pep mới dẫn dắt đội có trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Lập luận trên không phải coi thường tài năng của Pep. Ông rõ ràng là HLV tài ba hiếm thấy. Nhưng sự trùng hợp về các thất bại cay đắng của ông khi không có Messi là cái cớ để người ta châm biếm ông. Do đó, ngay cả khi tiền đạo người Argentina đã trở thành cầu thủ tự do, Pep thà tiếp tục chi tiền tấn để chiêu mộ các cầu thủ khác, chứ không muốn tiếp tục một lần nữa bị gọi là “kẻ ăn bám Messi”.

Vì sao Man City cần Kane?

Nếu chỉ cần vô địch Premier League, có lẽ với Pep, bản hợp đồng Jack Grealish là quá đủ. Man City đã áp đảo giải đấu mùa trước mà không cần đến một trung phong thực thụ. Họ chơi sơ đồ số 9 ảo gần như toàn bộ số trận mà vẫn ghi được nhiều bàn thắng. Thậm chí, Pep biết cách biến Ilkay Gundogan thành cầu thủ săn bàn (anh ghi 17 bàn thắng, bằng tổng số bàn trong 3 mùa trước đó cộng lại).

Tuy nhiên, Pep muốn có Champions League để khẳng định tài năng của bản thân, rằng ông không cần Messi để vươn tới đỉnh cao. Và vì thế, ông cần có Harry Kane.

Về mặt chiến thuật, bất cứ CLB nào cũng muốn có tiền đạo tầm cỡ như Kane. Mùa trước, anh đóng góp 37 bàn cho Tottenham, bao gồm 23 bàn thắng và 14 đường kiến tạo, nhiều hơn bất cứ ai tại Premier League ở cả hai thông số trên.

Điều đó có nghĩa là tiền đạo người Anh tự biến đổi mình trở thành cầu thủ “hai trong một”, tức là vừa đóng vai trò như “số 9” vừa có thể làm “số 9 ảo”. Pep dĩ nhiên muốn Kane kế tục vai trò của Kun Aguero, người từ cầu thủ có xu hướng đá toàn diện trở thành sát thủ vòng cấm dưới bàn tay dẫn dắt của ông.

 Kane có thể giúp Pep vô địch Champions League. Ảnh: Reuters.

Kane có thể giúp Pep vô địch Champions League. Ảnh: Reuters.

Mùa vừa qua, Kane xếp thứ 12 tại Premier League về số lần chạm bóng trong vòng cấm với 166 lần, bằng một nửa so với Mohamed Salah (313 lần). Thậm chí, Kane chạm bóng ở khu vực này ít hơn cả Jack Grealish dù tân binh của Man City chỉ là tiền vệ tấn công.

Vậy nên, tham vọng sở hữu Kane của Pep có lẽ nằm ở chỗ ông muốn đưa anh chơi giống như vai trò ở đội tuyển Anh tại Euro vừa qua, tức là đá rộng và dồn bóng cho Raheem Sterling trong khu vực 16,5 m. Sterling đã chơi tốt với cách triển khai bóng kiểu này và rất có thể, anh cũng sẽ tiếp tục chơi tốt như thế nếu Kane gia nhập Man City, tất nhiên, với điều kiện anh không bị Pep mang lên thị trường chuyển nhượng.

“Harry là cầu thủ xuất chúng. Không ai nghi ngờ gì về điều ấy. Cậu ấy đang là cầu thủ của Tottenham. Nếu Tottenham không muốn đàm phán, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu họ sẵn sàng nói chuyện, không chỉ Man City mà có nhiều đội bóng muốn sở hữu cậu ấy. Chúng tôi không phải là ngoại lệ”, Pep đã úp mở về mong muốn của anh đối với Kane vào tuần trước.

Tất nhiên, Pep Gurdiola không giấu giếm sự tôn trọng với tài năng của tiền đạo người Anh nhưng ông cũng hiểu, trong cuộc chiến với Levy, Man City đang chịu cảnh đứng ở cửa dưới.

Khi mùa giải Premier League đã chính thức bắt đầu, Tottenham càng có thêm lợi thế trong cuộc chiến tiền bạc. Levy hiểu rất rõ Pep thèm khát Kane ra sao và cũng hiểu rất rõ Man City có đủ năng lực tài chính đến cỡ nào. Ông đã ra mức giá đủ để khiến tất cả phải chóng mặt: 160 triệu bảng hoặc không gì cả.

Tuy nhiên, Kane lúc này đã 28 tuổi, tức là ở giai đoạn đỉnh cao nhất của một cầu thủ. Điều đó có nghĩa là nếu Levy không chiến thắng trong cuộc chiến mùa hè, rất có thể ông sẽ phải hạ giá Kane vào năm sau.

Kane từng nói giá trị của anh chỉ rơi vào khoảng 100 triệu bảng và nếu Levy tiếp tục ngoan cố, anh sẽ không thể đem về cho Tottenham số tiền ấy sau vài năm nữa. Vấn đề khác là chuyện Kane rời bỏ trại tập huấn trước mùa giải mới mà không nói rõ lý do cụ thể. Nó đi ngược lại với phong thái chuyên nghiệp bao năm qua của đội trưởng Tottenham. Như lời cựu thủ môn của Spurs, Paul Robinson, cách hành xử ấy khiến phần còn lại của đội bóng cảm thấy khó chịu.

Tất cả đều biết rõ Kane mong muốn và khao khát ra đi đến thế nào. Daniel Levy càng biết hơn ai hết. Song khi mùa hè chưa kết thúc, người đàn ông này vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc chiến dai dẳng ấy. Kane sẽ ra đi, và Son Heung-min sẽ có đối tác khác cho mùa giải này. Nhưng đó phải là lúc Man City và Pep thọc sâu tay vào hầu bao của mình hơn nữa. Còn bây giờ, Kane vẫn thuộc về Levy và đội bóng của ông.

HLV Tottenham lên tiếng về Kane Trước trận gặp Aston Villa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, Ryan Mason từ chối xác nhận thông tin Harry Kane đòi rời Tottenham và tin tưởng tiền đạo người Anh vẫn cống hiến hết khả năng.

Vũ Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-kane-tran-chien-giua-tottenham-va-man-city-post1250962.html