Hát bằng cả trái tim nơi đầu sóng

Đoàn cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên vừa trở về sau chuyến đi biểu diễn phục vụ quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Nơi 'đầu sóng ngọn gió', những lời ca tiếng hát được các thành viên trong Đoàn cất cao bằng cả trái tim, trách nhiệm và tình yêu biển đảo quê hương.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cùng chiến sĩ Hải quân biểu diễn tại Trường Sa. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cùng chiến sĩ Hải quân biểu diễn tại Trường Sa. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

"Không có gì thiêng liêng hơn tình cảm của con người dành cho nhau nơi ngọn sóng. 16 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn chúng tôi đã hát bằng cả trái tim mình, với nghĩ suy bù đắp cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa vơi nguôi nỗi nhớ đất liền" - Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Minh Chuyên, Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ với chúng tôi như vậy ngay khi trở về Thái Nguyên.

Tôi biết, đó là chuyến công tác đặc biệt đối với các nghệ sĩ, diễn viên xứ trà Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho chuyến đi dài từ ngày 18-5 đến ngày 2-6, ngay khi “nhận lệnh” ra huyện đảo Trường Sa biểu diễn, các anh chị đã cùng nhau tập luyện, tự xây dựng kế hoạch, lên phương án biểu diễn trong nhiều tình huống khác nhau để từng chương trình, khi sân khấu lên đèn, không bị vấp.

Đoàn tặng quà là chè Thái Nguyên cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Đoàn tặng quà là chè Thái Nguyên cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Cùng lời ca, tiếng hát của mình, đoàn còn mang theo món quà đặc biệt mang hồn quê Thái Nguyên - đó là chè. Gửi gắm tình cảm sâu đậm của hơn 1,3 triệu người dân nơi thủ phủ gió ngàn Thái Nguyên đến quân - dân huyện đảo Trường Sa.

Vâng! Đang mùa biển lặng, chỉ có những gợn sóng dịu êm vỗ mạn tàu mà khiến nhiều diễn viên, nghệ sĩ xứ trà say mướt. Phải thôi, những người con của thủ đô gió ngàn quen với núi rừng phóng khoáng, nay lên tàu ra biển, nhìn thấy sự mặn mòi mênh mang không biết đâu là bờ, nên hồi hộp, lo lắng vì trách nhiệm đặt lên vai: Liệu còn đủ sức khỏe để cất lên tiếng hát đằm lòng và những điệu múa xứ trà uyển chuyển.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn tại Trường Sa. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn tại Trường Sa. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Ngọc Ánh, diễn viên ca, tâm sự: Say miên man, nhưng khi bước lên đảo thì không nhớ… mình vừa “òa òa” do “uống sóng”. Ở đảo có gì đó lạ lắm mà đáng yêu vô cùng, đó là sự gần gũi, mến thương giữa những người lính đảo và nghệ sĩ, diễn viên. Còn anh Ngọc Huynh, cán bộ kỹ thuật cứ thao thức, nôn nao: Biển lớn quá, tôi lo lắng các thiết bị âm thanh, ánh sáng phải trải qua hành trình hàng trăm hải lý, khi lên đảo liệu còn bảo đảm hoạt động không.

Bên cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Bên cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Điều Ngọc Huynh lo lắng đã không xảy ra. Những lỉnh kỉnh đồ đạc mỗi lần cập đảo được các chiến sĩ chia sẻ, khênh vác an toàn. Và trên đảo Trường Sa Lớn cũng như các điểm đảo: Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Nhà giàn DK1, đoàn đến phục vụ luôn sáng đèn sân khấu cùng tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng tiếng sóng xô bờ. Hương Lan, diễn viên Chèo nói hồn nhiên: Trên tàu tôi chênh chao vì say sóng, nhưng khi sân khấu sáng ánh đèn, nhạc nổi lên, tôi cũng như các đồng nghiệp “cháy” hết mình cho nghệ thuật.

Các ca khúc: “Việt Nam đẹp nhất tên Người”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Gần lắm Trường Sa”, “Thái Nguyên tình anh tình em” và “Huyền thoại hồ Núi Cốc”… được cất lên giữa trùng dương thiêng liêng, lạ lùng. Lời ca khúc cất lên, tất cả lặng đi trong xúc động, chỉ có tiếng sóng biển muôn thuở rì rầm như lời mẹ ngàn năm ru hời đưa con vào giấc mơ. Thúy Ngàn, diễn viên múa đã rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những người lính trẻ cười ròn tan mà nước mắt chảy dài trong lúc nghe hát. Chị cũng nghẹn lòng, giọt nước mắt trong veo khiến câu nói không còn tròn trịa.

Đoàn đến Nhà giàn DK1 biểu diễn. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Đoàn đến Nhà giàn DK1 biểu diễn. Ảnh: NSƯT Minh Chuyên

Từng tham gia biểu diễn ở những sân khấu lớn cấp quốc gia, ở tỉnh và các địa phương, nhưng ở các điểm đảo là sân khấu đặc biệt, ngay bên cột mốc biên cương cực Đông Tổ quốc, bên bóng cây bàng vuông, trong hội trường điểm đảo, bên ghềnh san hô với lớp lớp sóng bồi. Ở đâu các nghệ sĩ, diễn viên cũng mang một cảm xúc đặc biệt, “cháy” hết mình giữa tiếng vỗ tay xúc động của quân - dân huyện đảo Trường Sa.

Một chuyến đi đầy ý nghĩa, trách nhiệm và luyến nhớ. Để khi lên tàu trở về đất liền, những cái bắt tay của quân - dân huyện đảo với các nghệ sĩ, diễn viên không muốn rời. Và từ xứ trà Thái Nguyên đã có những câu hát được một thành viên nào đó trong đoàn cất lên qua điện thoại, gửi đến Trường Sa với lời hẹn ngày gặp lại.

Phạm Ngọc Chuẩn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202506/hat-bang-ca-trai-tim-noi-dau-song-65d238d/