Hát để sẻ chia với những bệnh nhi

Cứ vào 8 giờ tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, tại con phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Phường 8, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) người ta dễ dàng bắt gặp một nhóm bạn trẻ cầm micro, đàn violon... say sưa cất lên những giai điệu ngọt ngào. Những tiếng hát, tiếng đàn không chỉ mang đến niềm vui mà còn gieo mầm hy vọng cho những bệnh nhi đang cần được giúp đỡ. Đấy là các bạn trong nhóm 'Hát để sẻ chia'.

Nhóm "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" biểu diễn tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Quận 4).

Nhóm "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" biểu diễn tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Quận 4).

Dùng âm nhạc để kết nối những tấm lòng

"Xin chào tất cả mọi người. Nhóm chúng em có tên là Hát để sẻ chia - Singing For Sharing, nhằm mục đích thiện nguyện để đóng viện phí cho các bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng em mang lời ca, tiếng hát đến đây mong mọi người giúp các bé vượt qua khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!". Đó là lời giới thiệu quen thuộc của nhóm để mở đầu chương trình âm nhạc quyên góp tiền đóng viện phí cho các trẻ em nghèo.

Nhóm "Hát để sẻ chia" giới thiệu về hoạt động của mình trước khi biểu diễn.

Nhóm "Hát để sẻ chia" giới thiệu về hoạt động của mình trước khi biểu diễn.

“Hát để sẻ chia" là một nhóm bạn trẻ, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, gắn kết bởi tình yêu âm nhạc và lòng nhân ái. Họ mang lời ca, tiếng hát của mình, không chỉ để lan tỏa yêu thương, mà còn giúp xoa dịu nỗi đau, giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm hy vọng và động lực để các em vượt qua nghịch cảnh.

“Tính tới nay, nhóm đã hoạt động được 8 năm. Bắt đầu từ năm 2016 tới nay, nhóm đã đóng viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu Huyết học, với tổng số tiền 4 tỷ 115 triệu đồng”, Võ Ngọc Phương Uyên, Trưởng nhóm chia sẻ.

Nguyễn Vũ Hà Giang hát tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh.

Nguyễn Vũ Hà Giang hát tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh.

Nguyễn Vũ Hà Giang, một thành viên gắn bó với nhóm suốt 5 - 6 năm nay, chia sẻ: "Mỗi khi tham gia hoạt động, mình được gặp gỡ những người bạn có chung tâm huyết, được hát và giúp đỡ người khác. Mình cảm thấy đây không chỉ là một nhóm thiện nguyện, mà còn là một gia đình".

Những khó khăn trong hành trình

Theo các thành viên trong nhóm, suốt hơn 8 năm hoạt động, nhóm đã không ít lần đối mặt với khó khăn. Bởi việc duy trì một nhóm thiện nguyện không chỉ cần đam mê mà còn đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực không ngừng của các thành viên trong nhóm.

Có những giai đoạn nhóm gặp khó khăn tài chính, không thể quyên góp đủ số tiền mong muốn để giúp đỡ các bệnh nhi. Đôi khi, thời tiết không thuận lợi, buổi biểu diễn ngoài trời bị gián đoạn. Chưa kể, nhiều thành viên phải cân bằng giữa công việc, học tập và hoạt động thiện nguyện, khiến nhân sự không ổn định. Tuy nhiên, chính sự đoàn kết, tình yêu thương và mục tiêu chung đã giúp nhóm vượt qua tất cả.

Võ Ngọc Phương Uyên, trưởng nhóm "Hát để sẻ chia" (ngoài cùng, bên phải) cùng các thành viên trong nhóm.

Võ Ngọc Phương Uyên, trưởng nhóm "Hát để sẻ chia" (ngoài cùng, bên phải) cùng các thành viên trong nhóm.

Là một trong những người gắn bó lâu năm với "Hát để sẻ chia", Võ Ngọc Phương Uyên hiện đảm nhận vai trò Trưởng nhóm và là người kết nối các thành viên trong suốt hành trình thiện nguyện. Khi được hỏi về động lực giúp nhóm duy trì và phát triển suốt hơn 8 năm qua, Uyên chia sẻ: "Mỗi tuần, chúng mình đều gặp những hoàn cảnh khác nhau, những ánh mắt đầy hy vọng của các bé và gia đình khiến mình không thể dừng lại. Có những lúc nhóm gặp khó khăn, nhưng khi nhớ đến mục tiêu ban đầu là giúp đỡ những bệnh nhi cần viện phí nên chúng mình lại có thêm động lực tiếp tục".

Để tránh việc "lùm xùm" trong việc sử dụng tiền quyên góp được, một quy định được đặt ra ngay từ đầu: “Hát để sẻ chia” chỉ nhận ủng hộ trong mỗi buổi hát qua hình thức bỏ tiền vào thùng quyên góp, cuối buổi hát các thành viên sẽ cùng nhau đếm tiền và quay video công khai lên mạng xã hội. Nhóm không nhận chuyển khoản ủng hộ từ mạng xã hội mà chỉ nhận quyên góp trực tiếp. Nhóm cũng không đăng ký số tài khoản ngân hàng để được minh bạch hơn.

Mỗi khi tiền quỹ đủ 50 triệu đồng, các thành viên “Hát để sẻ chia” bắt đầu liên hệ Phòng công tác xã hội các bệnh viện trong thành phố như: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Truyền máu Huyết học để đóng viện phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh cần giúp đỡ. Nhóm không trao tiền mặt mà trực tiếp đóng viện phí vào tên bệnh nhân và trao tặng biên lai viện phí lại cho gia đình bệnh nhân.

Các thành viên trong nhóm "Hát để sẻ chia" cùng nhau kiểm đếm số tiền quyên góp nhận được ngay tại chỗ khi buổi biểu diễn kết thúc.

Các thành viên trong nhóm "Hát để sẻ chia" cùng nhau kiểm đếm số tiền quyên góp nhận được ngay tại chỗ khi buổi biểu diễn kết thúc.

Toàn bộ quá trình kiểm đếm đều được ghi hình trực tiếp và đăng công khai trên các nền tảng mạng xã hội của nhóm.

Toàn bộ quá trình kiểm đếm đều được ghi hình trực tiếp và đăng công khai trên các nền tảng mạng xã hội của nhóm.

"Đã có những giai đoạn nhóm đứng trước nguy cơ tan rã vì thiếu kinh phí và nhân lực. Nhưng rồi, chúng mình luôn tìm cách động viên nhau, kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng. Điều quan trọng nhất là lòng tin vào những gì mình đang làm, bởi chỉ cần một bé được giúp đỡ, mình đã thấy xứng đáng", Phương Uyên cho biết.

Thành viên trong nhóm “Hát để sẻ chia” trao biên lai đóng tiền viện phí cho một bệnh nhi. Ảnh: Nhóm "Hát để sẻ chia" cung cấp.

Thành viên trong nhóm “Hát để sẻ chia” trao biên lai đóng tiền viện phí cho một bệnh nhi. Ảnh: Nhóm "Hát để sẻ chia" cung cấp.

Về kế hoạch sắp tới, Uyên cho biết, nhóm đang nỗ lực mở rộng hoạt động để giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhi hơn. "Chúng mình mong muốn không chỉ gây quỹ mà còn có thể hỗ trợ các bé bằng nhiều cách khác, như tổ chức chương trình âm nhạc tại bệnh viện hay kết nối các Mạnh Thường Quân trực tiếp giúp đỡ".

Hơn 8 năm không phải là một chặng đường ngắn, nhưng với những người trẻ đầy nhiệt huyết trong "Hát để sẻ chia", đây mới chỉ là sự khởi đầu. Họ vẫn tiếp tục hành trình của mình, mang âm nhạc đến với những mảnh đời cần giúp đỡ, lan tỏa lòng nhân ái đến mọi nơi.

Nếu bạn muốn góp phần vào hành trình ấy, hãy đến và lắng nghe, hãy cùng họ cất lên tiếng hát. Bởi vì, khi âm nhạc được cất lên từ trái tim, nó không chỉ là giai điệu, mà còn là nhịp cầu nối với yêu thương.

Lưu Niệm/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hat-de-se-chia-voi-nhung-benh-nhi-20250307095623159.htm