Hát quên bại liệt

Thứ sáu 11/9/2020 là ngày của Kamil Czeszel. Chàng trai xuất hiện trên sàn diễn Liên hoan Ca khúc Opole Ba Lan 2020 với tư cách thí sinh cuối, hạng mục Nghệ sĩ Mới.

Kết thúc trình bày nhạc phẩm Burze (Bão tố) khi nghe công bố kết quả đoạt giải 3, chàng trai tay phải chống nạng vì liệt hai chân từ nhỏ do bệnh Poliovirus, tay trái cầm micro òa khóc, quên cả sự hiện diện của MC đứng bên cùng tiếng vỗ tay như sấm dậy của công chúng.

- Tôi muốn cảm ơn bố mẹ, bao giờ cũng hỗ trợ và tin tưởng những việc tôi làm. Tôi rất sung sướng khi con đường tôi chọn có ý nghĩa và giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực - ca sĩ trẻ thành đạt xúc động chia sẻ.

Kamil Czeszel trên sàn diễn Liên hoan Ca khúc Opole Ba Lan 2020.

Kamil Czeszel trên sàn diễn Liên hoan Ca khúc Opole Ba Lan 2020.

Âm nhạc, thế giới của Kamil

Từ tuổi ấu thơ âm nhạc đã là một phần cuộc sống của Kamil. Chàng trai bắt đầu ca hát năm 6 tuổi và ngay từ đầu đã được mẹ cổ vũ. Từ nhỏ bé Kamil đã thích xuất hiện trước đám đông, chăm học, liên tục luyện giọng và hoàn thiện kỹ năng biểu diễn dưới sự dạy bảo tận tình của các thầy cô bộ môn thanh nhạc tại thị trấn Swiec, sau đó tại thành phố Torun quê hương.

Thực tế bẩm sinh khổ sở vì tình trạng liệt 2 chân do không may bị nhiễm Poliovirus không hề gây xáo trộn những giấc mơ của Kamil. Những ngày tháng tiếp theo của Kamil tuổi vị thành niên khuyết tật được lấp đầy bởi chuỗi dài các liệu trình phục hồi chức năng, tập di chuyển, theo học trường phổ thông và học hát. Tuổi học trò Kamil tham gia khá nhiều cuộc thi đơn ca, đôi lúc biểu diễn như nghệ sĩ tự do tại các câu lạc bộ học sinh trung học.

Trong những bài trả lời phỏng vấn đầu tiên, Kamil thừa nhận, anh ấp ủ hai ước mơ: thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn âm nhạc chuyên nghiệp và thu âm, phát hành đĩa hát có chất lượng.

Âm nhạc và ca hát là toàn bộ thế giới của tôi. Nhiều lần tôi nghe chuyên gia dự báo, con đường dẫn đến sự nghiệp ca hát của tôi đầy rẫy rào cản. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Song chính ca hát đã giúp tôi chấp nhận thực tế bẩm sinh đã khuyết tật - Kamil viết về bản thân trên trang đầu FB của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cuối cùng tôi đã có thể mang lại cảm giác thú vị cho mọi người. Tham gia nhiều chương trình biểu diễn khác nhau, tôi có cơ hội quen biết nhiều gương mặt mới, đi lại nhiều nơi, bằng tiếng hát của mình, tôi hy vọng sẽ giúp cộng đồng gần gũi hơn với những người khuyết tật.

Bền bỉ, thành đạt

Năm 2019 ca sĩ trẻ đoạt giải Nhất Liên hoan Ca khúc Mê hoặc do Quỹ Từ thiện dành cho người khuyết tật “Bất chấp Tất cả” của bà Anna Dymna tổ chức hàng năm. Cùng nữ ca sĩ Ania Rusowicz, chàng trai trình bày ca khúc Tình yêu mù quáng. Khi biết nhạc phẩm song ca đoạt giải Nhất, Kamil đã nhẩy cẫng, sung sướng òa khóc hệt con nít- bà Anna Dymna tường thuật.

Đó không phải lần đầu chàng trai 27 tuổi người Torun xuất hiện trên sàn diễn cùng nữ ca sĩ Ania Rusowicz sinh năm 1983, tác giả 4 giải thưởng âm nhạc quốc gia Fryderyk và Superjedynka . Kamil “lọt mắt xanh” sao showbiz trong thời gian tham gia liên hoan Hòa nhập bằng âm thanh năm 2015. Sau đó 2 tháng, nữ ca sĩ mời chàng trai trẻ cùng song ca tại liên hoan ca khúc Bến đỗ Woodstock. Kamil có giọng hát mạnh mẽ không khác gì Niemen (ca sĩ nổi tiếng Ba Lan những năm 60-70) thời hoàng kim - Ania Rusowicz bình luận.

Hát làm từ thiện

Giải Ba Liên hoan Ca khúc toàn quốc là thành công lớn, song hào quang nổi tiếng không làm con người Kamil thay đổi. Đời thường đôi lúc nghệ sĩ trẻ xuất hiện trong các chương trình ngẫu hứng tại câu lạc bộ Hipisowka, phố Kopernik ở thành phố Torun. Tại đây Kamil hát các ca khúc nhạc rock cùng các nghệ sĩ quen biết. Có thể gặp Kamil nhiều hơn tại các chương trình ca hát với mục đích quyên góp tiền làm từ thiện. Thậm chí anh còn lang thang biểu diễn trên đường phố cổ thành Torun hệt một người hát rong. Đầu những năm 2000, đây là cách Kamil gom nhặt thu nhập, để có tiền trang trải cho các đợt điều dưỡng phục hồi chức năng.

Chờ album trình làng

Sau chiến thắng tại Liên hoan Ca khúc Opole Ba Lan 2020, Kamil Czeszel đứng trước sự nghiệp âm nhạc tuyệt vời. Suốt nhiều ngày tôi không thể tin vào kỳ tích đã đạt. Nó giống như mình đang trong giấc mơ và không bao giờ muốn thức giấc. Đã có một số nhà sản xuất đĩa hát gợi ý tôi ký hợp đồng thu âm, xuất bản album đầu tay.

Ngọc Báu

((Nguồn: Kamil Czeszel: błyskotliwe zwycięstwo torunianina na festiwalu piosenki w Opolu))

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hat-quen-bai-liet-n183705.html