Hậu công khai chồng sắp cưới, Nam Em trải lòng: 'Dù sân khấu chỉ còn 1 khán giả, tôi cũng sẽ hát'

Chia sẻ của Nam Em thu hút nhiều sự quan tâm!

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Nam Em trong một đêm nhạc gần đây. Xuất hiện trên sân khấu với chiếc đầm trắng tinh khôi, người đẹp gốc Tiền Giang đã mang đến những ca khúc nổi tiếng để phục vụ khán giả.

Đáng chú ý, ngoài những màn trình diễn, Nam Em cũng có một vài chia sẻ đến với người hâm mộ trong lần trở lại sân khấu này. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1996 trải lòng: "Ở đây có rất nhiều người lớn tuổi, em biết rằng có những lúc mình làm mọi người 'yếu tim', nhưng mà em còn trẻ quá nên đôi khi em sẽ sống theo cảm xúc. Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, hôm nay em vẫn ngồi đây, vẫn hát cho mọi người nghe, dù cho sân khấu ngày hôm nay chỉ có 1 khán giả thì Nam Em vẫn hát.

Xin cảm ơn, biết ơn tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, Nam Em tin rằng tất cả mọi người ở đây sẽ yêu thương Nam Em một cách thật lòng và trân trọng nhất. Xin cảm ơn".

Chia sẻ của Nam Em nhận được tràng pháo tay lớn, thể hiện sự ủng hộ từ khán giả có mặt trong buổi biểu diễn. Đồng thời, qua đây cũng có thể thấy được sự trân trọng mà người đẹp gốc Tiền Giang dành cho sự nghiệp ca hát của mình. Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm với Nam Em, hy vọng cô nàng có thể vượt qua được những ồn ào của hiện tại để tiếp tục với đam mê ca hát.

Tối 5/12, Nam Em đã đăng tải lên trang cá nhân tấm poster thông báo về việc tổ chức một đêm nhạc với quy mô ấm cúng để có thể hát và giao lưu với các thành viên trong FC Cỏ bốn lá của mình.

Nam Em chia sẻ: "Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời bé Nam Em nghĩ rằng cũng nên có một nơi để gia đình cỏ 4 lá của chúng ta có nơi để thuộc về.

Ở đây không phải là một không gian hoành tráng, xa hoa, lộng lẫy đầy bling bling… Nơi đây chỉ đơn giản và đủ ấm áp để chúng ta có thể gọi đây là nhà… nhà của đại gia đình cỏ.

Bé Nam Em hy vọng rằng bằng tất cả sự yêu thương của quý anh chị cô bác gần xa… đã luôn quan tâm và ủng hộ bé Nam Em trên suốt chặng đường vừa qua… có lúc vui lúc buồn… lúc giận lúc ghét… nhưng cuối cùng chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau… trao cho nhau những hơi ấm đầy nghĩa tình…

Một lần nữa xin biết ơn vì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh bé. Mong rằng hôm đó sẽ là một đêm nhạc đầy yêu thương và ấm áp. Mãi yêu gia đình".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/hau-cong-khai-chong-sap-cuoi-nam-em-trai-long-tren-san-khau-202312061046483272.html