Hậu phương vững chắc của anh!

Xách giỏ lan rừng nở hoa sau nhiều ngày chăm sóc ở đơn vị về tặng vợ, Thiếu tá Trương Thanh Tùng, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 68 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đã làm chị Trịnh Thị Hiền, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khánh Vượng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội-vợ anh và các con bất ngờ, hạnh phúc.

Khác với nếp sinh hoạt hằng ngày, mẹ con chị Hiền sau giờ làm là vội vã vào bếp chuẩn bị bữa cơm thì hôm nay được thảnh thơi, bởi có chồng nhiệt tình hỗ trợ. Chứng kiến giây phút cả nhà quây quần bên mâm cơm, các con ríu rít trò chuyện cùng bố, chị Hiền bồi hồi, xúc động.

Thuở nhỏ, vốn là người hay mơ mộng nên chị Hiền thần tượng hình ảnh các chú bộ đội mặc quân phục, trên mũ có ngôi sao vàng năm cánh. Vào đại học, chị vẫn yêu thích hình ảnh ấy nên đặt ra một nguyên tắc “ngầm” là hễ chàng trai nào có ý tán tỉnh mình thì tiêu chí đầu tiên phải là bộ đội mới được tiếp chuyện. Thế rồi, trong một lần lướt Facebook, chị thấy có lời mời kết bạn khá hài hước. Tò mò, chị nhắn tin trả lời và khi biết anh là quân nhân, chị đồng ý kết bạn rất nhanh. Những cuộc trò chuyện của họ mỗi ngày dường như lại được kéo dài hơn bởi cả hai tìm thấy nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, chị vẫn còn chút băn khoăn, bởi Tùng khi ấy đã "cứng" tuổi mà lại "chưa có gì”. Để hóa giải băn khoăn, chị ngỏ ý muốn được vào đơn vị thăm anh ngay lần đầu chính thức hẹn gặp mặt nhau.

 Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thiếu tá Trương Thanh Tùng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thiếu tá Trương Thanh Tùng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vừa đặt chân đến đơn vị của Tùng, rất đông đồng đội của anh ra bắt tay và hỏi han, chuyện trò khiến Hiền bối rối và không kém phần xúc động. Mọi người ai cũng mừng cho Tùng, bởi anh giữ danh hiệu “lính phòng không” đã quá lâu khiến bạn bè, đồng đội sốt ruột. Lúc Huyền ra về, trời đổ mưa to, anh Tùng xin phép thủ trưởng đưa bạn gái về và cũng chính trong cơn mưa ấy, Tùng mạnh dạn ngỏ lời yêu.

Sau 6 tháng tìm hiểu, anh chị nên duyên vợ chồng. Căn phòng cưới khi ấy là phòng trọ chị thuê gần cơ quan để thuận tiện đi làm. Năm 2018, chị sinh con trai đầu Trương Quốc Khánh. Nhớ lại thời điểm đó, chị bảo: "Suốt khoảng thời gian mang thai, anh không có ở bên. Đến ngày chuyển dạ, một mình tôi bắt xe đi viện. Khi bác sĩ chỉ định mổ cũng là lúc anh có mặt kịp thời để làm thủ tục. Lúc đó, tôi cảm thấy thật ấm lòng". Năm 2023, chị sinh bé gái thứ hai Trương Khánh Chi. Hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn, nhưng đồng thời khó khăn cũng nhân lên nhiều lần.

Với tâm niệm “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, mặc dù việc chung, việc riêng bận rộn, song chị Hiền thu xếp thời gian tích cực tham gia các hoạt động chung cùng bà con lối xóm. Đến nay, khi con lớn hơn một chút, chị Hiền cùng bà con trong khu phố tham gia câu lạc bộ dân vũ địa phương. Mỗi khi có chương trình biểu diễn, mọi người lại tin tưởng nhờ chị chọn bài, dạy những động tác nhảy cơ bản. Với sự nhiệt tình, cởi mở cùng cách sống giản dị, chân thành, chị Hiền luôn được bà con lối xóm yêu quý. Hôm nào đi làm về muộn, các bà lại sẵn sàng đón con giúp chị. Mặc dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với chị Hiền, hạnh phúc là được nhìn thấy các con khôn lớn từng ngày, được sống trong tình yêu thương chan hòa của bà con lối xóm và trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hau-phuong-vung-chac-cua-anh-824615