Hậu Siêu Cúp, Liverpool bị Hiệp hội bóng đá Anh điều tra

Sau khi giành Siêu cúp Anh, The Kop nguy cơ phải nhận một án phạt vì sự cố bất đắc dĩ.

Liverpool nguy cơ phải nhận án phạt vì sự quá khích của các cổ động viên.

Liverpool nguy cơ phải nhận án phạt vì sự quá khích của các cổ động viên.

Liverpool đã đánh bại Man City với tỷ số 3-1 trong trận tranh siêu cúp Anh và có được danh hiệu này lần đầu tiên trong 16 năm qua. Đây cũng là trận đấu mà hai "đại gia" bóng đá Anh ra mắt những tân binh chất lượng như Darwin Nunez (Liverpool) và Erling Haaland (M.C).

Tuy vậy, đội bóng này đang đối diện với án phạt liên quan tới sự quá khích của các cổ động viên nhà. Theo báo chí xứ sương mù, Hiệp hội bóng đá Anh đang tiến hành điều tra và sẽ đưa ra án phạt với Liverpool sau những hành động đốt pháo sáng của CĐV đội bóng này sau chiến thắng trước Man City vừa qua.

Trên một tuyên bố mới đây của FA (hiệp hội bóng đá Anh), họ đã chia sẻ rằng: "Chúng tôi đã biết về sự cố pháo sáng ở trên khán đài. Việc sử dụng bom khói hoặc pháo sáng trong SVĐ là nguy hiểm, bất hợp pháp và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi đang điều tra và sẽ làm việc với các cơ quan, CLB và cảnh sát để xác định những cá nhân liên quan rồi đưa ra mức phạt thích hợp".

Trong trường hợp nặng nhất, các cổ động viên Liverpool có liên quan sẽ bị cấm đến các sân vận động bóng đá trong khoảng một năm, đây chắc chắn là điều mà không một fan của Liverpool nào mong muốn.

HLV Juergen Klopp cũng giành được danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của mình trong khoảng thời gian làm việc ở Anh. Trước Siêu cúp Anh, chiến lược gia này đã cùng Liverpool chinh phục Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, Premier League, FA Cup và cúp Liên đoàn.

Trong cuộc họp báo sau trận, Pep Guardiola thừa nhận đây là một trận thua xứng đáng của “The Citizen”. “Tôi xin gửi lời chúc mừng tới Liverpool. Họ xứng đáng có được chiến thắng này. Họ thi đấu tốt hơn trong khoảng 20 phút đầu tiên. Sau đó, chúng tôi lấy lại được nhịp độ. 20 phút cuối trận, đôi bên chơi ngang ngửa.

Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu hiệp hai rất tốt và tôi hài lòng về điều đó. Thực ra, các cầu thủ của tôi đã lấy lại nhịp độ từ hiệp đầu nhưng một pha mất bóng, họ chuyển đổi trạng thái quá nhanh và quả phạt đền tới khiến mọi thứ quá khó khăn.

Chúng tôi chỉ có 2 tuần chuẩn bị. Thời gian quá ngắn khiến tôi không thể kỳ vọng nhiều hơn nhưng các cầu thủ đã chiến đấu hết sức có thể. Tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi cần phải cải thiện sớm. Một tuần tập luyện liên tục sẽ là tuyệt vời để các cầu thủ lấy lại nhịp độ như trước”.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp cũng dành những lời khen cho đối thủ và tiết lộ lý do vì sao để Darwin Nunez ngồi dự bị. “Đây là một trận đấu rất hay với những tình huống bóng nhanh. Man City đã chơi rất tốt và chúng tôi cũng vậy. Cả hai đội đều đã thể hiện tất cả những gì tốt nhất có thể.

Về Darwin Nunez, tôi không để cậu ấy đá từ đầu không phải vì lý do chiến thuật hay thể lực. Man City là một đối thủ mạnh nên tôi muốn sử dụng những cầu thủ đã có kinh nghiệm. Nunez đang tiến bộ từng ngày nhưng vào sân từ ghế dự bị sẽ tốt hơn cho cậu ấy.

Nunez đang phải chịu áp lực khá lớn khi sống trong thế giới mà mọi người đánh giá bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đội không có được 100% phong độ và khi Nunez vào sân, cậu ấy đã tạo được sự ảnh hưởng. Nunez liên tục di chuyển để nhận bóng và điều đó tạo nên hiệu quả.

Tôi thích thái độ cầu tiến của Nunez. Mọi người vào sân từ băng ghế dự bị đều cần động lực thi đấu như vậy. Tôi cũng có đủ kiên nhẫn và Nunez sẽ còn tiến bộ hơn nữa”.

Đội hình ra sân

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz.

Man City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez (Foden 58'), Haaland, Grealish (Alvarez 58').

Bàn thắng: Alexander-Arnold 21', Salah 83' (pen), Darwin Nunez 90'+5 - Alvarez 70'

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hau-sieu-cup-liverpool-bi-hiep-hoi-bong-da-anh-dieu-tra-post602752.html