Hậu trường Avatar 3 gây bất ngờ: vai thiếu nữ Na'vi do sao nữ 76 tuổi đảm nhận
Sigourney Weaver tiếp tục khiến khán giả bất ngờ trong hậu trường Avatar 3 khi đảm nhận vai thiếu nữ Na'vi Kiri ở tuổi 76. Vai diễn được thực hiện bằng công nghệ motion capture, hé lộ những chi tiết đặc biệt phía sau bom tấn điện ảnh của James Cameron.
Hậu trường Avatar 3 đang trở thành đề tài gây chú ý mạnh mẽ khi một thông tin tưởng chừng khó tin được xác nhận: nhân vật thiếu nữ Na’vi Kiri do Sigourney Weaver đảm nhận, dù nữ diễn viên đã bước sang tuổi 76. Chi tiết này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trong cộng đồng yêu điện ảnh, bởi trên màn ảnh, Kiri hiện lên với vẻ trong trẻo, giàu cảm xúc của một cô gái tuổi teen, gần như không để lộ bất kỳ dấu vết nào của khoảng cách tuổi tác.

Sigourney Weaver trong vai Kiri trong phim Avatar: Fire and Ash - Ảnh: Avatar.com
Sigourney Weaver là cái tên gắn liền với thương hiệu Avatar ngay từ phần phim đầu tiên. Từ vai tiến sĩ Grace Augustine đầy cá tính, nữ diễn viên trở lại trong các phần tiếp theo với hình tượng hoàn toàn mới: Nhân vật Kiri – con nuôi của Jake Sully và Neytiri. Trong Avatar 3, nhân vật này tiếp tục được mở rộng vai trò, bước vào giai đoạn trưởng thành với nhiều biến động tâm lý, đòi hỏi diễn xuất tinh tế và chiều sâu cảm xúc.
Chia sẻ về quá trình hóa thân thành Kiri, Sigourney Weaver cho biết bà không tiếp cận vai diễn theo lối mô phỏng hình ảnh của một thiếu niên. Thay vào đó, nữ diễn viên quay lại với chính ký ức tuổi trẻ của mình quãng thời gian bà từng cao lớn, vụng về và mang nhiều cảm giác tự ti. Những trải nghiệm cá nhân ấy trở thành chất liệu quan trọng, giúp bà thấu hiểu tâm lý nhân vật và thể hiện sự mong manh, lạc lõng rất đặc trưng của tuổi mới lớn.

Sigourney Weaver tiếp tục chứng minh đẳng cấp diễn xuất khi vào vai thiếu nữ giữa thế giới Pandora trong loạt phim Avatar.
Đáng chú ý, Sigourney Weaver đã có gần một năm chuẩn bị trước khi chính thức ghi hình. Bà dành thời gian làm quen với chuyển động cơ thể của nhân vật, không gian trường quay và để cảm xúc “thiếu nữ” hình thành một cách tự nhiên. Song song với đó, ê-kíp của đạo diễn James Cameron tiếp tục phát huy thế mạnh công nghệ ghi hình chuyển động (performance capture), ghi lại từng biểu cảm, ánh mắt của diễn viên để tái tạo nhân vật bằng kỹ xảo CGI hiện đại.

Hậu trường Avatar: Fire and Ash. Sigourney Weaver hóa thân thiếu nữ Na’vi Kiri bằng motion capture ở tuổi 76.
Khi lần đầu nhìn thấy mình trong hình dạng Kiri trên màn ảnh, Sigourney Weaver cho biết bà cảm nhận rõ sự tinh tế và khác biệt của nhân vật. Đặc biệt, những khoảnh khắc Kiri thể hiện sự ngây thơ, nhất là khi tương tác với người bạn thân Spider, mang đến cảm giác giản dị nhưng chân thực, không hề gượng ép.
Bất ngờ hậu trường Avatar 3 không chỉ khiến khán giả tò mò mà còn phản ánh xu hướng mới của điện ảnh hiện đại, nơi tuổi tác không còn là giới hạn tuyệt đối. Với vai diễn Kiri, Sigourney Weaver tiếp tục chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao lớn, sẵn sàng vượt qua khuôn mẫu để mang đến những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ cho khán giả.












