Hậu vệ Ecuador núp dưới giường khi vợ con bị bắt cóc
Những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà của Jackson Rodriguez, hậu vệ đang chơi cho Emelec, với mục tiêu nhắm đến ngôi sao bóng đá Ecuador.

Jackson Rodriguez thoát hiểm trong gang tấc, nhưng vợ con anh trở thành nạn nhân.
Independent dẫn lời cảnh sát Ecuador cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng 3h sáng ngày 24/4 (theo giờ địa phương) tại thành phố cảng Guayaquil.
Trong lời khai với cảnh sát, hậu vệ Rodriguez cho biết anh phải trốn dưới gầm giường ngay khi nghe tiếng cửa trước nhà bị phá tung.
Những kẻ lạ mặt nhắm đến Rodriguez, ban đầu gõ cửa nhà riêng của cầu thủ 26 tuổi. Tìm không ra Rodriguez, những kẻ đột nhập bắt cóc vợ và con của cầu thủ.
Jackson Rodriguez, sinh năm 1998, là hậu vệ hàng đầu của CLB Emelec, đội đang chơi ở giải VĐQG Ecuador mùa này.
Vụ việc của hậu vệ 26 tuổi diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ecuador tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ hôm 14/4, tại 9 khu vực của đất nước, bao gồm cả thành phố Guayaquil. Biện pháp này cho phép huy động lực lượng an ninh tại các khu vực để đối phó với hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức, vốn bị chính quyền quy trách nhiệm cho làn sóng bạo lực đang gia tăng.
Tình trạng bất an và tội phạm gây nhiễu loạn Ecuador trong suốt 4 năm qua, với mức độ gia tăng đáng kể trong vài tháng đầu năm nay, theo thống kê từ chính phủ. Từ tháng 1 đến tháng 3, cả nước ghi nhận 2.345 vụ chết người do bạo lực, trong đó 742 vụ xảy ra tại Guayaquil, nơi gia đình Rodriguez đang sinh sống.
Thành phố cảng Guayaquil được xem là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Ecuador. Từ các cảng tại đây, các lô hàng bất hợp pháp thường được vận chuyển đến châu Âu, Trung Mỹ và Mỹ.
Trước Rodriguez, các cầu thủ Ecuador khác cũng trở thành mục tiêu của tội phạm. Vào tháng 12/2024, cầu thủ Pedro Perlaza của CLB Liga de Quito, bị bắt cóc tại thành phố Esmeraldas, cách Quito 182 km về phía tây bắc, đã được giải cứu vài ngày sau đó.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hau-ve-ecuador-nup-duoi-giuong-khi-vo-con-bi-bat-coc-post1548601.html